1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    bác viết hay quá. vote 5*!
  2. RKday

    RKday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    em nhớ có lần em hỏi tư vấn bác đã trả lời giúp em. Vote tiếp lần nữa,đọc được bài này thì anh chủ topic cũng ko bõ công lập topic.
  3. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới gặp thầy hướng dẫn luận văn về, vội vàng vào đây để mong đợi ý kiến của các bác. Đọc bài của bác cong050, em thực sự thấm thía. Trước hết em xin cảm ơn bác cong050 và mọi người đã vào ủng hộ em. Em đã vote 5* cho bác ạ. Mong một lần được rủ bác uống cafe, vì hình như bác cũng đang ở SG, em cũng vậy, hôm nào cho em mời bác ly cafe gọi là cảm ơn nhé.
    Đọc đi đọc lại từng lời của bác, em thấm thía. Và em nghĩ về mối quan hệ của em với cáo. Cáo đến với em lúc đầu có lẽ từ những ấn tượng ban đầu tốt đẹp với em. Nhưng những cái đó rồi cũng phai nhạt. Em vốn sống cũng không tệ, nhưng có lẽ để khiến một cáo đã đi làm, lại có nhiều cái đuôi cao thủ theo đuổi thì có lẽ em chẳng là cái gì cả. Rõ ràng em bất lợi lớn, nhưng ở đây không phải là một cuộc đua đến đích, mà là một cuộc đua của chính em để giữ thành. Và hiện tại, thành trì đang lỏng lẻo...
    Thực sự hiện tại em không mong đợi sự chia tay, vì em với cáo có lẽ chưa đến mức độ trầm trọng như câu chuyện của bác cong050. Em cảm thấy mình may mắn vì có được nhiều cao thủ tư vấn cho em. Theo như bác cong050, em nên rèn luyện kĩ năng xã hội, bản lĩnh, ... nhưng những cái đó không phải có được trong một sớm một chiều. Mà đợi đến khi em có được những cái đó thì có lẽ em cũng như bác cong050, vì cáo đã xa mãi rồi.
    Vậy thì các cao thủ hãy mở cho em một con đường trong thời gian tới, ngắn hạn và dài hạn, em xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
  4. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    thôi chuyển sang làm bạn với cáo thôi, cáo đã thế này, càng tấn công càng fản tác dụng, cứ làm bạn 1 thời jan có thể sẽ có 1 cơ hội nào đó để mình thể hiện, lúc đó cáo sẽ làm thịt gà
  5. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này toàn các pác giai tâm sự với nhau phỏng ? Ngày xưa em cũng từng là cáo. Con gà của em hồi mới quen trông cũng ấn tượng lém. Rồi cũng y như mấy pác, cũng iu, cũng nồng nàn lém , mà chả hiểu sao, càng lúc em càng chán. Gặp vẫn hôn nhưng em nhìn gà em chịu ko nổi, Thấy ku ấy cứ thường thường, thế em lại nghĩ vu vơ. Lúc í, cũng có mấy cái đuôi nhẵn theo em suốt. Cuối cùng, gà em cũng chán, 2 đứa đều chán, tự ái rùi chia luôn. Bây giờ gặp lại ku ấy....thấy tiếc tiếc. kekke
  6. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu em đã là cáo về kinh nghiệm sống nhưng vẫn là gà về kinh nghiệm yêu thì liệu có giải quyết đc vấn đề gì ? Em ko thích yêu vớ vẩn.
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0

