1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bác rất đáng để anh em hoc tập. thanhks!:-bd
  2. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đã từng đọc qua 1 lần được vài trang đầu hời hợt chả được chữ nào vào đầu , giờ gặp vấn đề vớ được đọc 1 mạch vừa đọc vừa nghĩ thì thấy mình chả có quái gì mà một người con gái cần có . Đã thấm được gì đó tuy còn mơ hồ nhưng cám ơn tất cả mọi người , chủ top , các bác và bạn đã lôi top này lên .
  3. HamletVu89

    HamletVu89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Cho mình lôi topic này lên thêm lần nữa vì thực sự topic này đã làm em hiểu ra được nhiều thứ. Em cũng đã từng như vậy, khi yêu Cáo em nghĩ mình phải chân thành vì lúc đó em nghĩ có như vậy Cáo mới yêu em hơn, và thế là em ra sức quan tâm, khi nào Cáo cần là em có mặt, thâm chí những lúc giận nhau em còn chờ cáo đến 11h đêm. Và cái gì đến cũng đến, đến một ngày Cáo nói Cáo bây giờ không muốn gặp ai hết, Cáo muốn một khoảng lặng nhưng e đâu có chịu, em vẫn quan tâm.... vậy là chia tay, 1 năm rồi nhưng hình bóng ấy vẫn ở trong em. Giờ e đã thực sự hiểu ra, em phải học tập thật nhiều, ko chỉ trong sách vở mà cả học tập ngoài cuộc sống để biến mình từ một thằng con trai trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, sẵng sàng là chỗ dựa cho bất cứ kon gái nào. Cảm ơn tất cả mọi người
  4. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đọc 2 ngày và ngẫm trong top này, ngẫm ra được rất nhiều cái nhưng ko biết có thực hiện được ko.hhihihi.
  5. 1234567a

    1234567a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì đọc top này mà em bị bạn bè bảo là "đã dốt lại tỏ ra nguy hiểm", bị cáo gọi là hâm, mất đi tình yêu sau 5 năm con tim băng giá, suy sụp 4 tháng trời... nhưng em tin mình đã làm đúng, và sẽ lấy lại tất cả---> cám ơn các cmt của top này ( mặc dù những lúc buồn và bị cảm xúc chi phối em ước mình không đọc top này)



    I'LL BE BACK
  6. Tgato

    Tgato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi khi thiếu niềm tin hay lưỡng lự ở điều j đó thì e sẽ lại vào topic này để mà ngẫm, để mà thấm. Chưa được chia tay nhưng mới ở giai đoạn tán em đã vướng trầm trọng, may mà có ttvnol - e quyết định làm lại từ đầu, bắt đầu từ những bước đầu tiên.
    Đọc xong mà sao thấy mình cao hơn thì phải :D
  7. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn! mịa, mới ngủ dậy chưa ăn sáng, đọc bài bác viết tâm trạng quá, nghe nhạc phát

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Still-Loving-You-Scorpions/ZWZEAWBZ.html
  8. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    một tâm sự thực sự ý nghĩa! Mình chỉ lôi lên để nếu ai đó có cơ hội được đọc sẽ thấy cuộc sống thật đẹp? Chúc antihack thành công nhé!
  9. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Đọc một mạch hết cái topic này, hay quá! Tình trạng gà của m một năm trước :D
    Cố gắng thôi!
  10. FPTSmS

    FPTSmS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic thấy giống vs trường hợp của em quá ạ.
    Cáo của em bây giờ cũng nhạt đi rồi, kể từ cái lúc 2 đứa cãi nhau vì lí do ko đáng. Cáo bảo em ko tin cáo nhưng thực sự ko phải vậy, chỉ là tính em hay ghen này nọ thôi. Sáng hôm đó cáo còn đòi chia tay vì cáo đã phải suy nghĩ quá nhiều, cảm thấy mệt mỏi. Em vội níu kéo...nhưng biết chắc mọi chuyện sẽ ko tới đâu.
    Đến bây giờ cáo có vẻ hờ hững với em, tối qua em đã nói chuyện vs cáo đến nửa đêm, cáo nói nghe xúc động lắm..em chợt có tí nhận ra là cáo vẫn còn tình cảm với em ( mừng lắm ấy chứ ) nhưng em có cảm giác giữa chúng em vẫn có 1 khoảng cách vô hình nào đó đang diễn ra, em rối lắm, không biết phải làm sao nữa....Mong lắm, cần lắm những lời quan tâm của cáo, cần cáo vui vẻ trở lại nhưng sao khó quá, giờ em chẳng biết phải làm gì nữa, rơi vào nơi tối tăm nào đó rồi. Có lẽ em nên tạo 1 ko gian riêng cho cáo, để cáo suy nghĩ rồi quyết định ( mặc dù biết cách này ko khả quan lắm ), chứ cứ gặn hỏi cáo có còn thương, còn yêu....blah blah...e rằng cáo sẽ mau chán thôi, nếu cáo cảm thấy còn đủ niềm tin để đi tiếp vs em thì típ, còn không thì chắc phải kết thúc thôi ạ.

    Các anh ơi, em làm vậy có đúng không ? Thực sự bây giờ em mơ hồ lắm, cần 1 cái gì đó từ cáo :(

Chia sẻ trang này