1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái cho cầm tay và ôm ngay lần đầu tiên hẹn hò sẽ bị đánh giá như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienluong, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cũng còn tùy vào con ng bạn thể hiện sau này và quan điểm của ông con zai kia nữa.
    Ví dụ ông ý ko để ý nhiều rồi ko đánh giá thì ko sao. Nhưng ai biết đc 1 lúc nào đấy ông ý nghĩ lại, rồi lại cho rằng như thế là dễ dãi nọ kia, thì lúc ấy có thể trách ông ý là fiến diện, là cổ hủ, là thiển cận. Nhưng đồng thời con gái cũng nên nhìn lại mình chứ. Mình cứ nói đó là cảm xúc tự nhiên, là tình cảm ko lý giải đc, nhưng theo tớ nó vẫn là cái gì đó ... ko biết nói thế nào nhưng đại loại là kiểu như buông thả ( từ này dùng ko chính xác lắm!)
    Nói chung trong TH của bạn thì bạn chưa fải 1 con cáo giả nai, cũng chưa có cơ sở gì để đánh giá là bạn dễ dãi cả, nhưng mình nghĩ ko nên như thế thêm lần nữa
    Nên biết kiềm chế cảm xúc chứ đừng để nó bay bổng tự do quá, là con gái, nếu để thế sẽ ko hay lắm
    Vài lời với bạn thế thôi, hơi lủng củng, hi vọng bạn hiểu ý mình
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 26/04/2009
  2. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm mà lang thang toàn chỗ vắng vẻ, sợ vãi tè
    Nói chung theo như lời em kể thì thằng kia là gà, em là nai, hợp nhau quá rồi, không phải nghĩ nhiều đâu
  3. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này vừa bình thường vừa không bình thường .
    Bình thường là chuyện ôm ngay lần đầu và không bình thường ở chỗ lang thang đêm hôm nguy hiểm lắm em à!Lần sau đừng đi dạo thế thích thì vào nhà nghỉ ....ngơi.
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    hiz có lẽ đúng như các bạn kia nói ...mới chỉ thế thì bạn cứ vô tư mà sống đi ,nghĩ nhìu làm j cho già người ,,,,,,quan trọng bạn là người thế nào chứ ko pải ng ta nghĩ bạn là người thế nào đừng sống mà quá quan trọng người ta nghĩ j về mình ....nếu cảm thấy thích và có cảm tình thì cứ reply bt ,bạn bè cũng có sao
  5. thienluong

    thienluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hì, T đã chuẩn bị tinh thần nghe mọi người "tổng xỉ vả" về hành động đi chơi thâu đêm suốt sáng của mình rồi vì t cũng đã phải nghiệm lại hành động của mình trong suốt thời gian vừa rồi. Hành động theo cảm xúc là một trong những điểm yếu của t.
    T sẽ cẩn thận hơn. Sẽ không có lần thứ 2 đâu. Cứ phải sống theo quan điểm của mình, thế mới thoải mái đc.
    Vừa rồi, t đã nói chuyện với bạn ấy thẳng thắn hơn, tất nhiên là chỉ qua mạng thôi, còn t vẫn đang hãi chưa dám gặp lần nữa:|. Nói chuyện xong, t vẫn chưa thể nhìn nhận được chính xác suy nghĩ trong bạn ấy là gì, chỉ có điều bạn ấy vẫn đang tiếp tục rủ t đi chơi..
    Cảm ơn mọi người, đặc biệt là chị gwens83, cảm giác như chị thấu hiểu hết mọi lo lắng trong em vậy:)
  6. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    ối xời tưởng gì, còn non và xanh lắm
  7. thienluong

    thienluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Non và xanh :|
  8. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bản lĩnh ko bằng HKGH được..dám để gái nằm trên giường mà ko thịt mới giỏi..mà nhắc mới nhớ chú HKGH lặn lâu phết nhờ...anh em lại nhớ nhớ mới chết.
  9. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng quá, chung quy lại là có 2 con gà dắt tay nhau đi giữa đêm khuya Hànội, mà 2 con gà đi cùng nhau thì làm nên com cháo ji đc, có ai lại gà ăn gà ko, chỉ có Cáo ăn gà thôi
    Mà ngẫm cũng lạ, Hà nội ban đêm đi như thế rất nguy hiểm chứ ko phải đùa, rát nhiều vấn đề phức tạp, mình đã từng đi đêm nên biết, thằng nào ko có kinh nghiệm đi đêm là dễ dính phiền phức lắm, trộm cướp, gây sự, cơ động xin tiền, đủ thứ , thế mà có 2 con gà cả gan lang thang mới tài
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào tính cách và mức độ thân thiết hiểu nhau giữa 2 bạn nữa. Nếu 2 người đã quen nhau và thời gian đi chơi nhiều lần, ví dụ như cà phê, đi dạo, và cái ngày hum nay như 1 cái cớ + khung cảnh yên tĩnh của đêm Hà nội thì lại nẩy ra là cầm tay và ôm.
    Mình nghĩ quan trọng là bạn đang cảm giác như thế nào?.Có phải sau khi như thế bạn ngại là mình dễ dãi không?, thật ra khi đi trên đường thế, ngoại cảnh tác động (trời lạnh ), bạn cũng hơi thích anh chàng đó, và bạn cũng nghĩ không có gì lắm, bởi nếu bạn không thích, thì bạn sẵn sàng đẩy ra bằng được, và anh ấy sẽ không làm gì được bạn. Nhưng ở đây, rõ là bạn đã yếu mềm hơn, và cũng muốn được cầm tay và ôm đúng không?. Tâm lý tự nhiên thôi.
    Bạn cứ làm gì mình cho là thoải mái nhất. Có thể lúc đó 1 chút nhất thời của bạn. Sau đó bạn lại vẫn bình thường, đi chơi có khoảng cách, vẫn nc như 2 người bạn, thì bạn ý cũng chẳng trách bạn được. Còn nếu như, chưa quen biết gì, chưa hiểu người t a như thế nào, mà sẵn sàng ôm, rồi này nọ nọ kia thì mới có thể cho là dễ dãi được. Nhưng dù sao, cũng nên cẩn thận, đi dạo về đêm như thế rất nhiều bất trắc khó lường xảy ra, nào là trộm cướp, nghiện hút, 2 người đủ sức mà chống cự lại không.
    Nên mình khuyên bạn dù sao cũng nên để ý chút. Không phải chuyện gì cứ ý thích của mình là làm luôn đâu. Còn bây giờ, cứ thoải mái đầu óc đi, bạn cứ để khi nào bạn nguôi và muốn trả lời tin nhắn thì trả lời. Không phải ép mình phải thế này phải thế kia. Sau đó bạn vẫn tỏ thái độ bình thường như 2 người bạn mến nhau là được. Đừng lo người ta nghĩ gì, mà hãy chứng tỏ như thế nào cho người ta biết mình là mình, không ai bắt được mình làm gì cả. BẠn nhé!

Chia sẻ trang này