1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dobin

    Dobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bài này đọc cách đây 2 năm rùi . Thời đấy cũng tán gái loạn cả lên nhưng phải đi nước ngoài làm ăn nên ngừng tôi luyện :)) mình có 1 cách luyện riêng . Ngày xưa mình toàn chọn những đứa nhìu hơn 1-2 để tán thì mới nhanh nhận ra cái dốt của mình :)) kinh nghiệm thì cũng chỉ là của người ta thôi làm sao mà đúng hết vs các trường hợp của mình được. Cho nên tự túc là hạnh phúc không phải cái gì cũng hỏi , mình cũng có cái đầu cơ mà . Sống mà theo quan điểm của người khác thì coi như mình đã chết còn gì. ^^
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Up và chờ tin ba c Li.
    Mr.li, lâu qúa bác ơi. Gà em chờ mà cổ dài thêm mấy phân rồi.
  3. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đào mộ này lên thế này
  4. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    beauhomme =))=))=)) .
  5. phitheta

    phitheta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ôi, đọc mãi mới xong 30 trang. Dài khiếp! thấy hay đó, e cũng đag gặp chuyện buồn vô đây học tập đc nhiều thứ, chỉ ko biết có thời gian để trở thành 1 người đàn ông thực sự kịp lúc trc khi mọi chuyện đổ bể ko thôi :(.

    Mà Mr.Li bảo chỉ nghệ thuật hững hờ gì đấy sao tận bây giờ vẫn chưa up? E cũng muốn biết quá rồi :D
  6. linhmoi2013

    linhmoi2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2013
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người!
  7. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Các đồng chí có thể xem qua entry Ký Ức (Memory) trong blog của An Hoàng Trung Tướng tại đây:

    http://an-hoang-trung-tuong.blogspot.com/2013/02/memory-kyuc.html

    Mình thấy nhân sinh quan này phù hợp với nội dung topic, trong đó chủ thớt theo đuổi tình cũ đến gần 5 năm trời.

    Chúc vui.
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thật sự thấm,hóng Mr Li
  9. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Tưởng bác @Mr.Li làm nghề chồng và bán đào, quất ngày tết hóa ra ko phải à :-"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tưởng bác @Mr.Li làm nghề chồng và bán đào, quất ngày tết hóa ra ko phải à :-"
  10. newway

    newway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay và ý nghĩa quá. Úp lên cho mọi người đọc để tìm lại chính mình.

Chia sẻ trang này