1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. july212

    july212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    chuyện của em cũng giống của mấy bác trên đây. có điều em và cáo đã quyết định sau khoảng 1 năm rưỡi or 2 năm nữa mới gặp lại. jờ cũng không liên lạc gì nữa...lo cho tương lai để sau này có gặp lại dù còn hay ko còn như trước nó cũng phải nhìn mình bằng con mắt khác các bác ạh.haizzz....yêu người cùng tuổi...
    mà bác chủ tồ bích này ko biết giờ sao rồi, hi vọng có ngày bác ấy trở lại đây để chia sẻ cho anh em những kinh ngiệm của mình.
  2. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    trên đời này ai dám nói là hỉu hết con gái thì e đi = đầu . Con gái phức tạp lắm, sáng nắng chiều mưa . Nhức cả đầu
  3. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ con zai thơ hông sĂng nỏng chiỏằu mặa hỏÊ huynh ?
    Nói chung là Con Ngặỏằi phỏằâc tỏĂp
  4. virgoman

    virgoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0


    Hơn bạn một vài tuổi, không hiểu nhiều, không dám khuyên bạn, chỉ nói lên một vài suy nghĩ thôi :
    Mình là thằng đàn ông, khi quyết định làm việc gì cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo. Khi đã suy nghĩ một cách kỹ càng, cân nhắc thiệt hơn thì hành động phải dứt khoát, tránh cho bản thân mình rơi vào một trạng thái "lưỡng lự" đó là một trạng thái vô cùng nguy hiểm, ở trong hoàn cảnh đó anh ta sẽ không biết mình nên làm gì và phải làm gì. Khi Bạn mua chứng khoán ở thời điểm VNI 500 point, Bạn nhận thấy TT sẽ đi xuống thì phải mạnh dạ cut-lost 10%, 20% thậm chí 30% để rồi sau đó mua lại tại thời điểm 300 point. Nhưng nếu TT đi lên Bạn sẽ mất tiền, nhưng vấn đề ở chỗ Bạn không thể biết được điều gì sẽ diễn ra trong tương lai mà Bạn chỉ có thể dự đoán nó, cảm nhận nó, dự đoán đúng Bạn sẽ được hưởng lợi, dư đoán sai Bạn sẽ mất tiền. Nhưng anh ta phải tin tưởng vào sự phán đoán của mình, và phải hành động theo sự phán đoán đấy. Nếu anh ta không làm gì cả ("lưỡng lự") thì tình hình còn tệ hại hơn, nhưng điều quan trong khi hành động dứt khoát anh ta có được cảm giác tự tin vào bản thân, thỏa mái về tinh thần. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, nếu Bạn cảm nhận được một điều gì không ổn hãy hành động để kiểm soát sự không ổn ấy.
    "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Câu nói đó không phải là vô giá trị, nó nói lên một điều rằng đàn bà nhẹ dạ lắm. Phụ nữ nhạy cảm lắm, vì vậy khi cảm súc của họ dâng cao, lý trí của họ bị che khuất, điều này lý giải tại sao nhạc khiêu vũ lại có sức hút ghê gớm với phụ nữ đến thế, vì âm nhạc đó làm tăng cảm súc ở người phụ nữ, khi đó họ rất dễ rơi vào vòng tay của người đàn ông. Bác zai nào tán gái trong những ngày mưa buồn, hay lúc họ gặp chuyện buồn trong cuộc sống thì lại dễ đạt được mục đích nhất, vì khi đó tuyến phòng thủ của nàng yếu nhất. Làm đàn ông hãy tỏ ra rộng lượng, khoan dung biết tha thứ và hiểu cho người khác nhất là với đàn bà. "Anh ta sẽ không kiểm soát được cái mà anh ta không đo được", Bạn không biết nàng nghĩ gì, cảm súc của nàng với mình, bạn sẽ không giữ được nàng. Khi cả hai ở bên nhau mà không cảm thấy vui, không thỏa mái thì chia tay cũng không phải là giải pháp tệ, đúng không?
    "Lựa chọn trước khi yêu bao giờ cũng tốt hơn yêu rồi mới chọn", khi bạn hiểu rõ về nàng, cả tính cách, suy nghĩ lẫn ngoại hình, nếu bạn chấp nhận nàng, hãy yêu nàng vô điều kiện vì khi đó bạn được chuẩn bị tâm lý tốt nhất "Ah, cô ấy thế đấy, nhưng mình vẫn yêu và chấp nhận tất cả, hii.. biết nàng không còn... nhưng vẫn chấp nhận, sau khi chấp nhận rồi thì không so đó tính toán thiệt hơn, đó mới là bản lĩnh của người đàn ông". Nhưng khi bạn yêu rồi, mới thấy nàng không được như mình mong muốn, khi đó bạn chưa được chuẩn bị tâm lý một cách tốt nhất, sẽ dễ bị tổn thương và rơi vào trạng thái không thỏa mái. Do đó, trong chuyện tình cảm cũng phải suy nghĩ kỹ, để tránh cho mình và cho người một kết cục buồn, nếu thấy cô ấy không ổn, hay mình không hợp với cô ấy thì tốt nhất không nên bắt đầu, mà không có bắt đầu sẽ không có kết thúc. Nhưng cũng có Bạn nói, cứ yêu đi đến đâu thì đến, đó cũng là một quan điểm chẳng có gì sai cả, nhưng người ta sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm.
    Cổ phiếu có thể dao động cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực của nó, nhưng về lâu đài sẽ về với giá trị thực của nó. Điều này cũng đúng trong tình yêu, cái gì không phải là TY thì sẽ sớm ra đi, yêu nhau vài tháng, 1 năm thì không nói làm gì nhưng để yêu 30, 50 năm thì cả một vấn đề đấy. Nó đòi hỏi người không chỉ yêu, mà còn biết giữ cảm súc cho nhau nữa. "Yêu bằng cả trái tim, nhưng sống lại là một nghệ thuật", chúc các Bạn có một TY lớn trong đời.


