1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái cho cầm tay và ôm ngay lần đầu tiên hẹn hò sẽ bị đánh giá như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienluong, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienluong

    thienluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Con gái cho cầm tay và ôm ngay lần đầu tiên hẹn hò sẽ bị đánh giá như thế nào?

    Thực sự là tớ đang rất lung..Trong topic bí kíp tán gái trọn bộ của Bác Nambeo và khá nhiều topic trong tư vấn tình yêu, con trai được cổ xúy cầm tay, ôm và hôn con gái ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Con gái, nên nghĩ về những người con trai đó như thế nào?

    Nói đi thì cũng phải nói lại, trong khi con trai chuẩn bị tâm thế và kế hoạch để ôm con gái thì người được ôm (hay bị ôm) sẽ bị đánh giá như thế nào, trong mắt người con trai, trong mắt những người khác nhìn vào?

    Nếu cụ thể như câu chuyện của tớ, t sẽ bị xem là loại cáo nào trong con mắt của các Cao Thủ?

    T, sinh viên, tôn sùng cái thứ tình cảm vĩ đại trong sáng được gọi là tình yêu đích thực, với những nguyên tắc và quan điểm về tình yêu khá là cổ điển, nhưng lại thích sống với cảm xúc, cảm giác, cảm nhận của mình. Kết quả, t đồng ý đi chơi từ 11h đêm tới 7h sáng hôm sau với một người con trai khác với lý do cả t và người ấy đều thích dạo đêm HN.

    Nói thêm một chút về mối quan hệ này, người đó t quen tại câu lạc bộ tiếng anh, sau đó, điện thoại, nói chuyện, chat chit một thời gian khá dài, quen thì khoảng tầm hơn năm, nói chuyện nhiều tầm hơn 2 tháng; một vài điểm chung, không quá nhiều, ko quá ít, quan điểm sống ko quá khác biệt nhưng ko thể nói là cùng chung lý tưởng.
    11h đêm đến 7h sáng, lang thang hết HNội, cảm giác dạo trong đêm rất lạ, rất tuyệt; đáng lẽ ra nó đã khởi đầu cho một mối quan hệ tốt. Nếu như trên con đường đi dạo không dừng lại ở Mỹ Đình. Rồi ngồi lại, rồi đêm gió rét run, rồi quàng tay, rồi ôm. Mặc dù t đã hất ra rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần nào, người ấy lại vòng tay ôm tớ, mặc dù t đã bảo là không thích. Người đó với hành động như thế có được xem là cao thủ, và tớ, có bị xem là quá dễ dãi?

    Tình cảm của t và người đó đến đâu, chắc là cũng chỉ dừng lại ở cảm tình, là nhớ nhung, là nói chuyện nhiều, chỉ thế.

    Sau khi ra khỏi Mỹ Đình, tầm 5h sáng, lại tiếp tục đi dạo lên Bờ Hồ, ra Lăng Bác, t im lặng suốt cả quãng đường còn lại, ko hiểu là đang trách người đang ngồi đằng trước, hay tự trách mình quá dễ dãi với con trai?

    Về nhà, người đó ntin xin lỗi. Tối đó online người đó giải thích. "Chỉ muốn cho ấy đỡ lạnh nhưng cũng là cách tớ chia sẻ khi được nghe, được hiểu.."

    Tớ im lặng, đến bây giờ t vẫn đang im lặng, mới có 2 ngày. Tớ không biết t nên làm gì bây giờ. Người đó vẫn tiếp tục nhắn tin, mặc dù t nói đừng nt nữa, t sẽ ko reply đâu. Người đó có được xem là cao thủ? tớ có bị xem là một con cáo giả nai?

