1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái cho đi ******** để đổi lấy tình yêu, con trai thì cho đi tình yêu để có được ******** ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi YeuCaiDep, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Chú bao nhiêu tuổi mà xưng hô láo thế.
    1. Có lẽ chú từ nhỏ đến giờ ít đọc sách báo. Câu này tôi đã đọc từ cả chục năm trước, lúc đó ko có net thế này để mà lên đọc trên forum đâu ku
    2. Ở đây đa số nghe câu này là liền nói đến tình yêu với 1 sự lý tưởng hoá, trong khi thực tế thì có coi ra cái quái gì, có em nào có ý muốn cho là mấy ông bô bô cái miệng "anh yêu em" dek biết ngượng để đạt được thoả mãn. Ko phải tình yêu nào cũng vĩnh cửu và như nhau
    3. Tôi lịch sự rởm đấy, nhưng còn hơn khối chú như chú mày. Chú mày chỉ biết nói suông chứ biết nghĩ quái gì đến thực tế phức tạp của cuộc sống. Lên forum thì bô bô làm như tốt lắm, ra ngoài thực tế thì đủ trò, tôi nói vậy đúng ko?
    Tôi nói ở đây nhưng kèm 1 câu: tất nhiên ko bao giờ có tuyệt đối 100%, ở đây là tôi chỉ nói 1 số người
    Còn cái này nữa quên nói. Ở topic này, nói đến câu kia thì nhiều người giãy nãy lên, cho rằng tình yêu thì thế này thế nọ, ko đem đổi chác được, vậy mà vừa nghe người yêu mấy ông mất cái "màng" trước khi đến với mấy ông là 10 ông thì 7 ông chạy mất dép. Dẹp mấy cái lý thuyết suông vớ vẩn của mấy ông đi là vừa rồi đó
    Được congly sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 09/05/2005
    Được congly sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 09/05/2005
  2. Amor_Real

    Amor_Real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cần xem lại title của toipc, nếu không lại oánh nhau to đấy.
  3. yellow_zerg

    yellow_zerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Kô hiểu sao mình lại dính vào cái chuyện rắc rối kô đáng này .....
    Đây là bài post cuối cùng của tôi ở topic này , phần chính là để trả lời bác congly
    Bác bảo em xưng hô láo --> em kô hiểu . Lần trước em chỉ gọi bác là "chú" , xưng "anh" , kô hiểu láo chỗ nào ( em kô biết là có thể bác hơn tuổi , nên xưng hô thế . Bây giờ biết rồi em lại gọi bác là bác đó thôi ) Chuyện vặt này thôi bỏ qua
    1> Bác viết :
    Câu này tôi đã đọc từ cả chục năm trước, lúc đó ko có net thế này để mà lên đọc trên forum đâu ku
    10 năm rồi bác , bác kô công nhận là VN thay đổi nhiều ah ? Em đây hồi xưa cấp 3 còn kô nghĩ đến yêu đương gì , đi khỏi VN có vài năm thôi mà quay lại thấy các em cấp 2 cũng đã "lớn" lắm rồi , chẳng khác gì bọn Mẽo cả . Hồi xưa có thể bọn con trai có trách nhiệm hơn , chứ bây giờ em tin là kô được thế . Những lời em nói , tuy hơi có thô , nhưng hoàn toàn là chân thành nghĩ cho chị em . Em nói "kô cô gái thông minh nào đi hành động như vậy" , em chắc bác kô phản đối chứ ? . Bác chửi em là "dại" thì được ( dại thật , ngu gì đi khuyên bảo mấy em gái để chính bản thân kô có cơm ăn thế này ) , nhưng bác cũng có 1 phần đúng : ngoài đời em kô thế đâu , em nào mơi em chơi hết . Nhưng tất cả các em ấy em đều cho biết trước là sẽ kô dành được tinh cảm của em chỉ vì *** đâu , tự nguyện thì vui vẻ thôi .
    Em xin nhắc lại quan điểm của em :
    Kô 1 cô gái thông minh nào hi vọng chiếm được tình cảm chân thành từ 1 người con trai mà chỉ vì ***
    (kô thông minh thì thôi , em kô quan tâm . Mà tình cảm kô chân thành thì cũng thôi , em kô quan tâm . Mà ngoài *** ra em ý còn làm nhiều cái nữa thì cũng thôi , em lại càng kô quan tâm . Nhưng xem ra topic này là hội đủ cả 3 cái đó , nhỉ ?)
    2> Bác viết
    Ở đây đa số nghe câu này là liền nói đến tình yêu với 1 sự lý tưởng hoá, trong khi thực tế thì có coi ra cái quái gì, có em nào có ý muốn cho là mấy ông bô bô cái miệng "anh yêu em" dek biết ngượng để đạt được thoả mãn. Ko phải tình yêu nào cũng vĩnh cửu và như nhau
    Em chẳng thấy ai ở đây lí tưởng hoá cả . Mà bản thân em thì "lời nói đi đôi với hành động" : cả ở ngoài đời thật lẫn trong cái forum ảo này thì em vẫn kô hót 1 lời nào về tình yêu lí tưởng cả . Em hiểu tình yêu cũng như cuộc sống đều vô cùng phức tạp , nhưng ai đã làm bạn đời với em thì em sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho cả 2 . Đó có thể kô phải là tình yêu , nhưng bác dùng từ "chẳng coi ra quái gì" là kô ổn . Em cố gắng từng ngày cho nó đấy bác ạ
    Xém quên , bọn nó gào "Anh yêu em" để thoả mãn , uh công nhận , nhưng đó kô phải là tình yêu thật phải kô ạ ( bác viết thế mà ? ) , cho nên :
    a) Cô gái chẳng nhận lại được gì sau khi "trao thân"
    b) Thằng kia chẳng mất gì , mà vẫn có ***
    Ah , thế thì cái câu của topic này sai bét rồi , phải kô ạ ? Đây là tự bác mâu thuẫn đấy nhé .....
    3) Bác viết :
    Tôi lịch sự rởm đấy, nhưng còn hơn khối chú như chú mày
    Câu này cấp 1 em hay dùng để chửi nhau với bọn bạn khi nào tức quá , nhưng về sau em chẳng dùng lại nữa . Lâu lắm rồi mới thấy lại , hic hic
    Bác viết :
    Chú mày chỉ biết nói suông chứ biết nghĩ quái gì đến thực tế phức tạp của cuộc sống
    Em thì nghĩ khác . Cái quan điểm của em cao hơn cả cái mà bác gọi là "phức tạp" . Em nhắn các em gái là : mơi *** cũng là 1 chiêu hay đấy , nhưng em cần chơi chiêu khác cao hơn , chứ cứ đâm đầu vào là kô xi nhê gì với thời nay đâu . Bác xem , cứ đâm đầu vào cách mà bác dạy , em cá là 10 em thì hỏng 7,8
    Bác xem , thế có phải là "cao" hơn kô , "phức tạp" hơn kô , cần dùng nhiều "trí tuệ" hơn kô . Mong bác chỉ bảo thêm .
    Bác viết :
    Lên forum thì bô bô làm như tốt lắm, ra ngoài thực tế thì đủ trò, tôi nói vậy đúng ko?
    Dạ vâng , đúng ạ . Ngoài đời em chưa tha đứa nào
    Cuối cùng , bác chốt :
    Dẹp mấy cái lý thuyết suông vớ vẩn của mấy ông đi là vừa rồi đó
    Bác có biết "ngoài lý thuyết còn có lý thuyết" , "ngoài vũ trụ còn có vũ trụ" kô ? Thế này nhé : lúc đầu có 1 vài người nêu ra quan điểm "gái kô trinh kô yêu" . Vài người nữa ủng hộ . Họ gọi đấy là "lý thuyết" (lý thuyết 1). Sau đó , có vài người phản đối , họ chửi "bọn mày idiot lắm , chỉ biết a dua theo cái lý thuyết suông đó" . Vài người nữa đồng ý với những người mới này . Họ cũng gọi đó là "lý thuyết"(lý thuyết 2)
    Có khi chính bác cũng đang áp dụng "lý thuyết 2" một cách "suông" đấy ạ . Bác nên hiểu là : trong cái lý có sự vô lý , trong sự vô lý nhiều khi lại có lý .Lý thuyết nào suông kô thể nói được .
    Thôi em phướn đi chỗ khác chơi đây , chào bác .
  4. Kottbus

