1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái, có bao giờ bạn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi no9no9, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Con gái, có bao giờ bạn...

    Con gái, có bao giờ bạn lại nói dối người yêu mình chưa ?

    Có bao giờ tuy đã có người yêu rồi nhưng con gái lại vẫn quan tâm, ngày nào cũng điện thoại đôi 3 lần với người con trai khác. Lúc nào cũng nói với tôi rằng đó chỉ là tình bạn. Những lúc có mặt tôi, "thằng đó" (xin lỗi các bạn, có lẽ tôi phải xưng bằng thằng cho đỡ cơn tức) gọi điện thì lại dấm dấm dúi dúi, nói nhỏ nói to + đi chỗ khác nghe chưa. Thỉnh thoảng lại còn nhờ vả rồi lại còn đi chơi nữa chứ. Mặc dù (có thể) biết thằng đó thích mình rồi mà vẫn còn như vậy. Thật không thể hiểu nổi.
    Tôi thật sự thất vọng vì bạn gái tôi quá !

    Còn bạn, là con gái, đã bao giờ bạn thế chưa ? Con gái có nên hy sinh một chút của mình để làm vừa lòng người yêu chưa.

    Bạn là con trai, bạn xử sự thế nào ?
  2. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mình là con gái nhưng chưa một lần như vậy . bạn phải xem lại người bạn gái của bạn đi , con gái nếu yêu thật lòng thì không như vậy đâu.
  3. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Như thế có nghĩa cô ta ko tôn trọng bạn rồi. Đừng để chuyện đó tái diễn lại nhiều lần.Hãy nói thẳng và thật cứng rắn để cho cô ta biết tâm trạng của bạn trong những lần như thế. Đó cũng là cách để xem tình cảm của cô ấy nghiêng về bạn hay người khác. Nếu cô ta yêu bạn chắc chắn ko để mất bạn đâu.
    chi yeu minh anh thoi
    [​IMG]
  4. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    minh la con gai,minh nghi 1nguoi con gai ma nhu vay ko dang de ban yeu vi co ta ko he ton trong ban (xin loi neu minh noi hoi qua) nhung ban nghi ma xem lieu co ta co chi yeu mot minh ban ko? hay voi nguoi khac co ta cung noi voi ho ban chi la 1 nguoi ban binh thuong thoi ,minh nghi ban nen xem lai van de co ta co thuc su yeu ban ko?
    Giang
  5. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trước mặt mình mà cô ta còn ngang nhiên hẹn hò điẹn thoại với cái " thằng đó " thì sau lưng mình biết được là cco ta sẽ làm gì
    Nên quyết định chấm hết là sáng suốt nhất
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  6. Aegis

    Aegis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Phải nói dối chứ, không nói dối thì dại lắm
    Có cô con gái hái mơ một mình
  7. baotingia

    baotingia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hhihihihi! đúng như nuocbienhp đã nói rồi đó, bạn phải xem lại bạn gái của mình đi.
    Thật là không công bằng nếu như hẹn hò người bạn trai khác một cách lén lút huống chi lại ở trước mặt bạn thế kia. Nhưng mà cũng có thể cô ấy muốn chọc cho bạn ghen lên thì sao( cái đó còn tuỳ thuộc vào cách đối xử của bạn với người bạn gái đó nữa kìa) hì hì, con gái hay có cái trò ấy lắm( để chứng tỏ ràng người yêu mình luôn quan tâm đến mình.
    chúc bạn có được người yêu như ý muốn.
  8. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, nhưng vấn đề ở đây là tôi tin vào tình cảm của cô ấy. Chắc chắn rằng cô ấy vẫn yêu tôi, nhưng còn tình cảm khác (như thích chẳng hạn hay cái gì đó) thì tôi không dám chắc.
    Cô ấy nói chuyện với tên khác không phải hò hẹn nhưng có thể nói là không đàng hoàng.
    Tôi hiểu rằng cô ấy có rất nhiều bạn và chơi thoải mái nhưng có vẻ lần này đã đi quá giới hạn rồi.
    Tôi muốn lời khuyên từ các bạn.
  9. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy, bạn là con gái thì bạn có nên hy sinh một chút cho bạn trai mình không. Tôi thì không muốn mình trở thành một người ích kỷ, độc đoán, bắt bạn gái phải làm theo ý muốn của mình. Như vậy thì TY dễ vỡ lắm...
  10. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đây là người yêu của bạn à???Bạn vẫn tin tưởng cô ta sao???Nên nhìn nhận một cách chính xác và công bằng hơn,đừng đưa người yêu của mình thành thần tượng,và cũng đừng biến mình thành nô lệ,...!Tôi rất ghét con gái mà như vậy!
    Xin lỗi nếu quá lời!
    ....think of you,day and night..

Chia sẻ trang này