1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Topic hay quá. Phải up lên
  2. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    em đọc hết mấy trang này
    càng đọc mà em càng thấy bùng nhùng
    các bác mổ xẻ sạch sẽ vấn đề
    bao nhiêu cáo bị đưa lên thớt qua các cuộc chém gió của các bác rùi

    em vừa đi qua một chuyện ko đầu ko cuối
    rùi em thấy
    iu mà có chán
    thì chẳng fải là tình iu
    nên rũ bỏ nhanh nhanh để đỡ đau khổ phiền hà sau này
    vậy các bác
    qua thất bại quá khứ rùi
    ngày hôm nay
    liệu các bác có thành công với hiện tại?
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Theo như em cảm thấy thì Cáo đã nồng nhiệt bao h đâu mà hờ hững.
    Cón chuyện nắm tay, hôn, nói những lời có cánh thì...thik cũng làm đc, đâu nhất thiết là yêu.
    Chúc bác sớm vui.
  4. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em cũng giống như anh này vậy...
    Nhưng ước gì ngta cũng hiểu cho em như bác...
    Bao nhiêu lần gặp những việc ko vui...
    Ngta biết chứ nhưng chỉ nói cho qua...
    Con gái mà cần lắm 1 sự chia sẽ, 1 sự quan tâm...
    Giờ thì em cũng như bác gái của bác...
    Cũng đang dừng lại và suy nghĩ...
    Liệu ngđó có thể là chổ dựa cho em hay ko...
    Dù yêu lắm chứ, vẫn ôm hôn đó thôi....
    Nhưng ko còn như xưa nữa...
    Liệu bác có đủ quan tâm chọ chị ấy ko???
    Em đọc mà bùn quá
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thì cô xem đấy, phải đến sau một thời gian bị bỏ rơi, rồi tớ mới đi tìm được nguyên nhân, chứ lúc cuộc sống đang yên đang lành, cơm no bò cưỡi, nghĩ ngợi gì nữa. Nếu cô yêu hắn thật tình, cô cho hắn thời gian để hắn tự "phát triển" thử xem, đá cho hắn một cú thật đau vào, thật tàn nhẫn vào, để cho hắn phải suy nghĩ lại bản thân hăn, vài năm sau nếu còn có cơ hội quay lại thì quay, còn không thì phải tránh không duyên không phận vậy. Chứ cứ sống với trẻ con vậy hoài chăm bẵm cũng mệt người lắm. Đâu phải cứ làm người tốt là không được nhẫn tâm đâu.
    P/S: cô chỉnh cái hình lại dưới 20kb giúp nhé
  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lần mò đọc hết Topic này của bạn. Tôi thấy có những điểm tương đồng chuyện của mình. Thời gian 3 tháng rồi cũng không qúa ngắn để tôi chiêm nghiệm về chuyện tình yêu của mình, nhất là có tìm hiểu thêm thông tin, cả ở trong TVTY này nữa.
    Rất là bổ ích.
    Trong tình yêu -và cả hôn nhân nữa, Cái gì cầm trong tay cũng có thể buông tay dù là ngọc hay đá.
    Có những điều mình tưởng là thiêng liêng không dễ dàng đánh mất như viên ngọc qúy ấy. Nhưng chính mình hay nửa kia lại buông tay khi cho rằng hay cảm giác rằng nó không còn là ngọc nữa.
    Có tình yêu, nhưng để tình yêu thăng hoa và bền vững lâu dài cả hai người phải gìn giữ, trân trọng và vun đắp cho hạnh phúc luôn là viên ngọc trong tay; Làm được điều đó không hẳn chỉ có trái tim nóng là đủ, phải có cả cái đầu lạnh như bác gì nói. Nghệ thuật phục vụ sự chân thành thì không phải lừa dối giả tạo.
    Tình yêu đánh mất rất khó tìm lại, nhưng nếu hai người thấy thật sự còn yêu và cần nhau thì sau sóng gió tình yêu thêm thăng hoa, bền vững hơn.
    Tôi cũng rơi vào trường hợp gần giống của bạn. Khác là tình yêu của tôi với bạn gái đã chia tay sâu nặng hơn so với hai bạn về mọi mặt. Và Ex cũng từng yêu tôi toàn tâm toàn ý hơn so với bạn gái của bạn. Nhưng rồi cô ấy muốn chia tay, đã chia tay rồi.
    Tôi tự chiêm nghiệm, suy nghĩ + với tham khảo ở TVTY này để rồi nhận ra lý do thật sự của việc đó là gì.
