1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có cần chủ động khi yêu không hỡi các bác gà!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nonhon, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, theo tôi dù gì thì gì con gái cũng đừng nên nói ra. cố gắng khéo léo thể hiện, tạo điều kiện cho con trai biết thôi
    nói ra thì nói chung là sẽ ko được coi trọng lắm đâu, dù có thể ngay trong lúc đấy chú kia sẽ ko nghĩ gì ( vì con đang sướng khi có 1 em nói thế với mình ) nhưng rồi sẽ có lúc ý nghĩ coi thường đến với chú ý, và khi đấy thì dễ xảy ra 1 cái gì đấy lắm
    túm lại là đừng có nên nói
    còn cảm thấy nói xong mà giữ được thì cũng nên nói cho nó nhanh, ko ngồi đợi mấy ông ấm ớ nhát chết lâu, sốt ruột lắm

    Have you ever really loved a woman?
  2. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy,
    char ơi, còn em đây bác ơi,
    em thích bác nắm mà ko dám lói
  3. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    Rất cần chủ động .

    Nhưng không phải nói thẳng với anh ta . mà là những cử chỉ , hành động . Nếu người con trai đó có cảm tình với mình anh ta sẽ nhanh chóng nhận ra , còn ngươc lại thì nên giữ lại kỉ niệm đẹp
    * tình yêu đẹp là tình yêu ko thành *
    sức mạnh của con gái là biết cách thể hiện mình nhưng ko phải kiểu ào ào như con trai .
    hãy là người con gái thời đại
    PAM
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà nếu con gái chủ động quá thì có sợ con trai tự ái không bạn. Đành rằng thời buổi này bình đẳng, nhưng cũng có những chuyện mà cần có sự phân biệt thì khác hơn. Người con gái thì có thể làm việc nhà chẳng hạn, con trai thì làm những việc nặng nhọc thay con gái, và đặc biệt trong chuyện "tỉnh tò" hìhì.
    Knights.
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em ko tự ái đâu

    Did you hear your babies crying now ?
    I Kill U
  6. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    To: Charming : Khoan, còn tui nữa nè .
    Blackrose.
  7. zucchini

    zucchini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tui nghỉ thời đại ngày nay rồi mà còn phân biệt chuyện con trai hay gái phải tỏ tình là điều đáng xấu hổ.
    các bạn đừng quan trong hoá vấn đề lên!
    viera[/size=8]
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    các bác nói thế khó nghe quá, chúng ta càng sống trong sự bình đẳng thì chúng ta càng không cảm nhận thế nào là bình đẳng đâu.
    Thế bác nào thử nói coi một cách sát nghĩa nhất, sự bình đẳng là như thế nào cho em biết với.
    Knights.

Chia sẻ trang này