1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái cho cầm tay và ôm ngay lần đầu tiên hẹn hò sẽ bị đánh giá như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienluong, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Gớm cái nhà bác này nói gì mà kinh vậy. Em đi chơi với bạn gái lần đầu tí nữa cũng đè nó ra để hôn nhưng mắc cái cả hai đứa đeo kính nên em ngại tháo kính nên thôi. Mới cầm tay ôm nhau thôi việc gì cứ phải nháo nhác hết cả lên. đằng nào cũng mang tiếng đi với trai qua đêm thì phải làm cho nó tới bến chứ
  2. 2FanCrazyman

    2FanCrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    bác ngại tháo kính để hôn? thề với bác em có thể tháo kính đeo vào 100 lần chỉ để kiểm tra răng miệng gái xem tối qua ăn j?
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu mà thế, rồi 2 người chỉ là bạn bè, hoặc k là gì cả thì k sao...
    LẦN ĐẦU MÀ THẾ, RỒI 2 NGƯỜI CÓ CẢM TÌNH, RỒI YÊU, THÌ ...CỨ CHUẨN BỊ CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI: " Sao với anh, ngay lần đầu tiên e đã ôm hôn, với những người khác em cũng vậy phải ko?"
    Nên tốt nhất là đừng! Dù sự thật đôi khi nhờ cái ôm, hôn ấy, mới có 1 tình yêu.... NHưng con trai ...i chờ ích, ka y ky hỏi.....lém!
  4. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    cô gái đó thuộc loại dạn dĩ đấy
    mà chắc là cô ý thích anh chàng đó trước rồi nên mới chịu cho nắm tay + ôm chứ
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Việc đã quen một thời gian dài và đi chơi suốt một buổi như thế thì việc ôm bạn gái đi cùng là chuyện bình thường.
    Rồi việc bạn phân vân và ái ngại về cử chỉ đó trong lần gặp hẹn hò đầu tiên cũng là chuyện bình thường.
    Có mỗi chuyện đi dạo phố từ 11h đến 5h sáng là bất bình thường.
    Thế nhé, không có gì phải lăn tăn cả. (Nếu cậu ta không ôm bạn trong hoàn cảnh như vậy thì mới phải lăn tăn)
  6. thienluong

    thienluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em thấy số của em cũng may mắn, may mắn thứ nhất là đứa bạn của em còn nhát, may mắn thứ hai là không gặp phải anh.
    Trong 2 loại người mà anh liệt kê ở trên, theo ý anh chắc em thuộc loại gái dâm đãng quá. Nhưng có lẽ em chỉ xin tự nhận là mình là gái thần kinh có vấn đề. Từ trước đến h, có lẽ chưa lúc nào em nghĩ mình lại có thể biến được cái sở thích quái đản ấy thành sự thực, chưa bao giờ em nhìn những người con gái hành động như em với con mắt thiện cảm, và giờ em cũng đang nhìn bản thân mình y như vậy. Sau câu chuyện này, có lẽ em tự rút cho mình được nhiều điều lắm đây.
    Nhưng cũng thấy buồn buồn. Tại sao con trai được quyền phán xét con gái là dễ dãi, là này nọ kia, là tạo điều kiện cho con trai "dê" trong khi bản thân mình lại nghĩ trăm phương nghìn kế để con gái lâm vào tình trạng ấy. Con gái cũng có cảm xúc, cũng có lúc thực sự muốn mình được che chở, cũng có lúc muốn mình chả phải gồng mình lên làm gì cả, nhiều lúc cũng muốn mềm yếu lắm chứ sao. Hay cái phận của con gái là phải giữ cái bản lề để con trai có cố cũng không thể làm lệch cửa?
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Con gái là phải giữ cái bản lề, đàn ông thì luôn muốn làm lệch cửa ==> bất công và phi lý.
    Tớ nghĩ:
    1. Dàn ông không nên làm lệch cửa nữa thì con gái sẽ không phải giữ bản lề ==> trái với quy luật tự nhiên, thằng nào mà chẳng muốn xông vào mà chiến bất cứ khi nào có cơ hội.
    2. Con gái không nên giữ bản lề nữa đề đàn ông muốn làm gì thì làm ==> Tây hoá - xu hướng của giới trẻ hiện giờ và đang ngày một lan rộng, phát triển mạnh mẽ nhất là ở thế hệ 9x.
    Tôi nghĩ cái giải pháp thứ 2 là tốt rồi, đàn ông thế hệ mới cũng chẳng quan tâm mấy cái chuyện mùng màng nữa, với lại cũng phù hợp với quy luật phát triển của tự nhiên.
    Tôi ủng hộ lối sống theo cảm xúc, hành động theo cảm nhận, đề cao sự phóng khoáng và lãng mạn trong cuộc sống.
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh mới bảo cái thằng đưa em đi chơi đúng là thằng đầu đất, gan thỏ, cơ hội trời cho dụ được con hâm đi chơi qua đêm mà không biết chớp thời cơ. Anh dám chắc thằng này mà ngồi tâm sự với bạn bè thế nào cũng bị gõ bốp bốp vào đầu mà bảo: Ngu, ngu, ngu, mày ăn gì mà ngu thế. Đã liều ôm eo được nó rồi mà nó đẩy ra thì kẹ mẹ nó, Phải dùng nốt tay kia ôm chặt nó vào lòng, ấn mồm vào mà hôn, nó giẫy rụa kẹ mẹ nó
    Thế nào bé con, khi có ý tưởng và được thực hiện cú đi chơi đêm đã hình dung ra cái kịch bản đó chưa hả
    Việc xong thì đã xong rồi, nó ôm có mỗi cái eo thôi chứ có thò tay vào bra đâu mà phải lăn tăn cơ chứ, mà nó có thò tay vào bra thì cũng không nên lăn tăn
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hê hê tại mấy cái bí kíp của các cao thủ bầy ra nhiều quá nên các cáo bây h cũng ra tay đáp trả ngay..chắc sắp co topic dành cho cáo rồi đêy...
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Gớm, gái mà đi qua đêm với trai nó chẳng đánh giá thì thôi. Đánh giá chó gì ôm với cầm tay. Vớ vỉn.
    Thích dạo Hà Nội về đêm, vãi

Chia sẻ trang này