    Nói đơn giản là lực hấp dẫn không còn nữa.
    Yêu nhau qúa lâu những tình cảm lãng mạn, quan tâm kể cả về tinh thần ,vật chất khi đã sở hữu thì trở nên quen thuộc. Để rồi có sự so sánh trước cái có sức lôi cuốn mà người ta chưa có, hoặc đã để mất đi,đó là kẻ thứ 3.
    Nếu tình cảm hiện tại không còn lực hấp dẫn người ta ở lại, chia tay là điều tất yếu. Có ở lại cũng không toàn tâm toàn ý.
    Ở đây bạn đã xác định được một hướng đi, một con đường hoàn toàn phù hợp. Vấn đề ở chỗ bạn có còn muốn chinh phục lại người từng muốn rời xa( và đã rời xa) mình hay không?
    Lý trí và con tim bạn nói điều gì?
    Nếu như thấy đó là một đối tượng mình thật sự yêu thương và cũng rất đáng để mình quay lại, thì bạn hãy đến với người ta bằng tình yêu và cả bằng nghệ thuật chinh phục, cái này các bác đã tư vấn rồi.
    Quan trọng nhất vẫn là tự rèn luyện bản lĩnh và lực hấp dẫn của mình với đối tượng. Lực hấp dẫn ở đây rất tổng hòa, ko hẳn là tiền bạc, ko hẳn là phong cách, không hẳn là tình cảm mà là điều cô ấy CẢM THẤY CẦN. (chưa chắc đã cần thật). Vì nếu chỉ là một phương diện đơn thuần nào đó thôi thì đâu còn là Tình yêu nữa, Tình yêu tự nhiên như hơi thở, hoàn toàn từ trái tim mà người đang yêu không hiểu tại sao mình lại yêu nữa. Đó mới là tình yêu thật sự. Điều bạn mong muốn có được nhất ở cô ấy là TÌNH YÊU đúng không? Cô ấy rời xa bạn chẳng qua là hết yêu bạn hoặc tình yêu qúa hời hợt nhỏ bé thì mới so sánh, phân vân
    Nhưng thông thường thì các cô gái yêu một người đàn ông họ thấy TIN, thấy HI VỌNG, thấy KHÁT KHAO
    Qua lần thất tình, tôi cũng chiêm nghiệm ra nhiều điều. Dù có lúc yếu lòng, đau khổ và oán hận làm mù lòa tôi vội lao vào vòng tay người con gái khác. Gìơ đối với tôi việc chinh phục lại người yêu cũ là xa vời và chính tôi cũng không muốn nữa. Nhưng với bạn có lời khuyên như vậy.
    Quan tâm ở mức vừa phải- Biết cô ấy muốn gì ! Đừng đi qúa giới hạn mà cô ấy mong muốn ở bạn.
    Các bác trong này hay nói câu, theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Dù trong lòng có muốn chiến thắng thế nào nhưng đừng tỏ vẻ yếu đuối cho cô ấy biết Bạn cần cô ấy như là "Ánh sáng của đời tôi" mà phải làm cho cô ấy thấy rằng "Em cần anh như là ánh sáng của đời em", Những điểm cô ấy thích, cô ấy cần thì phát huy và chơi trò ú tim đừng cho cô ta hưởng thụ qúa no mà chán. Nhưng cũng tuyệt đối không được không cho cô ta " ăn". Bạn cần nghĩ xem cô ấy yêu, thích bạn ở những điểm gì?
    Những mặt hạn chế của mình phải cố gắng khắc phục, nhưng ĐỪNG CHO CÁO BIẾT LÀ MÌNH VÌ CÁO MÀ LÀM THẾ, như vậy sẽ không còn tự nhiên, như một bác gái nói là dù quay lại mà có được những điều trước kia chưa có thì sao? Cáo cần cái bạn chưa có ở thời điểm này, chứ không phải ở tương lai
    Tìm cách cho Cáo biết là bạn hoàn toàn có thể có những cô nàng khác không kém cáo ( hoặc hơn Cáo rất nhiều). Nhưng chiêu này là một chiêu hoàn toàn có thể phản tác dụng, phải hết sức tự nhiên và cho Cáo thấy rằng Gà chưa yêu thương người khác ( Thế là cho Gà hi vọng)
    Sau khi bạn cảm nhận chính xác cô ấy muốn quay lại( Có thể do tự ái, tự kiêu cô ấy sẽ không nói ra nhưng bật đèn xanh). Bạn vẫn tiếp tục thái độ và cách cư xử như vậy nhưng sẽ mặn mà hơn chút...cho cô ấy hi vọng ( đừng phớt đến độ cô ấy chán nản hết hi vọng là coi như chấm dứt luôn đó)
    Rồi một ngày đủ chín mùi, bạn phải cho cô ấy niềm tin. . Tin gì: Tin rằng bạn yêu cô ấy rất rất nhiều, cô ấy cũng yêu bạn không kém và hai người cần quay trở lại, không thể mất nhau. Nhưng có một điều tôi nghiệm ra là khi Tin như vậy trong trường hợp đã chia tay cũng chưa nên NÓI VÀ VIẾT ra; Lúc này thể hiện bằng hành động, cử chỉ (Ôm hôn, vuốt ve, nắm tay, nhìn sâu vào mắt, quan tâm tình tứ...) để cả hai không cảm thấy bị những tự ái vì chia tay ngày trước cản trở mà đi ngược lại tình cảm của mình khi đó.
