1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có được nói "I Love U" trước không ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Quynh__Anh, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quynh__Anh

    Quynh__Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Con gái có được nói "I Love U" trước không ?

    Thông thường cái quyền để nói ra cái từ đơn giản mà vô cùng khó ấy là của con trai nhưng ở thời đại nam nữ bình đẳng này liệu con gái có nên nói ra trước không?Không nói ra thì ấm ức vì bật đèn xanh đến nơi đến chốn rùi mà đối phương cứ ì ra như chưa hiểu gì ,mà nói ra thì bị bảo nào là không hay không thích những cô gái làm thay cái việc của cánh đàn ông và vô vàn những lý do khác.Vậy có nên nói ra tình cảm của mình hay có cách nào nói nhẹ nhàng hơn không ?


    Nhớ ai bổi hổi bồi hồi .
    Như đứng đống lửa như ngồi đống than !
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    con trai ko dám nói thì con gái nói, có sao đâu :(
    Ko thèm để chữ kí nữa
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...bật đèn xanh hết là thế nào ? Bạn nói rõ cho mình nghe với.
    Life is happy, happy is life.
  4. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko thể nói trước? nếu cả 2 cùng đã có ý với nhau thì ko cần nói cũng tự biết thôi...mà này,.. tôi mà yêu ai, tôi sẽ nói với người đó ngay khi thời cơ đến!
    Bật đèn xanh nghĩa là nhẹ nhàng tế nhị gợi ý cho người kia tiến tới..thế thôi!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  5. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Trùi, ko thể nói con gái cứ nói điều đó như con trai được , cái chính là fải biết nói khi nào và biết nói thế nào..
    Đời mà, đừng để fải hối tiếc khi mình đã đánh mất cơ hôi( ko chịu nói, người ta ko biết, người đó tưởng mình ko yêu họ rùi để ý người khác mứt thì seo?==> khóc ngậm ngùi cũng vậy thui)
    TUi ủng hộ việc con gái có quyền nói trước( chờ tui con trai đừn đừn nhát nhát( nhát trong việc này thôi) ..cầm máy lên rồi lại cụp máy mà ko dám nói lời thổ lộ thì có mà chít)
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  6. krk

    krk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn được à
    krk thích mẫu người như thế nhưng dừng nói câu I LOVE YOU mà hãy để cho bọn con trai bọn tớ nói mới hay à
    phải ko các đấng mày dâu 84
    ác quỷ uống máu dưới ánh trăng
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Vậy có ai muốn nói với mình không nhỉ? Mình đang lắng tai nghe từng câu một đây
    Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu !
    _____________________________
    Đời trai sương gió, đâu chẳng là nhà !
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    I LOVE U!
    Nói thì có sao đâu?Hay ngại ngùng gì?
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    co gi khac biet ha ban? nguoi ta ko noi thi minh noi. chu cha nhe cu de moi chuyen troi qua ma ko lam bat cu dieu gi
    Em bao anh di di sao anh khong dung lai!!!
    Don"t lose Ur grip on the dreams of the past,U must fight just to keep them alive. ​
    &nbsp;o^_^o</STRONG
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nói thôi có sao đâu,nhưng cái câu I love you đó không khó nói bằng cái câu Em yêu Anh đâu.Nói thì nói thế chứ thấy cái câu I love You như chẳng truyền được một tí ti gọi là cảm xúc bổi hổi bồi hồi nào cả.Chỉ lạnh người khi nghe câu Anh Yêu Em mà thui,hehe...có beo giờ thấy cái câu Tớ Yêu Ấy chưa nhỉ???
    Cái câu I love You kém quá,no vấn đề đi!

Chia sẻ trang này