1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái cho cầm tay và ôm ngay lần đầu tiên hẹn hò sẽ bị đánh giá như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienluong, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Hình như HKGH bị tù mấy tháng nữa
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, người mà mình thích rủ mình đi dạo phố đêm lúc 11h nhưng mình từ chối vì ngại. Nhưng sau này mình ước giá như mình sống theo cảm xúc sẽ tốt hơn. He he! NGẫm lại do tính chất công việc và thói quen sinh hoạt của người ta là thế,ko có ý đồ. Hơn nữa sau này mới biết người ta vô hại.
    Sau này có đi chơi đêm với 1 anh bạn, khoảng 1-2h . Nếu là một thằng cha khờ khờ thường thường chắc ko bao giờ đi. Còn anh bạn này dẫu sao vẫn biết là dạng như mình thì ổng thiếu quái gì mà phải "ép buộc cưỡng chế" chi cho mệt. Ngoài ra cảm giác đi chơi an toàn, ko lo dính cơ động , xin đểu hay gỉ gỉ gi....
    Tuy nhiên, lời khuyên cho các bạn gái (và các bạn trai non gan) là ko nên phiêu lưu cảm xúc mà dạo phố đêm HN nhiều. Vì tệ nạn về đêm ở HN rất khủng khiếp. Hic hic
    Ở SG ta vẫn có thể xách xe máy chạy rông lúc 4-5h sáng vẫn thấy an toàn.
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: đi chơi đêm mà toàn chỗ lắm đèn cao áp, lắm sắc phục công anh như Lăng với Mỹ đình thì có quái gì mà phải sợ.
    Thứ hai: mới có ôm nhau kiểu quờ tay sang khoác vai thì... cũng đã có quái gì là phải lăn tăn. chưa "ăn xôi" "ăn oản" ... "tách múi bưởi"... thì vẫn còn trong sáng quá, khác gì trẻ em lớp 1 đâu.
    Nhận xét về chú giai: vẫn còn "xanh và non" như một cô chú nào đã nói. Đáng nhẽ ra nếu đi đêm, trời lạnh... bạn gái đang lạnh co quắp, dừng xe lại, nhìn sâu vào trong mắt của gái với ánh nhìn thật là thiết tha thương cảm: "thực sự... đừng nghĩ gì nhé, anh chỉ muốn chia sẻ một chút hơi ấm của anh với em". Như thế, chả gái nào không cho ôm cả. Mà sau đó, là tiền đề để ủ nốt cả xôi oản, bưởi.
    Nhận xét về nàng gái: thực ra đã nói rằng "thích sống với cảm xúc, cảm giác, cảm nhận của mình"... thì khi có giai (mà ngon, mà cũng quý quý chẳng hạn) ôm... thích bỏ xừ. Vì nếu không thích... thì đã không lên tvty lu loa lên thế này. Em nhỉ?
    Chuyện giờ bẩu... vẫn sợ, không muốn có "lần thứ hai" chẳng hiểu sao anh nghe thấy giông giống cái chuyện Vova khi học lớp 3 rủ Natasa ra đằng sau lớp ... hôn nhau, bị Na ta sa bĩu môi bảo "nếu chỉ để hôn nhau thì mày xuống lớp 1 mà học.
  4. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... thôi nói chung là tại anh tại ả tại cả đôi bên.... theo như ấy kể thì anh này cũng là người tốt rùi.... xuề xòa bỏ qua cho ngta..... ai bảo bạn đồng ý đi vào cái giờ đấy cơ.....
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Giật cả mình Anh zai quay lại rồi à?
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uh, 2 bạn đã quen nhau khá lâu, cũng nt nói chuyện nhiều
    Mà tớ thấy vụ này là do ngoại cảnh tác động nhìu.
    Mỹ Đình lộng gió xế, tự dưng thấy lạnh thì ôm nhể
    Tớ nghĩ bạn ko nên suy nghĩ nhiều
    Nếu cũng là 1 ng mình thích thì nắm tay chả vấn đề gì cả
    Cái nắm tay cũng có thể là một khởi đầu mới
    chạp, nhưng mà đi như bạn thì nguy hiểm thật.
  7. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt đi từ 11h đến 7 sáng thật hả. Tớ chả bao giờ bước chân ra khỏi nhà khi đã 11h đêm, sợ lắm . Mà cũng chả bao giờ để thằng nào ôm ấp ngay lần đàu hẹn hò. À không đi dạo chủ thớt nhỉ, tớ nhầm. Lạnh thì lạnh tớ cũng ứ để bố con thằng nào động chạm hết, lạnh thì anh cởi áo cho em mặc, ôm ấp làm gì cho mỏi tay. Tớ thấy chủ thớt hơi dễ dãi quá, chứ zai kia mà vào tay tớ thì tớ đá đít lâu rồi, mà làm gì có cơ hội gặp mình lúc 11h đêm ngoài đường cơ chứ. @_@
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay, khoác vai ôm tình cảm với gái mới gặp lần đầu thì em cũng đã từng, gái cũng vốn theo lý lịch là ngoan, nhưng sau đó bản thân mình cũng thấy thế là ko ổn, chẳng thể cảm thấy thích được gái như vậy. Mà khi trong đầu đã không thấy thoải mái thì nên stop. Nhưng cũng chẳng thể sau chuyện đấy mà mình để bụng làm gì cả, cũng ko đánh giá người ta là dễ dãi vội, vì bản thân mình cũng mới gặp người ta lần đầu mà. Mình cũng dễ dãi khi chưa gì đã nắm tay, khoác vai người ta í chứ
    à mà gái này 11h đêm còn dám đi với chủ topic thì cũng thuộc dạng có số có má đấy
    Được ms0910 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 27/04/2009
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu bạn,,,tớ chỉ nghĩ đơn giản,,,bạn ấy đã tìm thấy ở bạn sự bình yên,,,cũng có thể đó là do bản năng...
    nói chung,,,bạn đừng nghĩ nhiều quá...Giờ phải tiếp thu lối sống phương Tây đê
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    thienluong là nick dùng tên thật hay là trọn một cái tên có ý nghĩa nào đấy?
    Thiên Lương là Nam đẩu trong chòm sao Tử Vi, nếu Nữ mệnh mà sáng sủa thì đoan chính nết na, nếu Hãm thì hạ tiện, dâm dật.
    Cô em thuộc loại nào trong đó mà lần đầu chấp nhận đi chơi với zai cái tầm 11h đêm để mà đi đến tận sáng, tìm lãng mạn à, lãng mạn cái con khỉ.
    1. thần kinh có vấn đề
    2. nếu kô thì là loại gái lẳng lơ, dâm đãng, đú đởn
    Thằng đó nó còn nhát, gặp phải anh thì Tỉa cây nặn tượng rồi
    Đàn bà hơi tí chửi đàn ông dê xồm, sao kô trách mình toàn tạo điều kiện để Dê
    Được m4a1_nato sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 28/04/2009

Chia sẻ trang này