1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    đến là buồn nhỉ . Càng sống nhiều , càng đi nhiều, càng thấy buồn . Theo ngu ý của em thì anh em ta cứ chơi đến độ khoảng 26,27 . Lúc đấy kiếm 1 em rồi yêu , 1 năm là cưới . rồi có vài thằng nhóc , sáng đi làm , chiều về chơi với con , tối đi xem bóng đá với bạn . Như thế há chẳng sướng hơn ?
    chia buồn với gia đình bạn lykinhky . 1 fút để tưởng nhớ bạn
  2. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ tới 1 câu nói của Trịnh Công Sơn rằng: cái chết đến thật dễ dàng đối với bất kỳ ai, chết quá dễ mà sống thì quá khó ... cũng như tình yêu "có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi"
    Sống mà biết sống, yêu mà biết yêu thì sẽ không phải hối tiếc hối hận. haizzzz . cáo em bị zai khác chăn rồi
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Haiiii. Nhân sinh vốn vô thường. Sống chết có mạng .
    Đáng thương thay cho chú ấy đã phải ra đi trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Khiến cho kẻ tóc bạc khóc người đầu xanh.
    Thôi thì cầu mong cho chú ấy sớm được siêu thoát luân hồi. Kiếp sau sẽ làm người được sung sướng hơn.
  4. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Topic hay nhưng dài quá, dọc hết trang 4 thì không đủ kiên nhẫn nữa. Mình cũng rất ghét những zai lụy tình, sợ mất NY đến nỗi cung phụng quá mức, vì cảm thấy gã như thế cứ thiếu bản lĩnh sao ấy, mà càng thế càng ghét. Nói đến đó lại thấy rất tự hào với zai nhà mình, zai nhà mình rất chân thành, biết biến câu chuyện thành vui vẻ như thế nào và cũng sẵn sàng để cho mình ra đi nếu quyết định ra đi của mình là "quá xứng đáng" cho mình . Mình rất nể những người con trai biết bỏ đi người con gái không xứng đáng để tìm hạnh phúc thật sự. Không phải zai nhà mình không níu kéo, nhưng giả sử mình quá đáng mà zai vẫn không chịu đá mình thì sẽ đến lúc mình đá zai.
  5. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    thế này thì còn gì là đàn ông nữa, yếu đuối quá đi
  6. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    vote 5* cho bác, nghe tiếng bác đã lâu, giờ thì em cũng hiểu
  7. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang mong lung, đang tự hỏi, thế tại sao bạn ko chia sẽ những chuyện này cho cáo của bạn biết, để 2 người có thể hiểu nhau hơn, để cáo có thể biết được bạn đang nghĩ gì và sẽ điều chỉnh lại để thích hợp hơn.
    Theo tớ nghĩ thì cáo của bạn ko phải đang so sánh hay lựa chọn gì đâu, có thể là do trong quá trình tự lập có quá nhiều biến cố xảy ra, cô í phải tự mình chống chọi, đồng ý là bạn có quan tâm đến "mức có thể" nhưng cô í lại ko cảm thấy bạn là chỗ dựa an toàn vì là do 2 người chưa thực sự hiểu nhau và tin tưởng nhau tuyệt đối. Bạn có sợ mình hiểu lầm cáo ko? Cái này tự mình suy diễn rồi quy cho cáo tội đang so sánh lựa chọn là ko được đâu nhé, có bao giờ bạn tự nghĩ rằng phải cố gắng làm cho cô ấy tin tưởng, phải bảo bọc cô í hơn để cô í yên tâm hơn ko?
    Tớ nghĩ bạn nên tâm sự những gì bạn đã nói như bên dưới cho cáo hiểu, 2 bạn đã là người yêu rồi thì ngại gì, sự việc đôi khi phải cần thẳng thắng nói chuyện để mọi việc rõ ràng hơn.
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Em đã học 1 trường kĩ thuật trong 1 năm, nghe bài antihack lại nhớ đến lúc mình theo học tại trường đó. Cảm giác trong bài viết của mấy bác chân thành bên trên và cả antihack có cái gì đó của riêng cá nhân em.
    Cáo và gà là 2 từ để gọi cho vui. Antihack trong topic này và cả chính anh ta ngoài đời cũng không thể gọi là gà. Có thể nhiều vấn đề về tâm lý anh ta chưa thông và cũng mới biết đến, nhưng cái cách mà anh ta trả lời, cái mà anh ta viết ra những suy nghĩ của mình... nó cho thấy vốn sống anh ta không ít và con người anh ta như thế nào.
