1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái cho đi ******** để đổi lấy tình yêu, con trai thì cho đi tình yêu để có được ******** ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi YeuCaiDep, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_zerg

    yellow_zerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    1 > Con gái cho đi ******** để đổi lấy tình yêu : Eh , cô chú biết em nào như thế chỉ cho anh . Chỉ cần trông tương đối 1 chút , anh sẵn sàng kí hợp đồng 3 năm bảo hành 1 năm ngay
    2 > Con trai thì cho đi tình yêu để có được ******** ? : Công nhận điều anh muốn làm nhất với bạn gái anh là *** , nhưng kô có nghĩa đó là tất cả . Một khi anh coi *** là mục tiêu , thà anh đi tìm call-girl còn hơn : nhanh gọn , thoải mái , nó còn chiều mình nữa , lại chẳng thiếu em ngon . Cái này thì anh đồng ý với bác TVinh , lằng nhằng tranh luận làm gì cho mệt
    Anh là anh ghét nhất mấy chú cứ lèo bèo đàn bà yêu cầu người yêu cái này cái kia . Anh cũng chẳng ưa gì mấy cô khóc lóc "dụ dỗ" làm cho mấy chú trẻ người đek kiềm chế nổi , rồi rắc rối ra .
    Nếu các cô chú cảm thấy thoải mái tin tưởng thì cứ *** thoải mái , anh hoan nghênh . Chúc các cô chú kô để lại hậu quả gì . Have fun !

  2. EmMuonFang

    EmMuonFang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    híc híc híc các bạn sờ pam vãi hàng nhỉ
    Tại bạn yêu cái dép đưa vấn đề hơi sai câu chữ thì phải ???
    Hay tại 1 số nicks ở đây luôn thích to còi mà hầu như kiến thức xã hội và kinh nghiệm cuộc sống còn rất thiếu ...... các bạn thích oai thì cứ oai nhé nhưng đừng gào lên box này để cho các bạn thảo luận ... mode làm người dọn dẹp ... mục đích để tất cả mọi người cùng nhau hướng tới cái đẹp. cái hoàn thiện hơn
    Đôi điều về sơ pam mà tớ thấy mong các bạn bỏ quá cho ... hic .. híc
    Hôn chị ThuPhương20 cái vào má theo Em hiểu là chị đã nói rõ. người có kinh nghiệm sống có khác em yêu chị... em tán thành quan điểm của chị
    Em chỉ xin sửa câu
    "Con gái cho đi ******** để đổi lấy tình yêu, còn con trai cho đi tình yêu để đổi lấy ********
    của các bạn trên topic kia thành như sau
    Con trai sủ dụng tình yêu để đạt tới ********, còn con gái lại sủ dụng ******** để giữ tình yêu
    Phân tích như chị phương ở trên là em thấy khá đủ em không có ý kiến gì thêm nữa
    khi đọc bài tớ các bạo đừng đọc vội ... hay nóng mắt nhá .... hãy thảo luận nhẹ nhàng đưa ra chính kiến của mình .... để cùng học tập ... chứ tớ không thích các bạn sờ pam ... cũng như các bạn chửi nhau đâu nhá !!! have fun

    </P>
    <P>[red]<STRONG><EM></EM></STRONG></FONT></P>[/sign]
    Được emmuonfang sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 05/05/2005
  3. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Con gái cho đi ******** để đổi lấy tình yêu, còn con trai cho đi tình yêu để đổi lấy ******** <--- cái này có thật, rất nhiều tình huống...
    Mấy người mà vừa nghe câu này đã la toáng lên thật sự thì... mà thôi, đưa ra 1 ví dụ: 1 cô nào đấy rất yêu (đơn phương) 1 anh chàng, trong khi anh chàng ko để ý cô ta, nếu cô ta là người "thủ đoạn" thì tình huống đó có xảy ra ko nhỉ . Nói thế thôi, ko các bác thủ cựu ở đây lại lên lớp nữa
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nếu dùng thủ đoạn cũng chẳng được tình yêu đâu, vì tình yêu là do 2 phía tự cảm thấy về nhau, chứ làm sao mà ép được. Chứ nếu cô gái mà cứ cố ép thì chỉ bị khinh thường thôi, dù người con trai kia mà có đành phải ở bên cô ý, nhưng cuộc sống sẽ chỉ nặng nề và làm sao sống nổi với người mình khinh/khinh mình được. Cái này gọi là hệ quả cố quá đâm ra thành quá cố.
  5. yellow_zerg

