1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI CÓ CÁ TÍNH QUÁ MẠNH SẼ KHÓ CÓ NGƯỜI YÊU, ĐÚNG HAY SAI???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Latdatvn, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI CÓ CÁ TÍNH QUÁ MẠNH SẼ KHÓ CÓ NGƯỜI YÊU, ĐÚNG HAY SAI???

    Hi everybody,
    Chẳng biết cái đó có đúng không nữa, vì theo như những gì tôi thấy thì những cô gái có cá tính mạnh (thường là những người năng động, khá hấp dẫn khi nói chuyện và có phong cách rất hay), thường được coi là bạn nhiều hơn là người yêu. Phần đông các chàng trai tôi gặp đều cho rằng những cô gái đó làm bạn thì tuyệt vời, họ có thể hiểu và chia sẻ mọi suy nghĩ cảm xúc với mình, nhưng để làm người yêu thì ... họ đều suy nghĩ rất thận trọng và câu trả lời là " có lẽ không", họ sợ vì nhiều lí do. Nhung chủ yếu là sợ sau này cô gái đó sẽ lấn át các chàng trong mọi lĩnh vực.
    Con trai chỉ muốn vợ mình là cô gái dịu dàng hiền lành, nghe lời họ, thế thôi.
    Các bạn có thấy thế không?


    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy.
    Mà nói chung thì những người con gái có cá tính mạnh thì không nhiều, những người thích người yêu/vợ mình có cá tính mạnh cũng không nhiều--> khó tìm đến nhau hơn so với những người khác.
    We shall see what we shall see
  3. langdu21

    langdu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng không biết nói sao nhưng tôi thích kiểu con gái đó. Thế mới lạ chứ. Cứ dạy bảo dần mấy em sẽ hiền như nai thôi.
    Lãng du 21
    website:26k12.vze.com
    e-mail:langdu21@yahoo.com
    [​IMG]
    Lãng tử quay đầu lòng vô hối.
    Chỉ sợ thế gian chẳng tri âm.
    Đường đời muôn lối anh không sợ.
    Chỉ sợ ngày về vắng bóng em.
  4. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể kết luận như thế được???
    Tui cũng là một người cá tính đây này, đấy là theo nhận xét của bạn bè!
    Và tui có người iu từ năm thứ nhất cơ, bây giờ vẫn thế.
    Nói chung là nồi nào thì có vung nấy, đôi khi (nghe có vẻ duy tâm) nhưng hai người yêu nhau phần nhiều có lẽ do có duyên với nhau!
    Happy now!!!
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    có lẽ điều đó đúng đấy. nhưng chẳng nên buồn phiền làm gì mà trái lại nên thấy hãnh diện. ai cũng có cái riêng của mình và vì như vậy người ta mới mong muốn tìm nhau và khám phá nhau chứ. có phải thế không các bác?
    nhưng nói đi cũng phải nói lại, cá tính đó không nhất thiết lúc nào cũng cần thể hiện. ở trong từng trường hợp và từng câu chuyện thôi. làm được điều đó thì con gái chúng mình vẫn là con gái chớ
    anti_all
  6. Sunder

    Sunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    nếu làm được điều đó thì tất nhiên là rất tốt. Cái chính là làm sao biết được lúc nào thì cần thể hiện lúc nào không. Đôi khi trực giác cũng có sai lầm khi mách bảo con người về việc lúc nào thì làm gì, lúc nào không.
    Cá tính thì ai cũng có. Thậm chí kể cả người mà được coi la không có tí cá tính nào. Cái chính là việc thể hiện lúc nào, và như thế nào. Không phải ai cũng có thể đưa ra được một phương án rõ ràng cho việc nên thể hiện cá tính như thế nào.
  7. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nói là có cá tính, vì thực sự chẳng ai định nghĩa được thế nào là cá tính cả. Tớ chỉ nói những cô gái có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám nói dám làm thôi. Và các chàng trai thì chỉ muốn vợ của mình sau này hiền lành dịu dàng, nói gì nghe đấy. Nhiều khi họ ko biết rằng lúc yêu nhau cô gái đó là con thỏ non, còn lấy nhau rồi thì... Nhưng dĩ nhiên lúc đó hối hận thì đã muộn quá rồi.
    Còn những cô gái mạnh mẽ thì họ sợ, dù chẳng biết tại sao nữa.
    Tại sao thế con trai???
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  8. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy , con trai chỉ thích con gái có cá tính để làm bạn thôi va bọn nó coi minh cũng nhu la 1 thằng bạn trai , co thể tâm sự mọi điều , trừ yêu , liệu những cô gái có cá tính có nên đôi khi giả vờ mình ngốc nghếch 1 tẹo ko nhỉ , thật ngớ ngẩn , việc quái gì phải làm thế nhi , ko ai yêu cũng đuợc , yêu cũng chả để làm gì , thế đấy , con gái cá tính khổ thế cơ chứ
    Thà tan vỡ còn hơn gắn bên nhau không bền, em sẽ đến vào những lúc anh cần em.....
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ừm vậy thì chết em roài em là con bé có cá tính mạnh mẽ đây thảo nào em cứ ế hoài hehe .thôi chết roài nhưng mừ em ko thê sửa được tính em mạnh quá hehhe biết làm sao như các bác nói em chịu ế roài
    tình yêu là gì nhỉ ?
    yêu là chết ~~~> chết là hết ~~~> đừng nên yêu
  10. mysterious-girl

    mysterious-girl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thật không may em cũng thuộc vào dạng dám nghĩ dám làm , cá tính đầy mình. tính như vậy nhiều người thích chơi thì chơi khá thân, còn ai mới tiếp xúc có khi còn cho là điên. em chơi với con trai nhiều hơn con gái. chúng nó cũng bảo thích mình nhưng chẳng ai yêu nổi. thế nhưng em vẫn tự hào vì chẳng ai giống được mình...em nghĩ phải người nào bản lĩnh lắm mới yêu nổi em.
    live_free_die_well
    [/blue sky][/size=18][/active]

Chia sẻ trang này