1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái cho đi ******** để đổi lấy tình yêu, con trai thì cho đi tình yêu để có được ******** ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi YeuCaiDep, 30/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bít con trai thế nào, chứ nói con gái cho đi ******** để được tình yêu thì quá đáng quá, hạ thấp nhân phẩm 1 cách nặng nề.
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mọi người nên nghĩ theo chiều hướng lạc quan, đừng nghĩ về ******** theo cái nghĩa tiêu cực là okie . Xin lấy 1 VD đển hình:ngay trên forum này cũng có nhiều bạn nữ hỏi: liệu em không cho anh ấy thì anh ấy sẽ bớt yêu em (?!) Chứng tỏ là các bạn nữ quan hệ có một giới hạn nhất định trong vấn đề tình cảm ...
  3. f430

    f430 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì ý kiến của bạn yeucaidep cũng không phải là không có lý . Tớ có đứa bạn thân , mặc dù nó vẫn còn yêu một con bé ở nhà nhưng cuộc sống ở nước ngoài đã không để nó làm chủ được mình . Nó chấp nhận sống với một con bé mà nó không hề yêu thật lòng , còn con bé kia thì dùng chuyện đó để "cưa" và "trói" thằng bé . Nó hay tâm sự với tớ , nó luôn bị dằn vặt bởi chuyện này , vì nếu xét về tình cảm của nó thì nó vẫn không thể quên con bé ở nhà được , nhưng còn xét về cuộc sống thì nó và con bé đó đã chia sẻ quá nhiều thứ và nó nói là thật khó để có thể nói được lời thật với con bé đó Thế mới nói là cuộc sống nhiều khi không tự mình quyết định được nếu như không dũng cảm vượt qua những cám dỗ trước mắt . Khổ thân thằng bạn mình
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nói như bác Yêu cái dép thì có cung thì có cầu hả bác? Em thấy có vấn đề là TÌNH YÊU mang trao đổi dễ thế ạ ? Nói cho là cho ạ ? Chẳng lẽ cứ have *** xong là yêu nhau điên cuồng trong khi mới ngày hôm qua còn ko thèm để ý đến nhau ạ ???? Có ngoại lệ nhưng về cơ bản thì em vẫn chẳng hiểu cái TÌNH YÊU vứt qua vứt lại đơn giản thế á ?
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Em gái không hiểu gì thì đừng nói bừa, nghĩ kĩ rồi hãy nói .
  6. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà như thế thì người con gái là người cho tất cả, còn người con trai thì được tất. Chuyện này vẫn sảy ra mà, thế mới nói cuộc sống không công bằng.
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí , tớ cũng tán đồng ý kiến này của bé Phương
    Tất nhiên là bên cạnh đó còn kết hợp với cả những yếu tố khác nữa
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Câu của pác có vẻ hơi .......... chuối và ngắn nghĩa quá. Pác àh, xét về phương diện thực tế. Pác đâu có thể nói như thế đc. ******** là nhu cầu của cả 2 giới mà.
    KHi nói tình yêu , đến 1 giai đoạn nào đo ,tinh dục sẽ xuất hiện tong tình yêu của 2 người. Có lẽ là điều không tránh khỏi. Nhưng nếu như Yeucaidep nói thì " sòng phẳng " đổi chác quá. Vậy thì sao không qui ra XIền đi. " Con gái cho ******** để có xiền, con trai có xiền để có ******** ".
    Như tớ nói ở trên , Tnhf dục - tinh yêu đi với nhau trong quá trình yêu đương. Nhưng tớ hi vọng mọi người hỉu, ******** trong tình yêu là sự dâng hiến tự nguyện chứ không phải là 1 điều rằng buọc, dổi trác gì đó với nhau.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nói như các bác ấy thì hơi giống phim của MỸ gặp nhau được vài phút nói thêm vài câu đã rủ nhau vào cái nơi mà ai cũng biết là chỗ nào ấy. Nghe chả hợp lý tý nào có phải là hàng đâu mà dễ thế.
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nói như ng ta thì con gái cho đã là mất rất nhiều nhưng người con trai nhận lại còn mất lớn hơn, đó là nhân cách.OK?

Chia sẻ trang này