1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI CÓ CÁ TÍNH QUÁ MẠNH SẼ KHÓ CÓ NGƯỜI YÊU, ĐÚNG HAY SAI???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Latdatvn, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến này, mình cũng là con gái, mình cũng đã từng có bạn trai, nhưng lại chia tay bởi 2 người không hợp nhau, và bởi vì mình thuộc típ người nói nhiều. Bạn bè mình thì cũng nhiều, và ai cũng bảo mình là người có cá tính, là người mạnh mẽ, nhưng thật sự thì không có đâu, mình rất cần có một người ở bên cạnh để chia sẽ để tâm sự nhưng đâu có ai biết điều đó, mình rất cần có người khuyên bảo nhắc nhở mình, nhưng rồi ai cũng cho minh là hung hăng và chẳng ai nói thật lòng với mình cả nên mình buồn lắm. Các bạn à! đừng có nghĩ con gái mạnh mẽ là hay đâu, tất cả chỉ là họ muốn dấu đi sự yếu đuối của mình mà thôi.
  2. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một ngưòi con gái cá tình thì rất nhiều ngưòi con trai quý mến , họ hay ấn tuợng với một cô gái khác ngưòi . Họ muốn chinh phục một ngừoi con gái bướng bỉnh . Như thế họ sẽ cảm thấy thú vị . Nhất là một cô gái cá tính mà lại xinh nữa thì ôi thôi , khối chàng theo chỉ sợ rằng ngưòi con gái có cá tính đó ko xinh thì số ngưòi thích sẽ ít đi nhưng cũng chẳng phải là ko có . Nhưng con gái có cá tính thì thuờng thuờng rất hay để ý những đứa con trai hiền hiền . Cũng chẳng biết làm sao nữa . hay là một ngừoi con trai hiền có thể dung hoà đc con ngừoi họ . Nhưng nếu họ yêu một ngưòi sôi nổi thì ngừoi đó chắc chắn ko thể nào bình tĩnh để chịu đc sự bướng bỉnh của họ . Chỉ có những ngừoi con trai trầm lắng , đôi khi có thể khiến họ bớt buớng hơn . Vì họ có thể tâm sự đc với những ngừoi con trai hiền lành . Những ngừoi đó có thể hiểu đc họ và họ lại là con gái như bao ngừoi khác . Nhưng bên trong họ vẫn có những cái gì đấy rất khác ngừoi .
    "Lúc cố quên là lúc đang nhớ "
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    theo tôi cần phân biệt hai khái niệm,cá tính và cá tính mạnh. Hai cái này khác nhau hoàn toàn.
    Con gái có cá tính thì tốt, nhưng cá tính mạnh,thì theo một số người cho rằng ko nên
    Thực tế,tôi bviết nhiều người có cá tính mạnh,nhưng chính điểm này làm họ khó có người yêu,hay chính xác là con trai ko dám yêu họ.
    Có người đã thú nhận với một người bạn của tôi,một người ''bị_ được'' cho là có cá tính mạnh , rằng '' anh rất thích nói chuyện với em, nhưng yêu em thì anh sợ......
  4. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chị nhầm rùi chị gungcay à , cá tính mạnh và cá tính giống nhau đấy . Con gái cá tính thì luôn luôn là một ngừoi mạnh mẽ , chẳng qua tuỳ cách đối xử với ngừoi khác để họ có thể cảm nhận thế nào về con ngừoi thôi . Còn cá tính mạnh và cá tính chính là một , nhưng mà cá tính thì còn cần nhiều tính nữa , chứ ko phải mạnh mẽ là đc . nhưng vấn đề chính ở đây là mạnh mẽ , vì mạnh mẽ nên họ mới thành một ngừoi có cá tính !
    "Lúc cố quên là lúc đang nhớ "
  5. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tôi thich những cô gái có các tính mạnh, chẳng sao cả, như vậy mới thú vị chứ, vậy ai có cá tính mạnh thì liêc lạc với tôi nhé, emai của tôi là: vodainghia39vn_3@yahoo.com, tôi tên là Nghĩa 24 tuổi, nghè nghiệp chưa ôn định lắm nhưng kiếm được đủ tiền để tiêu thoải mái à. Mà có cá tính mạnh mà lớn tuổi hơn tôi thì càng tốt,
  6. TempelTuttle

