1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI CÓ CÁ TÍNH QUÁ MẠNH SẼ KHÓ CÓ NGƯỜI YÊU, ĐÚNG HAY SAI???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Latdatvn, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ??? Con gái có cá tính mạnh sẽ khó có người yêu á <== vớ vỉn !!
    Chỉ có con trai ko co bản lĩnh mới sợ con gái cá tính thôi , hê hê
  2. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Xu hướng của giới trẻ hiện nay là yêu những người trái ngược với mình (có lẽ là luật bù trừ hay người ta nghĩ điện trái dấu thì hút nhau????). Nên những cô nàng mạnh mẽ ngổ ngáo hay yêu phải những chàng trai hiền như thỏ và ngây thơ như nai. Có điều chả biết những cái đó sẽ đi đến đâu. Con gái làm thế vì họ thích bảo vệ và chăm sóc một ai đó=> đối tượng sẽ là người yêu của mình.
    Thật là ngộ.
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  3. kissfromsarose

    kissfromsarose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tui nhận thấy mình chỉ là người mạnh mẽ khi mà mình bị thách thức hay quyết tâm làm cái gì đó
    còn không thì ...
    Mà tôi nghĩ thực ra nhiều người nói mình có cá tính , biết hết những gì con trai thích , họ thích cái gì thì mình cũng thích cái ấy nhưng tôi nghĩ đó không phải là cá tính
    Người con gái cá tính là người có nội tâm cực kì sâu sắc , mạnh mẽ (cả vẻ bên ngoài lẫn tính cách ), có thể dám yêu dám ghét..
    Mà nếu là con trai tại sao tôi lại không thích một người con gái có tâm hồn cơ chứ , không tỏ ra nhõng nhẽo ...
    Nhưng thực sự chỉ những người kém cỏi mới không dám yêu và chắc chẳng được con gái có cá tính yêu.
    je t'aime de tout son coeur
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Con gái có cá tính khó có người yêu => đúng
    Đúng vì 2 lí do: Về phía người con trai và về phía bản thân người con gái đó.
    Về phía con trai, với bản tính thích chinh phục thử thách thì ai mà chẳng muốn mình là người chiến thắng, nhất là càng khó lại càng hăm hở. Nhưng mà mục tiêu là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác. Khi bắt đầu tấn công thì ai chẳng tự tin, lao vô rồi thì mới thấy nó cũng khó ăn lắm chứ chẳng chơi. Mấy cô gái có cá tính thì thường thông minh, quyết đoán, nói chuyện rất thú vị. Nhưng một cách vô tình hay hữu ý, nếu 1 chàng trai không đủ bản lĩnh cũng sẽ dần tự nhận ra mình kém cỏi, thua sút và tự động rút lui tìm một cái đích thấp hơn. Họ ko đủ sức và tài năng để theo đến cùng. Đó là chưa kể rất nhiều người đã nhận ra ngay từ đầu mình ko đủ sức tham gia, tự ti. Bởi vậy số người tiếp cận và trụ lại là rất nhỏ.
    Về phần cô gái: nếu cô ko nhận ra ưu thế của mình thì cũng đã rất khó khăn cho người khác đi tiếp cận rồi. Mà người thông minh như vậy đâu dễ gì ko nhận ra được lợi thế của mình => khó khăn gấp bội. Mà cá tính mạnh thế thì vẫn có những mâu thuẫn giằng co trong tâm tưởng, suy nghĩ cần giải quyết. Cô tìm đến ai? Tất nhiên là những người phải có cá tính mạnh hơn cả cô để cho lời khuyên, giúp đỡ. Phải mạnh hơn và đủ sâu sắc để biết lúc nào cần ghìm cô lại, lúc nào cô cần sự tự do, độc lập của mình. Và chỉ những người như vậy cô mới thấy cảm phục rồi dẫn tới quý mến, thương yêu. Số đàn ông như thế, có thể nói rất rất nhỏ.
    Cứ nhìn gương Scarlet O'Hara trong Gone with the wind. Mặc dù chỉ là nhân vật truyện, nhưng nó phản ánh rất thật cuộ sống. Một có gái có cá tính như thế, chỉ co thể được cảm hóa bới Rhett, một người đàn ông từng trải, khôn ngoan, chứ ko phải Ashley hay Frank hay những người đàn ông xúm xít bên cô ở Biệt thự 12 cây sồi. Số người tới có thể nhiều, nhưng số ở lại chỉ có 1, hoặc khó có ai.
    http://www.vnntu.com to you I belong
  5. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Người có cá tính luôn luôn là người hấp dẫn .
    Nhưng nếu là con gái mà có cá tính quá mạnh thì cũng ko tốt đâu

    VIKING11

  6. kechangbietgi

    kechangbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cac ban oi , tui co gap nguoi con gai the roi, noi chuyen voi nguoi con gai co ca tinh manh me rat thu vi va cung rat de gay cam tinh o moi nguoi, con yeu duoc nguoi do hay khong thi chua biet dc
  7. whitecat122

    whitecat122 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là con trai vẫn thích con gái nữ tính đúng không???
    Tớ thích nhất nhân vật Scarlet đấy!!!bản lĩnh ghê- nhưng hơi có phần mạnh mé quá đấy!Nhiều lúc tớ cứ nghĩ cô nàng không có tình thương???
    tớ mong tớ sẽ gặp 1 người như Rhett đấy!Thật là can đảm và sâu sắc...
  8. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko nghĩ Scarlet ko có tình thương. Đọc những lúc cô nàng trăn trở, tự trách mình hay gì đó, thấy thật là tội nghiệp. Và câu thần chú là "mai là một ngày mới". Nàng là một cô gái có cá tính mạnh điển hình đấy, mặc dù đấy là do cuộc sống tạo ra chứ không phải nàng muốn thế. Cứ thấy nàng trăn trở "liệu mẹ sẽ nghĩ thế nào", thấy sao mà tội nghiệp.
    Tớ thấy thương Scarlet nhiều hơn là trách cứ. Và cũng ghen với cô nàng khi có một Rhett yêu thương mình đến vậy. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là tiểu thuyết thôi, ngoài đời thực ko có đâu.
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  9. tieu_thu_xi_xon

    tieu_thu_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    có đấy chứ, người cá tính hay meò tính như tiuethu khó kiếm lắm đấy ho*ho*, nhưng dù ko ai yêu tuy nhiên cũng chả ai ghét, thế là oke rùi, sống ko cần tình yêu, chỉ cần tình thương thui
    17t qua' nho phai ko anh?
    de con tim lan` dau` biet' rung dong
    biet hon gian khi nguoi dung co' loi
    biet' buon` khi nguoi` dung di voi' ai
    [​IMG]
  10. acdc

    acdc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy suy nghĩ của bạn Meeko rất hay. Con gái có cá tính quá mạnh thì cũng ko phải đáng sợ lắm đâu, có điều thực tế tớ thấy con gái cá tính mạnh hay lận đận trong cuộc sống tình cảm lắm. Chỗ tớ có mấy chị kiểu như vậy có chồng con rồi mà rồi cứ thấy dang dở cả.

Chia sẻ trang này