1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hình như luồng tư tưởng của các bác zai khác hẳn với chị em.
    Em chỉ biết nói thế này, mỗi chị em đều có một hay vài "điểm yếu" nhất định, chỉ cần lĩnh hội được nó, các bác zai chả cần phải lăn tăn j nhiều chuyện sau này cả.
    Nhưng cụ thể là cái j, thì mỗi ng` mỗi khác, và đương nhiên là chả ai dại mà đi phô ra cho các bác biết cả. Em xác nhận việc con gái ai cũng thik những người khiến mình phải nể, nhưng đó chỉ là 1 phần, vì để yêu 1 ai đấy, cảm giác mới là thứ chi phối. Mà cảm giác lại nảy sinh do việc bị đánh trúng điểm yếu, các bác ạ.
    Còn về việc chủ đề topic, nói thẳng ra, con gái bây giờ cũng nhiều dạg. Đứng đắn, cơ hội, tham vọng, lẳng lơ, trẻ con, vị vật chất, hiền lành, vô tình, biết điều, ngây thơ, dễ dãi, chung thuỷ v.v... có tất. Các bác đã lựa chọn ai thì hãy chấp nhận tất cả. Còn ko, thì bỏ đi. Bản chất là điều ko thể thay đổi, chỉ có thể được ảnh hưởng tích cực lên hay tiêu cực đi mà thôi.
    Phe nào cũng khó hiểu, nếu bên kia ko tìm hiểu và cố ko chịu hiểu. Haizzz, mà yêu iếc cứ như đánh bạc thế này, thì cứ rong chơi đi đã có phải tốt ko!
  2. LoChiTham12

    LoChiTham12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    topic quá hay, xứng đáng ở trang đầu, mình cũng đang trong hoàn cảnh như mấy bác giai trong này, 2 đứa yêu đc gần 2 tháng, ôm hôn vui vẻ, tuần sau sinh nhật cáo rồi mà cáo nói thời gian này cáo ko muốn gặp ai, lý do vì em nó bị xì trét vì đến kỳ (chuyện bạn gái ) , chả biết có nên tặng quà ko nữa, mình thì định buông 1 thời gian nhưng mà vướng cái sinh nhật nên khó quá
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    đôi lúc mình cũng bị như thế, tức là hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra cả!
    đây là cách giải quyết của mình:
    -dạo này em sao thế? anh cảm thấy không thể nói chuyện với em được! có thể có điều gì đó xảy ra mà anh không biết, em cũng không nhất thiết phải nói cho anh khi em chưa muốn. Chỉ có một điều, em biết là em là người anh rất yêu, rất muốn quan tâm. Cái đó anh sẽ không chứng minh nữa, cũng không đề cập đến, tự em, em chắc là cũng hiểu điều đó phải không?
    còn nữa, mặc dù rất muốn chiều chuộng em, nhưng anh cũng có những nguyên tắc của mình. Bây giờ tuỳ em suy nghĩ thôi, nếu em cảm thấy còn cần đến tình cảm của anh thì trước khi anh cũng thấy mệt mỏi, em nói cho anh biết chuyện gì xảy ra, em muốn nó sẽ ntn!
    có thể bây giờ em không thích, nhưng với anh cảm giác yêu ai đó cũng là quá đủ! Anh sống một mình quen rồi, có thể thời gian tới anh sẽ rất chán, rất mệt mỏi nhưng anh sẽ không hối tiếc vì đã yêu em!
    dù thế nào, anh cũng mong em thực sự yêu một ai đó, nói thì hơi văn vẻ, nhưng nếu có thấy em hạnh phúc thì anh cũng không so bì đâu!
    thế nhé, giờ thì tuỳ em thôi!
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    ờ, còn một biện pháp đề phòng những rủi ro trong chuyện tình cảm, ông bạn để ý nghiên cứu, nếu khả thi thì thực hiện nhé!
