1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nhiều lúc tĩnh lặng một mình, ngẫm nghĩ, nhìn lại ngày hôm kia, hôm qua, chỉ biết lắc đầu cười "Hồi đấy mình trẻ con thật".
    Làm cốc bia .
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Đừng bao h cố gắng thay đổi bản thân CHỈ VÌ một đứa con gái
    Hãy cố gắng thay đổi bản thân VÌ chính bản thân mình ( có thể vi` nhiều đứa con gái khác cũng được :D )
  3. MP3MP4

    MP3MP4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    có 1 thằng bạn thân nó nói với em câu này:
    "trong mắt mày nó là tất cả nhưng trong mát tao nó chả là cái gì"
    Giờ thì em đã hiểu!
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, chào chú, mừng chú quay trở lại, và lợi hại gấp trăm lần.
    Nghe lời của chú mà anh khấp khởi, mừng vì một thằng nhóc trở thành người đàn ông, mừng vì anh em rồi ai cũng như mình, qua sóng gió thì yên bình lại tới. Nhưng cũng phải nhắc chú, yên bình của hôm nay sẽ là khởi đầu giông bão của ngày mai.
    Phần anh cũng đã yên bề gia thất, hồi này vẫn vào cốc, nhưng câu từ không còn được mịn màng nhẹ nhàng như hồi nói chuyện với chú. Thôi kệ, cũng tới lúc nó phải thế. Mà cũng hay, kể từ khi viết trong cái topic này của chú, hộp thư anh cứ đầy lên mãi, cứ lâu lâu lại một ca vào hỏi han, cũng cảm thấy vui.
    Quả thật lúc đầu anh chỉ nghĩ việc tán phét trên này chỉ cho vui thôi, nhưng hình như mỗi lần giúp được một người không quen biết, thì bản thân anh cũng gập một may mắn trong cuộc sống thực. Bởi vậy đã có nhiều tháng rời xa Cốc, rồi vẫn phải quay lại đây.
    Hôm nay ngồi viết cho chú cũng là khoảng lặng của anh, nghĩ về 2 năm về trước, giờ này chắc chú giống anh năm đó rồi, đang vùng vẫy mạnh mẽ để thoát khỏi sự yếu kém của bản thân, cảm thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng để theo đuổi, bắt đầu kiếm được 100 triệu đầu tiên của đời mình (và tiêu hết ngay sau đó không lâu ).
    Giờ thì chú đã thấy phương hướng, anh chả còn gì để khuyên chú nữa, chỉ chúc chú may mắn trên còn đường của mình.
  5. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm ... cuối cùng thì nhưng thèng đàn ông biết nghĩ ... ai cũng như ai , đến 1 tuỏi trưởng thành nhất định dều nhận ra đc kái chan lý như cậu mới nhận ra ...
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    1 Topic hay! Kết thúc rất có hậu!
    ^^
  7. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt trở lại và lợi hại gấp ngàn lần, các bác nhể. Em đồng ý với cảm nhận của bác Công, đó là khi mình giúp ng khác thì ắt sẽ có người khác giúp mình, hay còn gọi là quy luật nhân quả các bác nhỉ? Đọc topic một vài lần mà vẫn thấy vỡ ra được thật nhiều điều...
  8. danvuta

    danvuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em ngồi đọc từng câu từng chữ của 22 trang và nhận thấy rằng mình cũng là một phần trong đó. em chẳng hối tiếc vì đã yêu cáo, chỉ hối hận vì mình đã ko nắm giữ được trái tim cáo dù khả năng mình là có thể. bây giờ nhìn em sắp lên xe hoa rồi mà lòng buồn như cắt.
    ...ước gì thời gian có thể quay trở lại....
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bài của đại K đã chỉ đường cho những con gà là em rất nhiều .
    Chúc anh đạt được mấy cái trăm triệu nữa hí hí , h nhìn thấy đâu cũng là time và tiền ^_^ .
    Tiếc 1 điều nghe giọng anh miền Nam vào SG tưởng được gặp ai dè hí hí .
  10. danvuta

    danvuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em mà ko vào trong box này thì bây giờ vẫn còn như người đi trong mê cung ko biết đường ra. rất cám ơn các bác ở đây đã có những tư vấn ko chê vào đâu được.
    Ban đầu em cứ nghĩ cứ iêu nhau thật chân thành vào, quan tâm lo lắng thì sẽ vượt qua mọi thứ các bác ạ, nhưng đó lại là một suy nghĩ vớ vẩn nhất mà em từng nghĩ. một đứa con gái khi nó nhận lời iêu thằng nào thì nó đều nghĩ đến tương lai xem gà có thể lo cho nó, bảo bọc cho nó được hay ko mặc dù nó ko iêu gà đó như mình. Còn mình thì cáo chỉ để dành làm bạn, tâm sự lúc vui buồn, iêu đương nhăng nhít cho đến khi cáo lấy chồng thôi các bác ạ.
    Cho đến cách đây một tuần thì em vẫn cứ níu kéo, cứ hy vọng là nếu cáo iêu mình thì sẽ suy nghĩ lại. Đúng là mình thiếu bản lĩnh, bế tắc trong khâu giải quyết mọi vấn đề. Đang lúc chán nản nhất thì em vô tình vào box này và ngộ ra khá nhiều điều. Bây giờ thì em chỉ có thể trách mình thôi, ko thể trách cáo được.
    Hôm qua, em đã gặp cáo nói hết những suy nghĩ của mình, trước giờ cáo rất sợ mất em vì em quá tốt với cáo (bảo đảm tốt hơn thằng ny khó ưa của cáo) nhưng em cũng chẳng phải là một thằng cao cả để có thể iu cáo như ko có chuyện gì xảy ra trong khi đã biết chắc cáo ko và chẳng bao giờ thuộc về mình.
    Và quyết định cuối cùng là em nói lời chia tay, tuy mất đi một người mà mình iêu thương nhưng lại thấy rất nhẹ lòng, và cáo cũng vậy, cáo sẽ ko còn phải suy nghĩ làm cách nào để ko phải làm tổn thương em vì cáo vẫn lo là nếu ko iêu được cáo thì em sẽ làm những điều gây tổn hại cho bản thân (cái này thì cáo ăn dưa bở các bác nhỉ, em ngu thì ngu thật chứ làm gì ngu đến mức đó
    )
    Bây giờ em vẫn còn buồn lắm, hy vọng thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ.
    Có bác nào nói câu này chí lý này: " không lấy người mình yêu nhất, cũng không lấy người yêu mình nhất, mà nên lấy người phù hợp với mình nhất"
    Được danvuta sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 03/04/2010
    Được danvuta sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 03/04/2010

Chia sẻ trang này