1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tại sao cứ phải để đến lúc gái chuẩn bị đá thì các ông mới nghĩ đến chuyện phấn đấu, nâng giá trị bản thân.
    Từ nhỏ chả phải bậc phụ huynh vẫn hàng ngày giáo dục con cái học tập, rèn luyện, thành trụ cột cho gia đình đó sao.
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em chạ biết nhưng bạn em (1 con rất có kinh nghiệm chăn zai) bảo là phải 3 nóng 1 lạnh thì mới giữ được zai lâu. Hồ hởi nồng nhiệt quá, zai nó khinh và rẻ rúng mình đi, nhưng lạnh lùng lâu quá thì zai nó chờn. mà tính zai thì chóng chán nên ...
  3. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của chị Khongthe, em nghiệm ra được một vài điều. Tâm lí con gái dường như đúng là như vậy thì phải, khi con trai quan tâm nhiều, thì chán, nhưng nếu bị bỏ rơi, thì sẽ cảm thấy tiếc nuối. Mà con người ai cũng vậy, có lẽ không biết trân trọng những cái mình đang có. Để rồi khi nó sắp sửa mất đi thì ... Nhưng như chị thấy đấy, nếu đã vụt mất đi rồi thì sự nuối tiếc cũng chỉ là nuối tiếc, gương vỡ ko thể lại lành, và tình cảm thì không thể níu kéo.
    Giá như anh trai kia tâm lí hơn một chút, hờ hững hơn một chút, và phớt đi một chút, thì có lẽ cách nhìn của chị về người ta đã khác, phải ko chị? Nhưng nói thì dễ, ai cũng nói nên làm những điều như vậy, nên làm vậy. Em tham gia diễn đàn từ thời các bác 3www, tetuong, tdna, bác Quacker và vô vàn cao thủ khác, các bác ấy post nhiều bí kiếp, nhiều kinh nghiệm. Bí kiếp nào cũng dạy phải có một cái đầu lạnh, phớt lờ, kiêu. Em cũng muốn làm như thế, nhưng mà chị à, khó, thực sự khó. Vì em yêu, và một khi yêu, em muốn thể hiện cái tình yêu đó. Bảo em nhớ người ta, mà nói là ko, đối với em thật khó, thực sự rất khó. Nếu em bớt yêu người ta hơn, thì có lẽ những điều này với em chả có gì khó khăn. Nhưng, lại một chữ nhưng, sự đời nó là vậy...
    Em giờ mới nhận ra mình chỉ là một chú gà mới lớn, tỏ ra mình lớn. Và chẳng biết gì về một cách yêu cho đúng. Điều đó không có trường lớp nào dạy, và cũng không có một chuẩn mực nào là cụ thể. Chỉ có từ cái tâm, giữ một cái tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến thì mới có thể học được cách yêu đúng. Nói vậy, nhưng để hiểu được một người, chẳng dễ chút nào. Em chợt nhận ra mình ích kỉ biết bao. Em nói em quan tâm đến cáo, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Em cố tìm hiểu nội tâm cáo, nhưng khi cáo khép mình, em lại bực bội, vì cáo không san sẻ, mà đáng lí ra phải nhẫn nại, phải chia sẻ với cáo nhiều hơn. Sự ích kỉ quá lớn, dù bề ngoài em cố tỏ ra là một người vị tha, một chàng trai tốt, cũng có thể là lí do chính gây nên sự trắc trở này chăng? Càng nhận ra, em càng cảm thấy mông lung, và đâu là bến bờ thực sự?...
    @Chị Khongthe : vụ Noel em sẽ cố suy nghĩ, nhưng có nghĩ ra cái gì hay ho không thì em không nói trước được. Dù sao em cũng sẽ cố gắng.
    @chanquayxoan : thực ra, ai cũng đều cố gắng hết bạn à, có điều, khi có một động cơ mạnh, thì người ta sẽ cố gắng nhiều hơn. Giống như bạn làm việc vậy, nếu ko có deadline, ko bị thúc ép, thì mấy ai tự nguyện làm việc thật tốt, thật tận sức đâu? Nói thì dễ đấy, nhưng làm được hay ko là chuyện khác.
    @tranttlinh : chiêu 3 nóng 1 lạnh này nếu bị áp dụng ngược lại thì sao hả bạn?
  4. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, ko có cao thủ nào giúp em nữa sao?
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    đi ngủ đi cho nó khỏe, rồi cố gắng làm theo cái chữ ký của cậu phía dưới : "Bình thường thôi", kiếm bài "giới hạn nào cho chúng ta" ông Đàm Vĩnh Hưng hát nghe xem, bài ý nghĩa phểt
  6. Cuongspam2

    Cuongspam2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đúng roài nhưng với điều kiện phải xinh
  7. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, khó hiểu quá bác ợ...
  8. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    đọc xong , học hỏi thêm đc nhìu điều ...
  9. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ấy khó hiểu lắm...
  10. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    tại chỉ số iq của ấy ko cao lắm thôi , keke ...

Chia sẻ trang này