1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tư duy của em cũng giống bác haclong - tư duy thực dụng
    Chia sẻ với các anh em
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em nghĩ đời ai cũng có 1 ng` mình yêu nhất, 1 ng` yêu mình nhất, và ng` phù hợp với mình lâu dài nhất. Thường thì 3 ng` này là... khác nhau :)) Nhưng kể ra, nếu ai cũng đã từng biết được cảm giác yêu & được yêu điên loạn rồi thì coi như cũng chẳng còn j tiếc rẻ nữa cả...
    Công nhận, mình cũng muốn tin lắm nhưng ko thể. Cười ra nước mắt, chua chát thật! Tất cả chỉ là tính toán trong cái mối quan hệ "cho - nhận" thôi, cái gọi là "thực tế", "cuộc sống" giết chết tất cả mọi sự vô tư lãng mạn rồi...
    @ Chữ ký bác nào í nhỉ, keke, giờ khác rồi, nàng ko phải là viên sỏi duy nhất trên bờ biển, nhưng các bác cũng ko phải là ng` duy nhất đi... lượm sỏi trên bãi biển =))
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    [/quote]

    Thời xa xưa lâu lắc, các thế hệ đi trước đã khắc lên vách Cốc nhắn nhủ lại cho những chú ôm mộng đi tìm tình yêu đích thực rằng :
    Trên ta đời có 3 người.
    Người yêu mình nhất.
    Người mình yêu nhất.
    Người đến đúng lúc nhất.
    Hồi đó anh chưa hiểu, về sau ngẫm ra thấy linh nghiệm.
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    bác nói chí phải , nhưng mà cố gắng kết hợp 2 trong 3 cái này càng tốt chứ nhỉ , duyên số .... + cố gắng .
  5. sonke88

    sonke88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đang đọc dở nhưng buồn ngủ quá rồi, đánh dấu 1 cái mai đọc tiếp. 1 topic hay, sâu sắc
    à lâu lắm, mới thấy bác cqx ko chửi bậy
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn quá đồng chí ơi! Ở trên bảo phải suy tính, ở dưới lại bảo cần gì suy tính! Vớ vẩn quá!
    Cái trét vàng kia làm tôi gợi nhớ lời lẽ 1 bài hát như sau: "Tình yêu đến em không mong đợi gì Tình yêu đi em không hề hối tiếc Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em..." Hợ, kg hiểu em ở cái thể loại gì nữa!
    [nick]
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 21/08/2009
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic thấy nhiê?u đoạn giống mi?nh phết...cufng im lặng, cufng thấy có lôfi với mi?nh... :))..hihi...
  8. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chán rồi . Nếu bạn yêu cô ấy nhìu hãy thử làm mới mình đi , thay đổi 1 chút xem TY có khá khẩm hơn ko .
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    topic hay đúng tâm lí của nhiều người.......và cả em nữa.....học được nhiều thứ....
    tâm lí con gái thật phức tạp......dành tình cảm cho người mình yêu thật là khó....
  10. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rồi từ khi mình post bài đầu tiên trong topic này nhỉ, cũng đã hơn 2 năm rồi...
    Những vị cao nhân năm xưa có người còn, có người ít reply trong cốc. Nhưng mình nghĩ rằng, nếu ai thực sự có tâm với cốc thì thi thoảng, họ cũng vào cốc, ngó nghiêng một chốc rồi ra, như một phần của cuộc sống vậy.
    Nhân một câu chuyện riêng mà mình lại mở 1 topic khác để nhờ các cao nhân trong cốc tư vấn. Tình cờ thế nào lại link tới topic này. Nick antihack, topic năm xưa vậy mà cũng còn có người nhớ đến nhỉ.
    Em đọc lại những dòng post của mình ngày xưa, những reply đầu tiên, những bài sau đó, và rồi những reply gần nhất. Tất cả như những trang của một cuốn sách, cứ từng tờ, từng tờ lặng lẽ lật qua. Cuốn sách có những trang cũ, nhưng nội dung của nó thì không hề phai mờ đi.
    Lần gần đây nhất em gặp lại em í là trước Tết vừa rồi, trong dịp đám cưới cô bạn chung của 2 đứa, "bà mai" ngày nào. Cô ấy ra quê chung của em và cô bạn chung, để dự lễ cưới. Xinh, một chân dài đúng nghĩa, đó là những gì em cảm nhận về người ấy. Em đã làm một hướng dẫn viên đúng nghĩa, dẫn cô ấy đi thăm thú quê hương của em, một vùng quê nghèo nhưng vẫn còn những nét hoang sơ mộc mạc. Và rốt cuộc, lần gặp lại nhau này, rốt cuộc em cũng đã có thể mỉm cười. Kí ức là một phần không thể thiếu của cuộc đời, nhưng con người ta không bao giờ có thể sống mà chỉ mãi dựa vào kí ức. Những kí ức về một cuộc tình ngày nào giờ vẫn còn, nhưng tim em chỉ thoáng lạc nhịp khi nhìn cô ấy cười, để rồi hiểu rằng, bây giờ và mãi về sau, mình đã có thể sống một cuộc sống-không cố quên người xưa-đi về phía trước. Em rốt cuộc đã có thể mỉm cười các bác ạ.
    Em bây giờ đang có một cuộc sống bình thường. Nghĩa là ấp ủ những dự định để làm giàu, để ngẩng mặt với đời và đang từng bước thực hiện những điều đó. Em vẫn cứ đang tiếp tục trau dồi cuộc sống, kiếm tiền, địa vị, kinh nghiệm,...
    Cuộc sống vẫn cứ trôi về phía trước, cuốn số phận con người đi. Hi vọng rằng, ai đó đọc topic này cũng tìm thấy mình một chút trong đó. Mình không chắc, nhưng sẽ cố gắng update cuộc sống, cảm nhận của mình, để biết đâu có một ai đó đôi lúc nhìn lại, tìm thấy một mảng kí ức trong đó.
    Đi về phía trước, và đôi lúc có lúc nhìn lại mình, về phía sau, để vững bước đi lên.
    Sorry nếu dài dòng, hehe.

Chia sẻ trang này