1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Make your heart be free.
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    phụ nữ ư, hiểu đc họ thì đấy là chuyện của tương lai kho mà nhân loại SX đc máy đọc suy nghĩ. nhưng lúc ấy họ lại học đc cách giấu suy nghĩ, tóm lại phụ nữ là chúa phiền hà rắc rối, khó hiểu.
    vì vậy nên em đang alone
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới bỏ công đọc cái topic này. cũng thật là cảm khái nên muốn viết vài dòng.
    Đọc rồi để mà quên đi. Chợt nhớ đến chuyện ***** TRƯƠNG TAM PHONG dạy TRƯƠNG VÔ KỴ học Thái Cực Kiếm . Lúc đầu dạy xong bảo cố mà nhớ, sau đó bảo cố lấy mà quên .
    Vậy quên để mà nhớ. nhớ cũng để quên có phải chăng.
    Suy cho cùng mọi chuyện đều do con người mình tạo ra thôi . Thiên địa cũng chẳng có can dự vào chuyện của con người.
    Nhân gian vốn đa tình và cũng chính vì thế mà tự gây bao nhiều phiền lụy. Tình yêu chợt đến như một hạnh phúc bất chợt mang mùa xuân đến, rồi một ngày nào đó cũng bất chợt ra mang theo bao niềm hy vọng , chỉ để lại một sự hoang vu lạnh lẽo trong tâm hồn và câu hỏi tại sao một cách không cam lòng.
    Thôi thì hãy biết cách đón nhận nó đến cũng như chấp nhận nó đã ra đi dẫu trong lòng còn xót xa.
    Thế gian vẫn còn lắm điều đẹp đẽ , Mặc cho phong ba bão táp
    Hãy sống như Tùng,Bách cổ thụ hiên ngang giữa mùa đông tuyết lạnh và ngạo nghễ vươn cao trong trời đất . Cảm nhận hào khí của thiên địa . chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản đến kỳ lạ làm sao. Chúc mọi người vui vẻ
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đã từng đọc topic này 1 lần rồi, giờ đọc lại mới thật sự chiêm nghiệm được rất nhiều điều. Có những topic như thế này mới thật sự là TVTY chứ .
    Ôi chao, đúc rút từ những lời vàng ý ngọc của các cao thủ trên này, cộng với tý tẹo trải nghiệm của bản thân, thì tóm lại muốn chinh phục hoàn toàn trái tim Gái thì mình phải là 1 thằng đàn ông thực thụ. Nhấn mạnh 2 chữ "thực thụ" nhé! Tốt nhất là cứ qua vài lần đau đi, các bác sẽ có những bài học thấm thía thôi .
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    không biết các sư phụ: cong05, khongthe, chanquayxoan ... và cácsư huynh họ gà hiện đang phiêu diêu nơi nao. tiểu đệ nơi đây đang bấn loạn, tẩu hỏa nhập ma vì luyện phải những thứ võ công bàng môn tà đạo do cáo, và các bậc đại sến xứ hàn vung vãi. tiểu đệ trót tự cung đi tu luyện những thể loại bí kiếp như : chân thành. quan tâm, lo lắng ngày đêm ...
    ôi kiếp gà. bị dính la hán quyền, vô ảnh cước của cáo, tổn thọ không biết bao nhiêu nguyên khí, lang thang thất thiểu, tưởng cuộc đời tới đây chấm dứt. không ngờ hôm nay bất ngờ té núi. lao xuống vực thẳm cốc TVTY. . nhìn những bí kiếp được các vị sư phụ lấy tâm huyết khắc vào núi. nhìn thấy kết quả rèn luyện của các đại sư huynh trong quá trình thịt cáo. bỗng thấy lòng ngộ ra chân lý...
    Sau 7 7 49 ngày bế quan luyện công , ngâm cứu khẩu quyết của các bậc trưởng lão. ngoài ra bên tai còn được nghe tiếng hót du dương của mỹ nữ họ Đàm (hót bài giới hạn nào cho chúng ta). dường như nội công đã hoàn toàn khôi phục. nguyên khí tăng lên bội phần.
    cơ mà, Răng võ đường ngày càng vắng bóng cao nhân lui tới. khiến gà qué chạy lung tung. dịch bệnh Hàn hành. ôi thương thay
    Cao nhân ơi! tu hành chốn nào mau quay về nơi đây chủ trì đại hội anh hùng. vặt hết nông nũ gà ngu dốt. đốt sạch dư đản xứ hàn. tiếp tục hướng dẫn trai tơ thành đàn ông . gà tồ thành gà chiến. gà thiến thành gà quay .
    tiểu đệ nơi đây. bến vắng đợi thuyền về
    kính thu:
    bigchild

  6. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    thường thường mình vào cái cốc này chỉ để ném đá
    đọc đc cái tên topic cũng chẳng buồn vào luôn
    nhưng hum nay chẳng có việc gì làm
    tự dưng thấy cái topic cũng xuất hiện lâu rồi
    tòa mòa quá vào đọc
    đọc liền tù tỳ 2 tiếng đồng hồ
    quả thật cái topic này quá hay
    nó mang đúng nghĩa của tư vấn tình yêu
    mặc dù ko ít điềm mình ko đồng tình
    nhưng thực sự nó đi sâu và ko mang màu sắc ********
    1 topic rất đáng quý
    chính những topic như này mới làm nên giá trị của box
    chứ dạo này đọc nhiều topic
    ko *** bọp thì cũng hời hợt quá
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    khặc khặc, chú này tiềm năng cao lắm, có lẽ xoá gà thật sự rồi đấy. Chúc mừng
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay tắt máy cả ngày, vừa mở lên nhận được một tin nhắn, từ số máy chú này gửi, nhưng là một dòng "Báo tang", dưới ghi là chị gái của chú ấy.
    Cuộc đời thật lạ, chú ấy chưa kịp thực hiện lời mời mình một cốc cafe khi lên SG, còn chưa kịp biết mặt chú ấy, vậy mà .......... cuộc đời lạ thật.
  9. Bàng hoàng khi đọc cái tin này! Cuộc đời đúng thật là.............
    Chia buồn với gia đình người bạn xấu số!
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, là cái số...

Chia sẻ trang này