    Trước hết, mình phải thực sự đề cao lòng chung thuỷ, và bản thân phải yêu hết mình đã, đừng coi trọng cái tôi của mình hay của em kia, phải đặt tình cảm giữa hai đứa lên đầu!
    sau đó, giả như có thấy em đi với ai thì tự nhiên cảm giác của ông chỉ là chán ghét kinh khủng, và ông sẽ thấy may mắn vì không phải dây dưa với một người thiếu trung thực trong tình yêu như vậy nữa!
    chúc ông bạn tìm được tình yêu đích thực của mình!
    trước khi mọi việc trở nên tồi tệ, giả dụ thế, kiểu gì cũng phải yêu cho xứng với tư cách một anh con trai bản lĩnh, có học và rất đàn ông!
    :)
  6. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    dễ hiểu thôi, đang chọn lựa. Chứ yêu roài thì làm gì có chuyện mệt mỏi, hehe
  7. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Mất gần 2 tiếng để đọc hết topic này dù đang buồn ngủ rũ mắt thấy thấm thía thêm thật nhiều điều ! Lâu không vào cốc này không ngờ lại có 1 topic hay đến vậy .
    Em cũng xin được nói trước là cũng mới bắt đầu dấn thân vào cái gọi là tình yêu , nửa năm quen nau và yêu nhau cũng được hơn 3 tháng chính thức . Ngẫm lại nhiều lúc thấy mình phụ thuộc vào Cáo quá . Cứ nghĩ là đó là sự tôn trọng người mình yêu mà đôi khi lại đánh mất bản chất vốn có của cá nhân mình . Hôm nay nếu không vì có sự giận nhau thì chắc em cũng không vào box này để thấy rằng mình cần có 1 cái đầu lạnh hơn và bản lĩnh hơn để mà có thể tiếp tục yêu .
    Cái mà Cáo nói là cần thời gian để xem xét về cái tôi và những gì của 2 người em thấy bây giờ thật cần thiết . Uh , kệ thôi , mình đã xác định rõ tình cảm của mình rồi .
    Cảm ơn các bác rất nhiều ! Hi vọng topic này còn tồn tại hay ít nhất cũng được nhiều bạn biết tới để có cách sử xự đúng hơn tronh tình yêu !!!
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà ko hiểu nhau, ko chia sẻ, không truyện trò, không có cùng quan điểm và hoài bão thì chán lắm. Chả lẽ chỉ có ôm hôn các kiểu thôi à!!!
  9. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bé này viết được như thế là khá nhớn rồi.
    Phụ nữ thật ra không khó hiểu lắm, vấn đề ở chỗ từng người có tự khôn ngoan lên được hay không? Ví dụ cụ thể cho một số tính cách tiêu biểu ở bài trên:
    - Đứng đắn: nghiêm túc trong mọi mối quan hệ, mọi tình huống. Tuy nhiên, trong lòng chứa chất đầy mâu thuẫn mà không hiểu, không biết giải quyết, ấy là thiếu khôn ngoan.
    - Cơ hội: sẵn sàng đá bay zai hiện tại để tìm đường nương náu. Zai mới mà biết sẽ sút giảm niềm tin ở gái, sau này 2 ng lại thiếu đồng thuận điều gì sẽ sinh ra mâu thuẫn trầm trọng hơn.
    - Tham vọng: cứ ngẩn ngơ tìm zai ngon như ảo tưởng, hoặc như trường hợp bên trên. Ca này thường là gái khôn vặt, ko hiểu hết 1 số câu như: đằng sau sự thành công của 1 người là một mái ấm gia đình.
    ...
    Rất tiếc là số ít người có thái độ tìm hiểu kỹ về tình yêu - cuộc sống.
  10. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nồng nhiệt và hững hờ là một phần hiện tượng và bản chất của sự "cân, đong, đo, đếm" trong tình yêu!
    Thật nản khi hầu hết con gái bây giờ đang nhiễm loại virus bệnh hoạn này Tình yêu mà đưa lên bàn cân như vậy, liệu có còn là tình yêu
    Cáo cứ nghĩ mình hoàn hảo khi có nhiều gà thiêu thân, nhưng luật đời là vậy, loanh quanh có khi lại dẫm phải kư..ts
    Lựa chọn tình yêu bằng lý trí có thể đảm bảo về vật chất, còn về tình cảm thì xác xuất thành công là không cao
    Với trường hợp bị đưa lên bàn cân thế này, giải tán là phương án tối ưu

Chia sẻ trang này