1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI CÓ CÁ TÍNH QUÁ MẠNH SẼ KHÓ CÓ NGƯỜI YÊU, ĐÚNG HAY SAI???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Latdatvn, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần 1 ng ban trai của tôi nói rằng:Con trai thường ko thích con gái hiền quá vì như thế dễ nhàm chán lắm. Còn nhưng ng cá tính quá thì cũng ko thích vì như thế làm con trai thiếu tự tin , cảm thấy luôn bị thụ động.Tốt nhất là hơi cá tính 1 chút, những ng như thế rất thú vị.
    Như vậy là ko phải con trai ko thích những ng con gai có cá tính mà là ko thích những ng có quá tính quá mạnh. Cái gì cũng thế thôi vừa đủ thì tốt, mà quá thì là ko tốt rồi.Nhưng biết thế nào là đủ với họ đây ?Mình cũng từng vì cái cá tính quá mạnh ấy mà rất nhiều ng đến với mình nhưng sau đó lại chỉ dừng lại ở mức độ anh em.Nhiều lúc cũng thấy buồn vì hình như những ng có thể hiểu dc mình khó tìm quá. Nhưng cũng vẫn .luôn hy vọng rằng cái gì khó có dc thì khi có dc rồi sẽ bền vững. Thế nên mình ko muốn thay đỗi cái cá tính vốn có của mình.bao nhiêu năm nay nó đã thế , chính những điều ấy đã tại nên con ng mình , nếu thay đổi đi thì mình ko còn là mình nữa phải ko ?
    Chính vì vậy mà những bạn gái thân mến ! Mình nghĩ chúng ta hãy là chính mình, cá tính, hay hiền lành, thế nào cũng dc miễn là mình ko phải là 1 vỏ bọc hoàn hảo là dc.Rồi sẽ có nững ng có đủ sự kiên trì và lòng chân thành đồng cảm với mình thôi
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  2. mysterious-girl

    mysterious-girl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    tớ rất đồng ý với bạn baizen811176. mình cần gì phải lo, đời còn dài. hay tụi mình nhập hội với nhau chia sẻ những kinh nghiệm của mỗi người lại để lập thành những người phụ nữ tuyệt vời nhất hành tinh đê. như thế tỉ lệ thành công càng cao
    live_free_die_well
    [/blue sky][/size=18][/active]
  3. Hunter_sg

    Hunter_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng dzậy các bác ạh tui cũng thích làm bạn zới con gái cá tính lém,nói chuyện zới họ thật dễ dàng ko phải chú ý lời lẽ như zới mấy nường "phình phường".Nhưng iu thì........ vẫn được hèhèhè.......Chỉ có "cưới" mới có "vín đề" vì đôi lúc ta phải "chịu đựng" cá tính của nàng
    Hunter_sg
  4. whitecat122

    whitecat122 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    baizen811176 !!!Tơ thấy bạn nói đúng đấy!!Mình hãy cứ sống với chính con người thật của mình...dù có tốt xấu thế nào đi nữa tnì cũng là mình.Tớ cũng là 1 gỉl được bàn bè nói là cá tính.Tớ thấy đúng là có vẻ như boy chỉ thích làm bạn thân với girl có cá tính thôi, còn xa hơn thì......
    Tớ nghĩ 1 ngày nào đó chắc chắn sẽ có người hiểu mình và tôn trọng tính cách vốn có đó của mình.
    HÃY LUÔN SỐNG THẬT VỚI MÌNH_ BẠN NHÉ!!
    Cụm 1 ly với mình nào
  5. Nholily

    Nholily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  6. langdu21

    langdu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    E hèm Tui thấy chị em mình khoác lác quá cứ tự cho mình là người có cá tính mạnh mẽ. Tui sống gần 21 năm rồi mà vẫn chưa gặp được một người con gái mạnh mẽ nào đa phần họ tỏ ra cứng rắn bên ngoài nhưng bên trong họ lại rất yếu đuối. Họ luôn muốn các đấng mầy râu phải quan tâm đến họ, hiểu họ và phải có mặt khi họ cần đến. Nhiều khi tui cũng mệt mỏi vì điều đó. Thôi mệt lắm hãy để trái tim được yên nghĩ trong mảnh đất trái tim em
    Lãng du 21
    [​IMG]
    Lãng tử quay đầu lòng vô hối.
    Chỉ sợ thế gian chẳng tri âm.
    Đường đời muôn lối anh không sợ.
    Chỉ sợ ngày về vắng bóng em.
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác nói chí phải. Em cũng chưa thấy đứa con gái nào mạnh mẽ thật cả. Toàn là cái vỏ thôi! Nhưng có những người, tưởng như yếu đuối mong manh vô cùng, đến lúc phải đối mặt với khó khăn thử thách, họ lại trở nên mạnh mẽ cứng rắn. Thế nên người ta bảo chẳng có gì tuyệt đối cả. Theo kinh nghiệm của em thì các cô nàng có vẻ cá tính nếu biết cách cưa là đổ ầm ầm ngay!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thế đó ạ...những người con gái tự cho là mình mạnh mẽ nhiều khi lại yếu đuối vô cùng ....nhưng ko phải là ko có người con gái nào mạnh mẽ đâu nhá......những người con gái thật sự mạnh mẽ thường có tính cách trầm lắng....những cô gái thật sự mạnh mẽ thì mạnh mẽ hơn cả con trai nũa cơ......
    Hương Thủy
  9. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những cô gái có cá tính mạnh nhưng hay yếu đuối bên trong và khó có chàng trai nao đủ thông cảm để nhận ra điều đó. vì những người con gái mạnh mẽ thường phải trải qua nhiều khó khăn hơn, thiếu thốn hơn, và vì thế họ mới phải mạnh mẽ. Họ cũng cần tình cảm như bất cứ người nào,và có lẽ còn yếu đuối hơn, nhưng trong mọi truờng hợp họ đều có thể tự đứng lên làm những gì mình muốn (cuộc sống đã dạy thế mà), nhưng các chàng trai thì sợ,
    Tớ thì thấy tốt hơn hết các cô gái hãy sống như chính mình, ko phải vì một chàng nào mà phải tỏ ra dịu dàng e lệ, thỏ non dù đó ko phải là bản chấtt hật của mình và hãy mơ mộng đến một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử (hay tướng cướp) hiểu được mình và có một happy ending.
    Nói chung là thời phong kiến qua lâu lắm rồi mà tư tưởng cũ vẫn còn và chẳng biết đến khi nào mới có bình đẳng nam nữ thật sự nữa. hic
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  10. flextor

    flextor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Dù ai nói gì đi chăng nữa thì mình vẫn luôn thích bạn gái của mình (hiện tại thì còn phải xem đã!) phải là một người có tính cách sôi nổi một chút, mạnh mẽ, thông minh (không phải vì mình thiếu tính manly đâu nhá!) và có thể chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống. Và quan trọng nhất là "người ấy" phải SỐNG THỰC bằng chính con người của mình! Con trai tụi mình đa phần ghét sữ giả dối - phải thế không nhỉ ?
    Kerberros

Chia sẻ trang này