1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu lắm không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Baron, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói những câu như thế này trước mặt bạn gái của bạn nếu cô ấy ko tặng bạn một chút boxing thì có lẽ cô ấy khó hiểu thật
    1 Em sẽ trôi bồng bềnh trong tình yêu với vẻ yêu liều, chỉ khi nào em giấu mặt của mình đi
    3-Tốt bụng, thông minh, đáng yêu và sôi nổi...tất cả những gì mà người ta không thể nói về em.
    4-Anh rất muốn ôm em thật chặt,nhưng làm ơn đừng bỏ cái túi giấy ra khỏi mặt.
    5-Anh yêu nụ cười của em, khuôn mặt của em, đôi mắt của em.Ghét thật ,mình nói dối giỏi quá!
    6- Ôi người yêu của anh, người tình của anh, người vợ xinh đẹp của anh:việc cưới em đã vò nát cuộc đời anh.
    7-Vẻ đẹp ở bên trong, nhưng nếu điều đó là đúng, anh thích em lộn trái ra hơn
    8-Anh nhìn thấy khuôn mặt em trong giấc mơ, và đó là lí do vì sao anh bật dậy gào lên khiếp đảm
    9- Không một câu,một từ nào có thể diễn tả những tình cảm của anh lúc này đối với em, may ra thì chỉ có câu:"Quỷ tha ma bắt"!

    Lãng mạn nhỉ Hé hé ...
  2. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hầu như cả thế giới đều nhất trí rằng, phụ nữ thật là khó hiểu. Nhưng khó hiểu không có nghĩa là không thể hiểu nổi. Bây giờ tớ xin giới thiệu cuốn từ điển mini này giúp mọi người diễn dịch ý nghĩa thực sự ẩn chứa sau lời nói của những người đẹp (và cả không đẹp).
    Có = Không
    Không = Có.
    Có thể = Không.
    Em xin lỗi! = Anh sẽ phải xin lỗi (Anh sẽ phải hối tiếc).
    Chúng ta cần! = Em muốn.
    Đó là quyết định của anh! = Quyết định của em đúng là hiển nhiên.
    Hãy làm gì mà anh muốn! = Sau này anh sẽ phải trả giá cho việc đó.
    Chúng ta cần nói chuyện! = Em có điều phàn nàn.
    Vâng, anh cứ làm thế đi! = Em không muốn anh làm thế.
    Em không buồn bã = Dĩ nhiên là em buồn, anh ngốc ạ.
    Cái bếp này không tiện lợi lắm = Em muốn một căn nhà mới.
    Em muốn những bức rèm mới! = thảm, đồ đạc, và giấy dán tường.
    Em nghe có tiếng động! = Em nhận thấy là anh gần như đã ngủ.
    Anh có yêu em không? = Em sẽ yêu cầu vài thứ đắt tiền.
    Anh yêu em đến mức nào? = Hôm nay em làm vài việc mà anh sẽ ghét lắm.
    Em sẽ sẵn sàng trong vài phút = Bỏ giầy ra và chơi vài trò chơi điện tử đi anh.
    Anh phải học cách giao tiếp! = Đồng ý với em đi.
    Anh có nghe em nói không đấy?! = Quá muộn, anh chết rồi.

  3. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    PHU NỮ: môt sinh vât khó hiêu nhất trái dất.
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có mấy ai là khó hiểu, dù con trai hay con gái. Cái mà tôi muốn hỏi đó là con gái khó hiểu hay chính bạn không muốn tìm hiểu. Chẳng có sự giận dỗi nào là vô lý, hãy quan tâm tới người ấy và cố gắng lắng nghe tìm hiểu, bạn sẽ thấy rõ thôi. Dù con trai hay con gái thì cũng thế, họ luôn mong được mọi người quan tâm và hiểu mình. Chính sự khó hiểu là thể hiện một điều gì đó không hài lòng
  5. ha_sfone

    ha_sfone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    nhưng đứa con gái nào càng khó hiểu càng phải cho nó biết thế nào là khó hiểu,bốp bốp bốp

    dạy con từ thủa còn thơ
    dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về
  6. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Con gai va con trai deu noi doi gioi nhu nhau ! Nhu anh chang nay do ....
  7. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Được HoathuongThichAnhMinh sửa chữa / chuyển vào 06:07 ngày 03/11/2004
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    NguyenCoNuong thấy con gái có khó hiểu lắm đâu
    Chỉ có điều các bạn không ... cố gắng mà hiểu họ đó chứ hí hí
  9. silverswallow

    silverswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không phải khó hiểu mà là quá khó hiểu, đọc thử bài viết dưới đây thì rõ...
    Đấy, bây giờ thì anh thật sự muốn bóp nát bộ óc của em ra để em không còn nhớ gì đến hắn, tên người yêu cũ của em. Anh không thể chịu nổi nữa rồi, anh đã không thể và chắc là sẽ không bao giờ có thể. Sự chịu đựng của anh đã quá sức em có biết không, em yêu của anh!
    Anh đã từng nghĩ mình là kẻ chiến thắng. Mà đúng thế còn gì, anh đã có được em trong vòng tay của mình. Anh đang là người duy nhất bên cạnh em, an ủi và vỗ về em. Anh cũng chính là người mang đến cho em nhiều niềm vui, xoá đi trong em những nỗi buồn.
    Anh cũng đã nghĩ là mình có thể yêu em thật nhiều. Và hơn thế tình yêu của anh sẽ lấp đầy trái tim em, để em không còn chỗ để nhớ đến hình bóng cũ. Anh cũng đã quá tự tin rằng chỉ cần tình yêu của anh thôi cũng đủ cho hai ta. Nhưng tất cả giờ đây đã sụp đổ mất rồi, anh không thể chịu đựng nổi nữa em có biết không, hỡi người anh yêu thương nhất!
    Ngày ấy, biết là em đang có bóng hình khác trong tim, biết là em đang đau vì vết thương do người yêu cũ để lại, biết là em sẽ khó có thể chấp nhận anh. Nhưng không hiểu sao, anh lại muốn đến với em. Anh cũng buồn lắm em có biết hay không.
    Ngày ấy anh buồn vì em luôn phải chịu nhiều đau khổ. Anh muốn mình là người đến trước biết bao. Nếu được thế thì anh chẳng bao giờ làm em buồn cả. Anh muốn mang đến cho em niềm tin mới, niềm vui mới. Anh muốn khỏa lấp tất cả. Và anh mong rằng cùng với thời gian anh sẽ có được tình yêu của em và em cũng sẽ quên được người cũ, thay vào đó là tình yêu mà em dành cho anh?
    Và rồi em cũng chấp nhận anh. Anh vui lắm vì biết mình có cơ hội được ở bên cạnh em mà thương yêu và nâng niu em. Anh cũng chẳng nhắc gì đến người yêu cũ của em vì anh không muốn em phải đau. Anh chỉ thích thấy gương mặt tươi rói của em lúc em cười. Không hiểu sao anh lại thích nghe tiếng cười giòn và rộn rã của em vậy không biết!
    Và em cũng đã cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới. Anh biết, em cũng đã cố gắng nhiều để góp một bàn tay vào xây dựng hạnh phúc cho cả hai ta.
    Nhưng, em ơi, vợ yêu ơi, hình như tất cả là giả dối phải không em. Em đã giả dối với anh, với chính em. Chỉ có anh là chân thành và chân thật thôi. Hay anh cũng đang lừa dối mình. Biết là em sẽ không thuộc về mình mà anh vẫn dối lòng mình. Trời ạ!
    Cuối cùng thì tất cả sự thật đều được phơi bày ra ánh sáng. Em thì không thể quên người yêu cũ. Còn anh thì không còn khả năng chịu đựng. Chắc là anh ích kỷ quá có phải không em. Tất nhiên thôi, trong tình yêu ai mà không ích kỷ. Huống chi tình yêu mà anh dành cho em là quá lớn. Điều đó thì em cũng biết mà.
    Anh không biết mình có nhu nhược không nếu anh cứ tiếp tục cho phép em sống như thế. Mà em hãy nói đi, nói cho anh nghe thử, tới chừng nào thì em sẽ quên được hắn. Em lại nói là em không biết chứ gì?
    Anh không biết có phải khi người ta đang trên đường tìm kiếm tình yêu thì người ta sẽ bao dung và rộng lượng hơn không. Còn anh, bây giờ đã có em rồi anh chỉ muốn em thuộc về anh thôi, cả thể xác và tinh thần. Em hiểu chứ?
    Chắc có người sẽ khuyên anh rằng, đã chấp nhận em như thế thì nên cho phép em được là em, như lúc này em đang nghĩ về người cũ của em vậy, thế mới là một đại trượng phu và một đấng nam nhi. Anh cũng đã từng nghĩ thế và đã cố gắng như thế. Nhưng, hình như không được em ạ. Làm sao mà được khi em đang cười với anh mà ánh mắt cứ ở đâu đâu ấy. Đang ngồi bên cạnh anh mà em lại cười một mình. Đến khi anh hỏi lại, em lại nói là chẳng có gì. Một lần hai lần như thế anh có thể chấp nhận được, nhưng một ngàn lần như thế thì em ơi, anh không thể.
    Chiều nay, em và anh cùng đi xem nhà, tổ ấm của hai chúng ta đấy em. Vậy mà, suốt một quãng đường xa 2 tiếng đồng hồ, em chẳng hề nói với anh một câu. Anh biết là em đang nghĩ về hắn, đúng không? Anh bảo em nói chuyện gì với anh, em không nói, anh gợi chuyện, em cũng chẳng thèm nói luôn. Anh không đáng để nói chuyện với em phải không em yêu?
    Anh không biết là giây phút nào thì em nghĩ đến hắn nữa. Đừng trả lời với anh là lúc em đang ở trên giường cùng anh nhé. Nếu thế thì anh sẽ ngủ salon đấy.

Chia sẻ trang này