1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái chuyên văn?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi becunngoan, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Em thù dai quá , thế có thấy anh ghi là just joking không nhỉ ?
    Còn bài thơ của em thì nó hơi bị viển vông quá , em cứ thử hỏi lớp em xem có đứa nào nó làm thuỷ thủ như em nói không ? Hay là lớp em đã có mấy đứa thuộc dạng như anh nói , nhỉ ?

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
  2. A_DI_DA_PHAT

    A_DI_DA_PHAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hey, hey, ông anh cuonglovely thân mến ơi, khặc ..khặc ... chắc tui sắp chết ngạt mất rùi. Thơ ông anh buồn cừi wá. Văn ơi là văn. Nhưng tui thấy chớ becungngoan quan niệm cũng hơi funny đấy. Đời sống của u sao loè loẹt thế, ít màu sắc đi thui. Làm thử lính biển đi rùi biết ngay . Hạ bớt độ rực rỡ đi thì bạn là người thú vị lắm đấy.
    Hey, u! Let''s laugh ha ha ha!!!
  3. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ơ, các bác nè bùn cười nhể, đây là 1 bài thơ cơ mà, nó nói lên ước mơ vô cùng cao đẹp của người ta....để khẳng định phẩm chất bên trong.....chứ có phải người ta bảo rằng người ta sẽ đi ra biển đâu
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  4. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    To : becungngoan, em thuộc chủ nghĩa Vh lãng mạng , còn anh thuộc chủ nghĩa Vn "bạt mạng", tức là hiện thực em à .
    To : LavaBo, cám ơn em , anh thì chẳng giỏi thơ thẩn , thỉnh thoảng chỉ mượn lời người khác biến tấu chút cho vui thôi ,

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
  5. lolemtinhnghich

    lolemtinhnghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    con gai lop van chan lam
  6. thisicodon

    thisicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    sao biết hả bé lolem anh lại gõ cho em mấy cái bây giờ chứ lại con gái lớp văn chán nhưng ít ra còn sạch sẽ hơn em bé ạ ,không bẩn thỉu nhem nhuốc như em đâu
    kiêu quá ...có ngày đi bán muối tiêu đó
    to cuonglovely: anh ơi con bạn em hay lắm đó ,anh có cần em giới thiệu cho không
    còn thằng gì ở box thái phiên kia ****** không thù oán gì tại sao lại chửi tao hả
    mày mà đi họp bõ thì chết đòn với tao con ạ

    thisicodon mãi mãi sống cô đơn ,
  7. becunngoan

    becunngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Này, có biết tuổi tác gì đâu mà bác cứ xưng anh anh em em ngọt xớt thế hả bác Cường? Không đồng ý đâu đấy nhé. Mà sao đầu óc bác hạn hẹp thế nhỉ, bác thích cãi nhau về Lãng mạn hay Hiện thực không? Chẳng biết khả năng thẩm thấu văn chương của bác đến đâu mà bác kêu em thù dai, kêu bác thuộc chủ nghĩa hiện thực? Ặc ặc, sợ quá đi mất. Phải như bác Bin chứ, phải hiểu là ra khơi, ra biển chỉ là hình tượng thơ thôi, nó chẳng thể quyết định được con người lãng mạn hay hiện thực, bác suy nghĩ hạn hẹp, nông cạn quá, hichic, thật buồn cho một sự cảm nhận. Em chẳng thèm thù hận gì bác đâu, nhưng nói cho bác biết là em chẳng lãng mạn, hiền lành gì đâu, đừng có gọi người ta là em nữa, nghe chưa?
    HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH
  8. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Haha , khẩu khí khá đấy !
    Thế không gọi là em thì gọi là chi đây ? Em bé hả ???

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
  9. becunngoan

    becunngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ càng khẳng định được cái sự nông cạn của bác đấy, bác Cường ạ. Thì ra bác chỉ biết mỗi cái đại từ nhân xưng là em hoặc em bé, hay là còn em út, em nhỡ, em nhớn nữa đây? Toàn gọi mọi người là em thôi à? Người đâu mà lạ thế? Chắc bác chẳng biết tôn trọng ai bao giờ đâu nhỉ, ghét quá.
    HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH
  10. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    "Nàm " ơn gọi đúng tên anh cái : Cương , thế bi giờ ko gọi là em thì gọi là gì ?? Anh chỉ biết mấy cái từ nông nhưng mà ko cạn ấy để gọi người kém tuổi mình thôi !!

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này