    Những gì cần nói thì ông này đã nói gần hết rùi !
    Ông vít rất hay !
    Nhưng có 1 điều tui cũng cần nói , câu chuyện của ông và của cả chủ topic , có thể nó chỉ là 1 tình huống rất ...rất đơn giản ! Đó là Cáo đã chán mình !
    @cong : Cuối cùng thì có thể vẫn là t/y và lòng vị tha của ông dành cho Cáo đó rất lớn !
    3 năm sau ông vẫn nghĩ về cáo đó , và vẫn ân hận !
    Có trăm ngàn lý do để chia tay , nhưng tui kô tin vào cái lý do của em Cáo đó ! Nó cho rằng ông trẻ con , kô fải chỗ dựa cho nó ! Vậy ngay trong lúc gia đình nó có nhìu chuyện xảy ra , nó buồn , nó dễ dàng dựa vào 1 thằng đàn ông khác ?Rồi sau này có thể bỏ thằng đó với lý do ngộ nhận ?Trong khi N/y nó ( là ông) vẫn sờ sờ ra đó ( chưa chia tay )
    Tui nói vậy chả bít có đúng kô ? chỉ bởi vì tui nghĩ 1 em nào đàng hoàng thực sự thì khi gia đình đang có chuyện ... chả bao giờ em ấy lại còn có thời gian và tâm trí để yêu người khác nữa cả !
    Tất cả chỉ là giả dối để hợp lý hoá cái sự fản bội của bản thân !
    @chủ topic: Thấy chú bảo chuyện của chú chưa đến nỗi nào ! Chúc chú sẽ sớm giải quyết được !
  8. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác có lời trong topic của em. Trong việc này, em thì thấy sự việc chưa đến hồi kết như của bác cong050, nhưng sự thật lối ra thì em chưa tìm được, mà mọi người khuyên em bỏ thì chắc em ko từ bỏ rồi, vì em thực sự rất yêu cáo.
    Em mong sao mọi người có thể tư vấn cho em làm thế nào để cải thiện mối quan hệ, em bây giờ đang bối rối lắm, chả biết nghĩ sao cho nó thủng cả. Hic
  9. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Về quan điểm đàn ông, bạn Cong nói có cái lý và cái tự hào riêng của bạn. Một số bác trai sau khi thất bại, đã cố gắng đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao thất bại.
    Có người đã sửa được sai, khoả lấp được những khiếm khuyết của mình. Nói theo cách các bác trai, đó là tôi luyện bản lĩnh, gặt hái thành tựu, nâng cao giá trị bản thân, công thành danh toại, thiên hạ vô đối .v.v..
    Thật là Nam nhi chí chí tại bốn phương.
    Em nghĩ đấy là con đường mà các bác trai phải làm ... vì chính cuộc sống, vì tương lai tươi sáng của các bác. Dù sao cũng đáng ngưỡng mộ.
    Nhưng các bác đừng quên, các bác đang đem giá trị hiện tại so sánh với giá trị quá khứ. Hai giá trị này có sự khác biệt.
    Giá trị quá khứ của các bác đã im đậm trong tâm trí các nường.
    Dẫu biết rằng, các bác đã tiến bộ, nhưng tụi con gái chúng em, hiện tại, lại cần một cái khác, không giống như những gì các bác đã và đang đạt được --> các bác lại sai lầm.
    Hi hi, sau lưng đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Rõ ràng là cáo của chú đang thay đổi và nghi ngờ tình cảm mà cáo dành cho chú. Đoạn vàng vàng phía trên nghĩa là cáo đang so sánh chú và một con gà nào khác mà cáo có quen biết. Bởi vì ở thời điểm này chú chưa phạm sai lầm đối với cáo nên giá trị của chú giảm đi khi và chỉ khi có sự so sánh xuất hiện. Nếu chú cứ tiếp tục như hiện tại thì sớm hay muộn cáo cũng sẽ rời xa chú.
    Vấn đề ở thời điểm hiện tại là phải làm sao để giá trị của chú được tăng lên trong mắt cáo. Nhưng để làm tăng giá trị của bản thân thì không thể một sớm một chiều được. Cho đến khi giá trị của chú thực sự tăng thì cáo đã ngả vào vòng tay một con gà khác rồi. Vậy phải làm thế nào?
    Thông thường, người ta thường không biết quý trọng những gì mình đang có và cho đến khi sắp mất nó hoặc không có nó thì tự nhiên giá trị của nó lại tăng lên mặc dù thực tế thì giá trị của nó vẫn vậy. Do đó, biện pháp tạm thời là chú hãy bớt thời gian dành cho cáo(nhưng không phải là giảm hoàn toàn) và phải cho cáo biết thời gian dư ra đó chú dùng để "tăng giá trị" bản thân(học thêm, có những mối quan tâm khác ngoài cáo, bận rộn với công việc riêng, không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho cáo). Trong khi đó vẫn giữ liên lạc với cáo nhưng ở một mức độ vừa phải. Sau một thời gian, nếu chú consistent enough thì cả giá trị tương đối lẫn tuyệt đối của chú cũng đều sẽ tăng lên, và khả năng chú mất cáo sẽ được giảm xuống.
    Tuy nhiên, không có gì đảm bảo là chú sẽ không mất cáo vì điều này còn phụ thuộc vào bản ngã của chú, tâm lý của cáo và khả năng của con gà mà cáo đang dùng để so sánh với chú.

Chia sẻ trang này