    Không phải lúc nào cũng có những người tuy xa lạ mà chỉ thoáng qua trong 1 bài viết, 1 giây phút mình gặp 1 cảm giác hay cái gì đó đại loại vậy... hình bóng của mình hay bạn bè mình.
    Hiếm có topic nào giữ được sự ôn hòa trong cả ngôn ngữ lẫn quan điểm như topic này phải không?
    Cuộc tình đẹp là 1 cuộc tình dang dở. Có lẽ, giống như các vận động viên thể thao, họ dừng lại trên đỉnh cao, có thể tiếc, có thể vẫn muốn đi... nhưng dừng lại lại hay hơn là đi tiếp để rồi nhìn thấy thất bại. Antihack đã nhìn ra được nhiều điều mà bản thân anh khi lập topic này chưa thể thấy được. Nhưng, quan trọng là, cái cách mà anh ta nghĩ và những gì anh ta thu được lại giống với rất nhiều người.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Con trai có một nhược điểm là hay nóng vội và hay suy diễn ko đúng lúc đúng chỗ. Họ đến tán tỉnh ng` ta nhưng lại tự cho mình cái quyền được áp đặt. Họ lựa chọn tiến độ - thái độ - vị trí - và hơn tất cả là lựa chọn trước kết quả rồi lập thành một kịch bản mà họ tự biên tự diễn. Gặp diễn viên đối tác dễ dễ thì kịch bản thiếu cao trào. Gặp bên cứng đầu thì chán nản và bực tức khi kết thúc đi theo chiều hướng khác. Một khi đã nhắm ai đó, họ chỉ chăm chăm lao vào thể hiện, dù là dưới hình thức nào thì cũng là để chinh phục phe kia, nhưng họ lại ko cần biết bên kia cảm thấy ra sao, đón nhận những điều họ mang đến như thế nào, vui vẻ thích thú hay gượng gạo.
    "Làm hoa cho ng` ta hái, làm gái cho ng` ta thương". Con gái thường ko mở cửa tống cổ vị khách ko mời thô lỗ nào đó một cách trắng trợn, nhưng những hành động tỏ ra thì luôn là dứt khoát. Em thích một cô gái như vậy. Đã ko yêu, họ sẽ biết cách giữ khoảng cách, sẽ cân bằng lại thái độ trong cư xử ở mức vừa phải. Mấy anh tưởng bở thì là việc của mấy anh thôi.
    Tuy nhiên càng lúc càng nhiều trường hợp các chàng thật lòng đến nhưng lại ra về tay ko. Trước khi yêu ai, hãy tìm hiểu kha khá đối tác của mình đã, nhất là cách sống - quan điểm và bản chất của họ. Càng nhiều càng ít. Con gái nhiều ng` tham và ích kỷ, họ ko yêu nhưng lại cũng ko muốn mất sự chiều chuộng chăm sóc từ phía mấy anh "tình nguyện viên". Nếu có ai hơn thì chạy, ko thì cứ giữ làm của để dành, đường cùng thì đem ra dùng. Gặp dạng đứng núi này trông núi nọ thế này thì biết đường out sớm thôi, ko bao giờ có từ "hài lòng" với họ cả, may mắn thì gặp được cô biết chấp nhận thôi.
    Đừng nhìn vào những j bên ngoài của các em. Cũng đừng ảo tưởng là mình rạng ngời ai cũng phải nể thì các em cũng sẽ nể. Vỏ quýt dày cỡ mấy thì gặp dao cũng đứt. Hãy tôn trọng bản thân và ng` khác, đặt cảm nhận của ng` khác lên ngang tầm với mình, và học cách sống dũng cảm. Hữu xạ tự nhiên hương thôi. Ko tính toán, ko gượng gạo, đón nhận khi tình cảm đến và biết buông tay khi nó ko còn thuộc về mình nữa.
    Khi đã ko còn có thể cố gắng thêm nữa, thì hãy coi mọi thứ xảy ra như một lẽ tất nhiên, sẽ thấy lòng thoải mái và thanh thản. Sắp Tết tâm sự chút ít với các bác
  10. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì bài trên, em Honey viết cũng đung đúng phết đấy

Chia sẻ trang này