1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có giầu trí tưởng bở không nhỉ?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Julio, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hic, con gái mới là cái đồ hay đi trồng dưa bở. Hiếm có đứa con gái nào nhìn khá khẩm một chút mà lại không một lúc chăn dắt mấy thằng.
    Ở đây có thằng nào học Quốc Gia chắc phải biết một đứa trồng dưa bở nổi tiếng mà thằng Nily cũng biết.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Dưa bở hay dưa hấu 0 quan trọng. Quan trọng là mình có tự tin vào mình hay không?
    Còn chuyện trồng dưa thì cũng giống như Spider girl & Spider man, ngồi giăng bẫy nhưng những kẻ mắc bẫy chưa hẳn đã phải nhận 1 kết wả bi thương, có khi chính khổ chủ cuối cùng lại .. èn en' en ấy chứ....
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    .... hix hix ... bùn ngũ ...
    Nhưng công nhận mọi người lém kinh nghiêm thật đấy ...( có lẽ phải học hỏi nhiều :D )

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ai bán cho tôi sự tự tin!!
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cho không đấy. Ai mua mà bán?
    ....Ai lấy mà cho?
    Trái tim hoang mấy mùa......
    Cửa mở đấy. Vào không cần gõ.......
    Vào ra lặng lẽ nhưng xin đừng.....
    Đừng!
    Khuấy động đời tôi.......
    Tự dưng toos hỏi thế lại nhớ đến ông chú, làm cái bài thơ này, thê thảm quá Chú ơi có khoẻ không......

    Do you see me? Do you see?
    Do you like me? Do you like me standing there?
    Do you notice? Do you know?
    Do you see me? Do you see me?
    Does anyone care?
  6. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    này cái ông rockvn kia tôi thích ăn dưa bở hồi nào điêu thế có mà ông ý tộ của ông là lớn lắm người ta chưa sử lý thì thôi lại còn thích gây sự hả chú em hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Peace Sells___ But Who's Buying
    Kẻ bán tình yêu nhưng ai mua

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://64rc.com
    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 13/11/2002
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại nhớ đến đại ca... đại ca ơi... lưu lạc phương nào ...
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  9. Julio

    Julio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dưa bở,dưa hấu,dưa chuột,dưa gang,dưa lê,,,,quả nào mà chả ngon.Thà ăn một lần còn hơn là chưa được ăn lần nào.Măm măm...
    Nhưng cho người khác ăn dưa còn sướng hơn,He he he

    Đời Là Bể Khổ_Tình Là Dây Oan
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ai ở dây chẳng đã từng ăn dưa bở . Nhỉ?
    Lúc nào ăn dưa bở là ngưòi ta lãng mạn chỉ thích mơ mộng ,còn đã biết ăn dưa hấu là ngưòi ta tỉnh táo .

    Tôii buồn bã xuống chợ đời rao bán
    Tôi rao hoài rao mãi đến khản hơi
    Ai thất tình mua lấy trái tim tôi
    Ai thất tình mua lấy trái tim tôi
    Cái bài này là em đạo văn được ,tại hay quá

Chia sẻ trang này