  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Topic hay vầy mà h mới đọc đc ... khậm phục bác Công quá ...
    Tự bản thân mình ko tốt thì thử hỏi có cái gì tốt đẹp đến với mình chứ ... bản thân ko tốt nên tình yêu ko tốt đến ...
    Cuối cùng thì mục đích sống của một thèng con trai vẫn là liên tục phấn đấu ko ngừng để hoàn thiện bản thân trở thành một người đàn ông chân chính , một người đàn ông đích thực ...
    Lúc đó thì nhưng điều tốt đẹp trong CS lẫn trong TY sẽ tự tìm đến với mình fải ko các bro ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 06/11/2008
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    E phục bác. Hoàn cảnh của e 2 năm trước cũng y hệt vậy. Chỉ khác là e cao hơn cáo tầm 15 phân. E cũng là SV trường kĩ thuật, cũng mắc sai lầm như bác và tất nhiên cũng die. . Hờ. Giờ thì nói ko với yêu để update mình hơn đã.r10)].
    Được saobangcb sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 06/11/2008
  7. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà cao hơn là hơi bị phiền đấy , đứa bạn em yêu 1 anh cao bằng nó ( 1m60 , nhưng thực tình thì nó cao hơn ) 2 người đi với nhau y như cột đèn máy nước
  8. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    up topic vì bài viết quá hay , có thêm nhiều kinh nghiệm cho mình , cám ơn các bạn nhé , rất cần cho người đang yêu , mình sẽ đọc lại hết 12 trang luôn :D , thấy vẫn chưa thấm
  9. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Xe chạy còn có lúc nhanh lúc chậm, lúc bình thường lúc dở chứng thì huống hồ gì người.
  10. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ cũng như những chuyến xe buýt,lỡ chuyến này thì ta lại đi chuyến khác!
    Được rainkute sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 07/11/2008

Chia sẻ trang này