1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công lực của mod lên cao lắm rồi đấy ạ.
    Văn chữ điêu luyện,không biết thực chiến mod thế nào chứ tư tưởng cỡ này mà xông pha chiến trường kiếm kinh nghiệm nữa thì thành đại cao thủ mất thôi
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác Cong050 nhiều lắm. 3 tháng trôi qua rồi, em cũng nhờ các bác chửi, phân tích mà sáng ra nhiều. Nhưng đúng Bác Cong hiểu rõ thế thái nhân tình, đọc bài viết của em mà bác nhận ra em còn muốn quay lại lắm. Tình yêu nó là gì hả Bác? Khi một người con gái ngày hôm qua còn nồng say nay đã chạy theo cái mà cô ấy gọi là "Tiếng gọi trái tim" chính vì em chinh phục lại không có nổi nhưng cũng rút ra được vài suy nghĩ để chia sẻ với anh em và cậu chủ Topic đây. Đúng là tình yêu như hơi thở nhưng nếu không có nghệ thuật Yoga thì hơi thở đạt đỉnh công phu, có sức sống hơn nhỉ.
    Tất cả, tất cả các anh em trong TVTY này đều khuyên em là không quay lại nữa, dứt là dứt luôn, giờ cô ấy nhờ em giúp về công việc ( Chạy vào công chức) em vẫn còn thương và sẽ giúp nhưng tự hứa với lòng mình, sau vụ này sẽ không bao giờ là ANH -EM ,BẠN BÈ gì với người ấy nữa. Em dần dần nhận ra, những điều tốt đẹp mình tôn thờ cô ấy( Chung tình son sắt, yêu thương sâu sắc, tha thiết) chỉ là ngộ nhận.
    Còn cậu chủ Topic thì em khuyên chân thành là nên chinh phục lại. Trường hợp của cậu có giống nhưng cũng rất khác của tôi. Cô ấy xứng đáng.
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Gì kỳ vậy, đã chia tay chia chân còn nhờ vả nữa là sao, gái của cậu phải xem xét lại thôi. Cậu nữa, làm gì phải cực thế, nó có xứng đáng để cậu làm thế không. Cậu muốn trở thành gì nào, một thằng đàn ông không chấp nhặt chuyện nhỏ sao. Dù sao cũng phải nhắc cậu xem xét kỹ chuyện này, không phải là sau khi giúp em nó cậu sẽ không anh không em gì nữa mà có lẽ chính con Cáo già đó sẽ không anh không em gì khi đạt được mục đích.
    Tớ viết bài đầu là viết để đối sử với những cô gái biết tự trọng, còn với gái lợi dụng thì miễn, người không vì mình trời chu đất diệt. Cậu thử đứng xa ra, lùi lại, xem kỹ lại xem, những gì đã sảy ra có theo một chiều hướng lợi dụng không, có phải em nó cố ở bên cậu chỉ vì ông già cậu có khả năng đưa em nó một công việc ổn định không. Nếu đúng thế thì việc vừa cặp với cậu vừng lằng nhằng là chuyện bình thường, ở bên cạnh cậu nó diễn một vở hết sức nhập vai cho đến khi bị phát hiện.
    Cuối cùng, đối vời người tốt với mình thì hẵng tốt lại, đối với người xấu với mình thì xấu lại, người không tốt không xấu với mình thì tìm cách làm bạn với họ. Nếu không thể nhận biết ai tốt ai xất thì không làm gì hết, để im đó rồi từ từ các biểu hiện tốt xấu cũng bộc lộ ra theo thời gian thôi. Cậu thử không giúp cô ta xem, nói là giờ khó lắm, làm thằng thất hứa một lần không chết đâu, chỉ để cậu nhìn rõ rồi tính tiếp.
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    đúng là lời nói của người từng trãi...Hay đấy bác Công
    Nhưng đã gọi là tự nhiên rồi thì sao mà bác tránh được,làm sao mà tỉnh táo để mà ngẫm nghĩ...Nhưng trong những lúc như thế mới có cái thú ( Vị chứ ko phải Vật nhé) của nó...
    Bác chắc cũng đã từng có lúc Yêu... nên chắc hiểu
    Yêu,Cái động từ ngỡ là quen thuộc trong cái Box này nhưng thật ra được mấy vụ gọi là Yêu...
    Khi tạm gọi là Yêu,cái ích kỷ của cái con trong con người đã che mờ tất cả... làm cho cái việc Yêu ko như ban đầu nữa mà thay vào đó là phang phịch,kế này nọ.....
    Tiến hóa đỉnh cao của Yêu mà ai cũng biết,nghe nhàm cả lỗ tai,nghe đến nỗi thấy sến ko chịu được..." mong muốn em được hạnh phúc" cho dù cho đó ko phải do mình mang đến...
    Thế nên,trong cuộc sống,việc kưa gái,chinh phục cứ xem như 1 trò chơi trong thời gian rãnh,ai ko rảnh thì đừng chơi cho mệt thân...ko đặt nặng vấn đề để ko bị hụt hẫn,lừa dối....Khi nào Yêu cứ để cho nó tự nhiên đến.... đua thân chấp nhận như 1 chú Gà mới thú vị?
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thật ko ngờ là bác tiến bộ mau thế
    đúng là ko zì dạy ta nhanh bằng thực tế..
    1 bài hay đấy
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    đang ngôì vẽ 1 ngôi chùa , tự nhiên đọc bài ông này , thâý thâ''m nhuân tư tường Phật Giáo quá !
    TY như hơi thở,( thật tự nhiên ). tuy nhiên sáng mai ko kịp Oánh răng diệt vi khuân , hoặc miệng hôi bâm sinh thì cái TY ...tự nhiên....hôi éo ngưỉ đc.
    Vi khuân đây là bọn đi chọc gậy bánh xe , bâm sinh ở đây là nhưng gái có máu sưu tầm trym.
    Cách tô''t nhât'' là lượn đi chỗ khác" hơi thơ? " trong lành hơn, trươ''c khi lượn cân nhă''c là có nên bẽ gãy gâỵ , tiện thê cho bánh xe nan hoa cong luôn ko, hoặc ra đi "đẹp ".
    P/s: Đôí vơí gái nhà chú Lý Liên Kiệt (Lylinhky ) thì nên Đông Tây Y kê''t hợp mơí chưã đc bênh lơị dụng của gái này. ( Giả hê''t sư''c chạy cho e nó thi công chư''c , tiên thì Phâ.p 1 phát -->làm thê'' nào cho thăng kia no'' biê''t đc 1 cách thật vô tình ---> e thi trượt công chưc'' , xin lôĩ , a đã cố hê''t sư''c -----> chia tay, a ko muốn làm ảnh hương đến tình cảm 2 người ). The end!!!!
  7. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi chui vào cái Box này giờ thành nghiền. Bác này chỉ tư vấn cái vụ phang phẹt thôi nhỉ.
  8. IDEOLOGYViet

    IDEOLOGYViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lôi topic lên,hay quá...
  9. ehgama

    ehgama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay, còn nhiều bài phải nói là rất là hay nhưng mà nó chìm ở tận đâu rồi. Dạo này vào TVTY hóng để học hỏi kinh nghiệm nhưng mà toàn thấy tư vấn chán thôi. không biết các cao thủ đi đâu hết rồi.
    Mà em thấy bác Cong050 đang xem bài này à nha.
    Xì pam cái, ai biết cái nào hay hay thì cho anh em xem với!
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ôi là nhân tình thế thái, rốt chung lại cũng chỉ là tự thân mình thôi. Thử hỏi trên đời tự thân không tốt thì có gì tốt đẹp đến chứ. Tham gia box lâu, ngoài các chuyện không phải liên quan đến tình yêu, còn tất cả những câu chuyện về tình yêu, tớ thấy đều có chung một điểm thôi. Đó là bản thân chưa tốt nên tình yêu tốt không đến, câu thành ngữ đúng nhất vẫn là "tiên tránh kỷ hậu trách nhân".
    Các cậu của các câu chuyện này giờ đây cũng không còn thấy đâu nữa, lâu rồi không biết tình hình các cậu ấy như thế nào. Nhưng tớ vẫn tin con người phát triển theo từng thời kỳ, đây là thời kỳ để các cậu ấy nhìn lại mình, hoàn thiện những thiếu sót.
    Hi vọng rằng một thời gian nữa, các cậu ấy sẽ mang những gì đã tích cóp trong thời gian quan, quay lại để tiếp tục viết tiếp cho những người mới.
    Chúc anh em đạt được những gì mong muốn (mà có không đạt được thì cũng coi như bài học, đừng nản)

Chia sẻ trang này