    Kottbus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Cấu tạo bộ não đàn ông:
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà là con gái tôi cho vào đời từ lâu rồi....
    Thế cái gì nó " NỔ" thế nhẩy?
  6. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Haha , câu này hay quá , theo mình câu này tuy nghe hơi thô nhưng đúng đấy ^+^ ,
    Tuy nhiên theo mình thì dùng chữ " cho đi " thế này nó có vẻ kô hợp lý lắm..cho đi nghĩa là mất à?^^ ... nhưng nếu nói đùa thì quả là quá hay ^^. .. ngòai ra con gái với con trai cũng chưa hợp lý lắm....
    mình thì ,,, :
    "phụ nữ dùng ******** để giữ tình yêu , còn đàn ông thì dùng tình yêu để có được ******** "
    bản chất của đàn ông là giống như 1 con dê đực vậy luôn muốn có thật nhiều ******** để reo rắc thật nhiều.. chịp chịp có thể nói là...chất di truyền cho thế hệ mai sau... nhưng ở 1 cái gì đó cơ bản về sự khác nhau giữa đàn ông và dê hay con người và động vật là tình yêu^^,,,, vì vậy để có ********... đôi khi kô yêu cũng giả vờ yêu hay nói cách khác là dùng chiêu tình cảm để chiếm đoạt cái ******** ....^^... vd điển hình là trong XH cũ đàn ông luôn có 5 thê 7 thiếp ^^
    Xuất phát từ cái đàn ông thích trăng hoa ... nên fụ nữ muốn giữ được hay muốn có được ( ở 1 nghĩ nào đó) tình yêu thì họ fải dùng ******** để câu ^^
    cung cầu rất hợp lý của tự nhiên như cái chìa khóa và cái ổ khóa hay như cái ... và cái ....^^
    hihi...thế này có vẻ thuận hơn^^ :
    Đàn ông dùng tình yêu để có được ********, còn phụ nữ dùng tinh dục để giữ tình yêu
    Được sunny_boy sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 12/05/2005
  7. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ko muốn ***, nhưng gặp nhau là quanh quẩn rồi chỉ lại nghĩ đến have ***. Nhưng mà thật sự nam nữ đã have *** rồi thì ko nên gặp nhau tiếp nữa nếu ko thể tiến xa hơn. Cũng chính vì thế mà khi ty chưa chín mùi thì mọi người cũng đừng lạm dụng ***. Đối với con trai thì có thể mọi việc trải qua nhanh, nhưng với chị em, thì *** đồng nghĩa với việc, họ sẽ hướng tới một sự bền vững hơn, và nếu ko đc, thì sẽ là điều vô cùng tồi tệ. Ích kỷ nó vừa thôi mấy anh rai!!!
  8. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cấu tạo của bộ não con người. Đàn bà não bé hơn mà lại nhiều nếp gấp hơn ấy chứ

Chia sẻ trang này