    Mọi người góp ý tớ với nhé. Cảm ơn nhiều.
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, có cái vàng 1 mà con gà này nghĩ con cáo dễ dãi nên mới xảy ra cái vàng 2. Con gà này định xơ múi gì đây , chứ còn với một mối quan hệ mà 2 bên quan niệm là nghiêm túc thì lần đầu tiên hẹn hò chắc ko ai nhảy vào ôm lấy ôm để ; trừ trường hợp do thiên tai, bão lũ, sóng thần, lụt lội, lạnh lẽo khiến một phía hoảng quá nên phía kia phải ra tay che chở = hành động là ôm .
    Qua 1 đêm con gà này về vắt tay lên trán suy nghĩ, ko hiểu con cáo này thuộc thể loại gì nhỉ???!!! Gà nghĩ "Rõ ràng lần đầu gặp đã đồng ý đi qua đêm suốt sáng, sống có vẻ phóng túng, dễ dãi đây! Thôi thì ta mần tí , nhưng sao cáo lại chống cự quyết liệt vậy?!?! Thật chả hiểu cáo là loại dễ dãi hay khó tính đây?!?!". Và lúc này con gà vẫn đang tiếp tục suy nghĩ, nghi vấn
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống theo sở thích đi ko phải nghĩ ngợi làm gì
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nên cảnh giác hơn. Không phải vì đàn ông xấu, cũng không phải vì em dễ dãi, mà vì phần lớn các cô gái hành xử như vậy cuối cùng đều turn out là dễ dãi, nên việc đàn ông hiểu lầm thành thế và cư xử kiểu đó là có thể hiểu được.
    Nhưng đừng lo lắng quá nhé, miễn từ nay về sau em ko làm điều gì tương tự và các việc làm khác của em đều nghiêm túc trong sáng, thì người ta sẽ nghĩ lại thôi .
    Cuối cùng, sống với cảm giác cảm xúc là một điều tốt, điều đó ko nói lên dễ dãi hay ko. Nhưng lần sau em nên lường trước những nguy hiểm có thể, đừng nên vì ham sự lãng mạn mà expose mình trước chúng, vì mạo hiểm thế thì hơi thiếu trách nhiệm với bản thân chút, mà khoảng cách từ nó đến sự dễ dãi là mong manh lắm. Thậm chí, thà em dễ dãi hẳn, có khi còn tốt cho em hơn, em còn chủ động bảo vệ bản thân hơn là nếu em vì lãng mạn mà bị người khác lợi dụng đấy : ).
  5. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình cảm của cả 2 bạn đều từ góc độ chân thành, tôn trọng lẫn nhau, thì nâu bóp nhầm!!!!!
    Còn nếu chỉ là chơi cho đỡ buồn =====> may mới chỉ là ôm, còn vác kim tiêm ra chích thì mới lo.....
  6. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    lôi được con gái nhà người ta đi qua đêm mà chỉ loanh quoanh đi xem Lăng Bác với cả cái Sân Mỹ Đình sờ ta đi ầm mà ko làm cái j (, nhẹ là đụng chạm tay chân , nặng thì cưỡi ngữa phi lao đâm mũi tên ở đâu đó trong 1 cái nhà nghỉ nào đó ? ) mới là bất thường .
    Chúc mừng bạn có 1 anh chàng nhẹ nhàng tình cảm , nhưng cũng có chút đàn ông. Như thế là chuẩn rồi ! Phải tay tớ thì bạn sẽ đặt tên topic là :
    Con gái bị lừa vào nhà nghỉ , anh ấy có đểu chăng hay đàn ông là thế?
    Đáng ra ngay khi ra khỏi nhà vào cái lúc đêm tối xem mình có dễ dãi ko đã ? nói bảo quá cho chứ tớ là dạng bảo thủ cổ hủ , gái nào mà đi chơi sau 11h là tớ sụt mất 1/2 cảm tình rồi !
    Thôi chuyện xong rồi , đừng làm hàng nữa , nt trả lời bạn zai kia vui vẻ đi , zai tốt của nó đấy !
  7. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    đúng thật là mình cũng cảm thấy bạn zai này tốt.
    còn nếu là hạng lưu mạnh, liệu rằng bạn cứ hất tay ra như thế có thoát đc khỏi anh ta không
    tốt nhất không nên mạo hiểm
    còn sau sự cố này vẫn có thể tìm cách khác để phát triển mối quan hệ mà
    trong mắt mình thì anh ta khá ok
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Phét! Hồi xưa đứa nào ngay buổi hẹn đầu tiên đã ôm lấy ôm để tớ đấy?
  9. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    giai tốt đấy bạn ạ, cứ vui vẻ với nhau thôi
  10. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mời được cáo đi chơi tớ mới chỉ dám cầm tay.
    không phải vì mới lần đầu đi với nhau nhưng hay đi về cung nhau, chém mãi mới dám cầm tay, 2 tháng sau mới được cáo tựa vào lúc này không choàng tay cũng phải ôm,

Chia sẻ trang này