    yellow_zerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em chubby ăn nói rất là dễ nghe , tuy chỉ có vài dòng song cũng đủ để anh thấy em là 1 người có nội tâm sâu sắc . Cá nhân anh xin chúc mừng em . Rồi để anh vote cho em trong Miss kì này
    Em "Em muốn phang" (táng ?) + "cônglý" : các chú lịch sự kiểu rởm đời . Thà các chú chỉ thẳng vào mặt ai đó mà nói : "M thằng kia mày là thằng ngu ! " còn hơn . Anh kô biết các chú ám chỉ ai , nhưng anh kô nghe nổi những kiểu nói ấy . Mong các chú rộng lòng mà tiếp nhận
    "Con gái cho đi ******** để đổi lấy tình yêu" ( đổi , giữ,trade,xchange,v.v...) --> có nghĩ là lúc đó thằng kia kô yêu em . OK , then here are 3 things u can have :
    1.Sung sướng lúc đó
    2.1 câu chuyện cười mà ku kia kể với bạn bè nó ở quán nước , hoặc một YV thứ 2 .
    3.Nếu ku kia là thằng trách nhiệm , nó sẽ cắn răng sống với em cho đến lúc chính em cũng phải phát chán .
    Tóm lại , kô 1 cô gái thông minh nào đi làm chuyện đó .
    Anh định viết lách 1 ít nữa , nhưng đây là câu hay nhất anh đọc được :
    Anh cảm thấy xấu hổ mà thôi kô viết nữa ....
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    [red] Đổi *** mà được tình yêu đâu á, dễ vậy á, hà hà. 1000 đứa con trai thì 999 sẵn sàng have *** mà đâu cần tình yêu.
    Với người mình yêu, khi have *** cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Có ai có cảm giác ấy với call girl ko???
    Con gái không phải không có người đem hi vọng đổi *** lấy tình yêu, nhưng chẳng bền, sơn hào hải vị còn chán nữa là... Đã không có tình yêu thì trước sau cũng făng teo hết.
    Bọn con trai thì đểu, mang danh nghĩa tình yêu để được ***, có đầy.
    Nói thì thế, cũng chỉ được phần nào, đố nick nào vơ đũa cả nắm. Thuyết tương đối dùng được cả trong tự nhiên và xã hội, mà suy cho cùng, xã hội hình thành cũng là tự nhiên đấy thôi.
    /red]

  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0

    Tình Yêu & Hạnh phúc cũng giống như một chiếc mê cung....đến được đích thì có tới hàng trăm cách đi, lối về, đường dài đường ngắn.... Có thuận mua vừa bán hay không chỉ fụ thuộc vào " tài phỉnh " của mỗi người.... nên việc ĐÀn Ông và Đàn Bà mỗi người có cách khác nhau ( cho gì , bán gì ) thực chất chỉ để tìm ra cái hạnh phúc riêng của mình mà thôi....
  8. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thuyết tương đối của ai nhở?Quên mất rồi
  9. yellow_zerg

    yellow_zerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo ku Einstein thì đó là do ku ấy nghĩ ra . Mà nghe nói ku này cũng bị con bồ lừa vào tròng rồi bắt cưới bác ạ -_- . Ku ấy vật vã đau khổ quá cuối cùng điên điên thế nào nghĩ ra được cái thuyết ấy
  10. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán mò bác yêu cái dép là boychứ girl thì thể nào cũng lấy nick Yêucáiguốc.
    Nếu như mà XH bây giờ giống như bác yêu cái dép nói thì chẳng hoá ra nhiều đứa trẻ ko biết khai sinh theo họ của bố hay mẹ nhở bác?
    Mà bác Yellows(viết sai bố tên rồi,thông cảm,tớ dốt tiếng anh lắm)nhìn nick wen wen
    Được TVinh_2005 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 05/05/2005

Chia sẻ trang này