1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

,,,...,,,con gái chỉ thế thôi,,,...,,,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cotg, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haykhocnhe

    haykhocnhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    sao tụi con trai kinh thế nhỉ.trước khi noi tụi con gái như vậy thì phải nghĩ tới mình chứ.con trai thì khác gì,bàng chứng chẳng phải nói xấu con gái đó thui
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các nam nhi nghen .. hihih tina phải copy lại bài thơ mà trước kia tina đã từng đưa lên .. vì tina bất bình quá .. nghe mấy sư huynh kết tội nữ nhi tụi này khiến cho tina ... không thể chịu nổi
    thien than nho
    ----------( Y ) ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸ ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  3. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hic, con gái là chúa vô tâm, lại rối rắm nữa. hic, tôi có một con bạn thân (nó có 1 thằng bạn trai thân) Hôm nọ, đi diễn văn nghệ về chừng 9h30, hic, thằng ấy đi chung với con bé áy về nhà. hic, nhưng thằng này về nhà trễ, àlà bị má chửi. nên cô bé giữa đường cứ bảo thằng kia về đi. hic, thằng kia lúc đầu cũng không về, nhưng nói mãi, đến lần thứ 20, thì nó bảo "ừ, mình về đây". lúc thằng kia về, thì cô bé này lại bực mình. hic, về nhà gọi phone tâm sự dzới tôi, bảo là "Bảo về, nhưng không được về chứ!!! Bực mình wá!" Thía là thía nào các bác nhỉ???
    Còn tôi, cho đến bi giờ, vẫn buồn chuyện cô bạn gái từ hồi lớp 6. hic, tôi th1ich cô bé đến 7 năm. hic, nhưng sao cô bé cứ vô tâm, thật tình tôi chẳng biết cô ấy có xem tôi được như 1 người bạn không nữa. Chẳng bao giờ wan tâm đến tôi, dù một chuyện nhỏ nhặt như 7 lần sinh nhật của tôi, chẳng bao giờ có 1 món wà nhỏ, hay 1 lời chúc mừng... hic, trong khi mình wan tâm đến người ta nhiều như thế. Thế có phải là vô tâm không?? Buồn nhất là 1 năm, chắc phone được cho tôi 4 lần là nhiều, mà mỗi lần phone, i như là có chuyện cần nhờ vả. hichic, buồn wá. Tôi hết "ngu" được 3 năm rồi, nhưgn bi giờ vẫn còn buồn các bác ạ. hic, Con gái là thế đấy.
    hahah, nhưng nhờ thế, tôi mới phát hiện ra ROCK .... yeaaaaaaaah

    Em nhỏ tuổi hơn chị em
    Chị em lớn tuổi hơn em rất nhiều
    Ô kìa!!! Có một con diều
    Diều mà có gió thì ... thì ... diều sẽ bay ^_^
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo con gái vô tâm nào , con gái luôn nhạy cảm lắm đấy , nhưng con gái cố tình làm ra vẻ vô tâm thì chắc chắn là con gái ko thích ngừoi con trai đó , vô tâm là một cách trả lời hết sức ý nhị đó chớ , con gái đúng là biết cách sử lý tình huống !
    mèo con nghịch ngợm
  5. yeuemyeumaithoi

    yeuemyeumaithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    con gai' theo tui bây gio` khong the? tin noi? va` cong ai' la trung tap răc' rôi' tuy khong hăn? 100% con gai la` như vây nhưng hâu` như la` vậy
    yêu em yêu mãi thôi]
    [​IMG]
  6. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    nói tóm lại một câu rằng!con gái chỉ thế thôi!chán
    I knew i love you before i meet you
  7. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Vẫn yêu dại khờ...
    Anh yêu em và Slam Dunk !!!
  8. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Giờ ai cũng nói thế trách con gái nhưng thực ra mình thấy con trai chỉ là ruỗi muỗi thôi.Nói chung thấy mật ngọt thì bâu.Mình thấy câu này phải là"con trai chỉ thế thôi--->chán nhàm quá" chẳng hiểu mọi người thấy sao nhỉ?
  9. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cánh mày râu cũng dí dỏm đến thế kia à ,cũng có kém chị em là mấy nhỉ,nói quá nhiều (cái này đã được kiểm nghiệm qua nhiều bài viết mà mấy bác post lên rồi đấy thôi),cũng dùng những động từ mạnh nữa(rất đáng học hỏi bác cotg nhỉ)...Kể cũng lạ,từ cái thuở khai thiên lập địa,phe cầm kiếm cứ luôn muốn đối đầu với phe cầm gương,thế mà có bác nào thoát khỏi thần Eros chưa ?Đôi khi những tật xấu của chị em lại là nét đáng yêu mà thiếu nó chắc các bác cũng ngán ngẫm mất thôi.Các bác yêu một con rối chỉ suốt ngày gật gật,dạ dạ,bảo gì làm nấy hay là yêu một cô gái nhí nhảnh,luôn miệng cười tươi...Những cái các bác chỉ ra là nét đặc trưng riêng của con gái, và cũng chỉ duy nhất con gái mới thế,nếu không người ta không cần phải phân định rạch ròi đâu là phái yếu,đâu là phái mạnh nữa rồi.Đừng vì những lúc không kìm chế nỗi cảm xúc để buộc ra những lời không hay,okie?

Chia sẻ trang này