1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-'?-'?-"?-? Con gái có hay tin vào bói toán không ??? ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leader001, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    chả biết các bác thế nào,chứ em nhà em tin sái cổ
    có lần đt cho em khóc hu hu,kêu là bà này bà kia xem cho em bảo là mình ko lấy được nhau (ặc ặc)
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đứa con gái tứ tế nào khi yêu cũng muốn lấy người đó hết, chẳng cần tin hay ko.
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những người không tin vào tử vi, tướng số là những người không có lá số tử vi đẹp.
    Mình có số đẹp, tội gì không tin.
    Trong lá số viết mình lấy được vợ thông minh tài giỏi, xinh đẹp đảm đang. .
    Vẫn đang chờ 1 ngày mai tươi sáng.
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    sao thấy thầy bói bẩu là số mình lấy 2 vợ mà mãi chưa thấy nhỉ
  5. lolemcuahtu

    lolemcuahtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em có lá số tử vi đẹp nè bác. Nhưng em vẫn ko tin vào bói toán :P
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Ngay kể cả tử vi cũng chỉ có 512.000 lá số tử vi
    vậy mà có tận hơn 6tỷ người trên thế giới này
    Hì hì thế sinh cùng ngày - cùng tháng - cùng năm có số phận giống nhau hay sao ?
    Thế thì chắc phải có ...vài nghìn Linhkhue ...trên đời này nhỉ
    Làm gì có chuyện đấy
    Tớ là tớ , tớ không phải ai cả , nên chẳng có ai quyết định số phận của tớ thay cho tớ
    Tin vào bói toán ...chẳng tin mấy
    Nhưng tớ cực kỳ hay đi chùa ...vì đó là sự lo lắng , tớ chỉ đi để cầu sức khoẻ cho bố mẹ yêu , cho những người thân yêu mình gặp nhiều may mắn và có sức khoẻ tốt
    Đó là chỗ dựa để tớ cảm thấy yên tâm và bớt lo lắng hơn
  7. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Ui, may quá đi .........
  8. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đúng quá, thầy giáo em cũng nói thế.
    Em cũng vậy không tin bói toán nhưng đi chùa cầu sức khỏe thì có.

    Được sharapova2006 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 15/01/2009
  9. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình thì 50/50 nhiều lúc cũng thấy đúng và nhiều lúc cũng thấy sai. Gia như đúng hết thì sau này mình giàu lắm
  10. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    Hi hi
    Lâu lâu lại thấy những topic thế này
    Ngày xưa tớ cũng đã từng cố gắng thử thực hiện một khảo sát nho nhỏ về mức độ tin tử vi của các bạn cả nam lẫn nữ. Trên forum này và trên cả một số forum khác. Cả những forum thông thường và những forum về bói toán.
    Và kết luận rút ra là ai cũng tin.
    Không ít thì nhiều,
    quan trọng là cách làm cho họ tin
    Và lúc đầu tớ có nhiều cái không tin tử vi, nhưng sau này khi đọc kỹ và có những nghiên cứu ban đầu về tử vi thì tớ không phải là tin mà là tìm thấy trong tử vi hàm chứa khá nhiều kiến thức về văn hóa phương đông và những triết lý, nhân sinh quan, những mặc định về tổ chức và tương tác xã hội hay ho.
    Cái này khác hoàn toàn với tin về độ chính xác trong dự báo tương lai của tử vi.
    Hay nói cách khác tớ muốn nói đến những giá trị khác của tử vi và những giá trị về xác suất thống kê mà tử vi đang có.
    Tử vi không phải là một thứ đơn giản với tất cả mọi người. Nó được xây dựng khá công phu dựa trên nền tảng triết học phương đông, và những người đã từng xây dựng ra nó cũng thuộc diện những người có đầu óc nhất.
    Chính vì vậy tớ muốn hiểu nó và những giá trị của nó.
    Hiện tại thì chưa ra vì cũng bận.
    Nhưng sau này nếu có thời gian tớ hy vọng sẽ tìm được các quy luật và hàm số xác suất thống kê liên quan trực tiếp với các hàm số tử vi.
    Nói vậy tức là KHÔNG NÊN TIN TƯỞNG MÙ QUÁNG.
    Nhưng tớ vẫn thích nó.
    Tất nhiên xã hội vận hành và ngày càng phát triển, vì thế rất nhiều giá trị của tử vi đã trở thành lỗi thời.
    Nó giống như một thứ xe cổ vậy. Ngắm nhìn huy hoàng. Khi đam mê thì thấy say đắm. Nhưng đem ra để chạy ngoài đường thì cần phải hết sức cẩn thận không là tai nạn.
    Vấn đề ở chỗ là chiếc xe cổ đấy vẫn chạy được.
    Cần phải biết cách điều khiển chính xác và bổ sung những gì chiếc xe cổ ấy còn thiếu.
    Tai hại nhất là tư tưởng muốn phủ định tất cả.
    Nhưng cũng có một nghịch lý là nhiều khi dám phủ định tất cả lại là nền tảng để phát triển một cái mới tốt hơn.
    Triết lý này trong tử vi khá rõ.
    Và nhiều, rất nhiều triết lý khác.
    Thực sự khi nghiên cứu tử vi và các môn khác trong văn hóa phương đông như Kinh Dịch, Thái Ất v..v thì cái làm cho người thực sự thấy say mê là những giá trị triết lý về con người và cuộc sống.
    Và thuyết phục được người ta làm theo những triết lý đúng đắn đó thì cũng là một thành công nho nhỏ của tử vi và các môn cổ học phương đông rồi.
    Tất nhiên cũng phải hết sức cẩn thận với những môn bói toán linh tinh và những ông bà thầy giả dạng bói toán lợi dụng người khác.
    Gần giống như ví dụ của những bác sỹ dốt nhưng vẫn lừa được bệnh nhân không biết gì.
    Những kỹ sư dốt vẫn lừa được người chưa được học.
    Thầy bói vẫn lừa được những người mê tín.
    Nâng cao được dân trí và hiểu biết của mọi người sẽ là cách tốt nhất để xóa được mê tín và trả lại vị trí và những giá trị đích thực của triết học phương đông.

    Được Ga` sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 15/01/2009

Chia sẻ trang này