    Sau một thời gian ngắn thôi, Hãy nói ra bằng lời nói để KHẲNG ĐỊNH những hành động yêu thương.
    Và xúc tiến chuyện giường chiếu sớm, để TĂNG CƯỜNG NIỀM KHÁT KHAO...
    Vậy là đủ TIN- HI VỌNG- KHÁT KHAO---> YÊU !
    Được lykinhky sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 29/07/2008
  7. LoChiTham12

    LoChiTham12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    1 topic rất hay, mình cũng đang trong hoàn cảnh như 1 số anh giai trong nay, tán gái (đặc biệt là gái bằng tuổi) ko chỉ đơn giản là cảm xúc, mà còn là nềm tin!!!!
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @lykinhky: Cậu cũng rút ra được nhiều điều rồi, cậu cũng hiểu yêu hết mình không suy tính là không ổn. Nhưng tớ còn một điều muốn chia sẻ với cậu. Đọc bài thấy cậu vẫn sẵn sàng "chinh phục" lại người yêu cũ, tớ đang tự hỏi rằng việc này có cần thiết không. Chuyện hợp rồi tan như thường tình ở đời, như hết mưa rồi nắng, có lần tớ đã đọc ở đâu rằng "tôi sẽ không gắn chiếc bình vỡ để nhìn nó đấy vết rạn nứt, tôi thà vứt nó đi để vẫn còn nhớ về một chiếc bình đẹp đẽ". Cậu biết nói tình yêu như hơi thở, như tự nhiên (tớ khoái điều này), đã như tự nhiên thì có hợp cũng để tự nhiên quyết định, sao lại cần dùng nghệ thuật chinh phục vào đây làm gì.
    Hơn nữa, con người sống trên đời chỉ mưu cầu hạnh phúc, dằn vặt nhau chuyện yêu đương đã là vớ vẩn, nay còn níu kéo để tiếp tục xa lầy còn vớ vẩn bội phần. Tại sao cứ phải yêu thật lòng thì phải được gần nhau (tức là lâu lâu gập nhau xin em nó phệt 1 cái có vui hơn không , đùa đấy),
    Chữ "tình" như cái bẫy giăng sẵn ngăn con người đến với hạnh phúc. người luỵ phải chữ tình thì toàn thân mất sức sống, bản thể riêng không còn, nói gì đến chuyện phấn đấu. Cứ ung dung tự tại, việc đến phải đến, việc đi phải đi, nó đến không vui, nó đi không buồn, sống vậy có hơn không. Sao phải suy tính, đã suy nghĩ tính toán xem ai yêu nhiều hơn ai, có phải là đã tham gia trò chơi tình ái, đã là trò chơi tất có kẻ thua người thắng, kẻ thua ôm hận vì thua nhiều hơn chứ không phải vì tình. Kẻ thắng cũng ôm mối tơ lòng vì đã hại kẻ thua. Vậy là cuộc chơi ai cũng thua cả. Muốn thắng cuộc thì hay nhất là không quan tâm thắng thua nữa, đừng chơi nữa, cả 2 đều thắng cả, có vui hơn không.
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Một quan điểm yêu mới, rất hay. Càng ngày càng iu mod công hơn. hi hi hi
  10. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy con gái chả có gì khó hiểu, ngược lại họ rất nhất quán. Khi đã yêu thì rất nồng nhiệt, khi không yêu thì rất hững hờ. Bản chất của họ luôn là vậy. Tất nhiên, không kể đến khi họ đang tung hoả mù với mình, nhưng đây chỉ là chiến thuật, không phải bản chất.

Chia sẻ trang này