    TempelTuttle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là có cá tính? Mọi người có thể cho tôi biết được không?
    Theo tôi biết, phần lớn những người được coi là có cá tính thực tế là rất nhát và yếu đuối. Họ chỉ có cái vỏ là mạnh mẽ thôi. Vả lại cá tính cũng có nhiều dạng lắm bạn ơi!
    Người ta càng mạnh mẽ thì bề ngoài lại càng bình thường. Tô Đông Pha có nói một câu rất hay, nhưng tôi không nhớ, xin khất vài hôm để tìm lại sách, sẽ post sau.
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Lập luận mâu thuẫn , có chút vấn đề rồi kìa ( cái fần chữ blue í )
    THÔNG MINH và WUYẾT ĐOÁN mới là yếu tố wan trọng hình thành nên CÁ TÍNH chứ .
    Những nàng cá tính mạnh có thiên hướng thích wuậy fá thì fải , do tiếp xúc nhiều nên họ hiểu fe kia là điều đương nhiên , họ sống sôi nổi và nhiệt tình , liều lĩnh ... chỉ có thể là bạn - bạn nhậu , bạn chơi , bạn tâm tình ..... nhưng chưa thể thành bạn đời , chắc vì có wá ít fần gọi là NỮ TÍNH <<< lỗi về fe mình . ...nhưng mà cá tính thì còn cần nhiều tính nữa... Đồng ý với TL . The girls ( or women ) có cá tính hiếm lắm
    Phần đông các chàng trai tôi gặp đều cho rằng những cô gái đó làm bạn thì tuyệt vời, họ có thể hiểu và chia sẻ mọi suy nghĩ cảm xúc với mình, nhưng để làm người yêu thì ... họ đều suy nghĩ rất thận trọng và câu trả lời là " có lẽ không", họ sợ vì nhiều lí do. Nhung chủ yếu là sợ sau này cô gái đó sẽ lấn át các chàng trong mọi lĩnh vực. Con trai chỉ muốn vợ mình là cô gái dịu dàng hiền lành, nghe lời họ, thế thôi. Các bạn có thấy thế không? <<< lỗi về fe kia
    Đúng ! Vì những chàng có suy nghĩ như thế thà không còn hơn có , nồi nào úp vung nấy thôi , ráng chịu vậy The boys ( men ) có cá tính cũng hiếm nốt
    Nói chung cứ bình thường cho khoẻ , ai tham ăn cá nhiều rồi mắc fải xương . Tắc tử đừng có kêu
    ---------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  8. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tại sao cứ bắt con gái phải đi vào khuôn phép mà họ không muốn nhỉ, tôi cũng là con gái, cũng yêu cái vẻ diệu dàng mà ông trời tạo ra cho chúng tôi nhưng đừng biến chúng tôi thành những con búp bê trong ***g kính. nếu vậy thì sang thế kỷ 21 rồi đâu còn gì màu sắc sôi động của thời đại kỹ thuật cao này nữa phải không? tôi nói đúng hay sai? cho tôi biết với nhé!

    Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi
  9. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    theo tôi..con trai mà sợ <haykhông thích> con gái cá tính là một sai lầm....bởi thực ra một người con gái dám nói dám làm sống rất thẳng thắn,họ muốn khẳng định với giới mày râu rằng về trí tuệ,sự kiên trì...không hề thua kém gì cả....và không phải vì thế mà tất cả những cô gái cá tính khó có thể trở thành vợ hiền .Các bạn nam quan niệm vợ hiền là nói sao nghe vậy ư?.....Quan niệm như vậy có phải là vẫn cổ hủ lắm sao?....
    Còn dịu dàng là một nét đẹp của người dân châu á nói chung,của người Việt nam nói riêng......các bạn nam thử quan sát mà xem...những lúc con gái tỏ ra mạnh mẽ cũng vẫn đầy chất nữ nhi và hiền dịu đấy....

    Trời không ánh nắng hao nào nở
    Người thiếu yêu thương dạ những sầu
    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu.
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì mỗi người có một tính cách riêng mà thôi, con trai mà hiền lành nhu nhược giống con gái sao không gọi là có cá tính, nhưng khi con gái mạnh mẽ , cương nghị giống con trai thì lại cho đó là trường hợp đặt biệt, theo mình, mỗi người có một hoàn cảnh riêng vì vậy sẽ có những tính cách khác nhau, cong chúa thì không thể nào giống con gái của nhà nông được đúng không?
    hì hì hì

Chia sẻ trang này