1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên chủ động .........không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kien_vang_new, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tấn công đi chứ.Trước đây tớ cũng đã từng cọc đi tìm trâu đấy.Cũng sợ lắm chứ nhưng bây giờ thì kết quả là tớ đã có đươc 1"nô lệ"tuyệt vời rồi.Nếu bạn ấy vẫn chưa có ai thì bạn cần gì phải lo.Thời buổi cạnh tranh lành mạnh,cơ hội ít đến 2 lần lắm.Good luck.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  2. chelsea

    chelsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ban cư thử xem. Không thử thì ai mà biết được. À quên không thử thì chỉ có chúa mới biết.

    Dù nước sông có chảy ngược, mặt trời có mọc từ tây sang đông thì tôi vẫn là fan của Chelsea.
  3. lily_of_the_valey_new

    lily_of_the_valey_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Kiến vàng ơi, tặng cho bạn 2 câu thơ mà tôi yêu thích:
    " Chẳng tượng đài nào nói hộ được em đâu
    Khi trái tim anh còn chưa biết nói..."
    Đừng bao giờ chủ động tỏ tình với người ta, nhưng hãy tạo cho người ta cơ hội để nói. Còn nếu như...hic hic, bạn đã tạo cơ hội mãi rồi mà vẫn chẳng thấy họ nói gì thì túc là họ không phải là dành cho bạn đâu. Lúc ấy không phải là vì họ nhút nhát gì mà chỉ đơn giản là trái tim họ chưa muốn cất lên nhưng lời yêu thương
  4. lily_of_the_valey_new

    lily_of_the_valey_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Thật sự bất ngờ khi có người chọn nickname giống mình đến thế. Mình có thể làm quen với bạn không? Mình chọn cái tên này vì mình rất yêu hoa loa kèn, yêu nhất trong các loài hoa đấy. Còn bạn thì sao?
    Hy vọng sẽ nhận được tin bạn sớm
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ rất vui lòng nếu " ai kia " không giữ dằn như bạn trang ngoại thương

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác
  6. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Số con trai từ chối con gái chưa bằng 1/10 số con gái từ chối con trai. Bạn nên đeo trước ngực cái biển "Tôi ghét con trai lắm" để mọi người đề phòng, nhỡ ai không biết , ngỏ lời, lại bị bạn trả thù thì chết !
    Long
  7. dua_chua

    dua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chẳng sao cả miễn là yêu nhau là dược . chẳng hạn con trai mà nhát ko dàm nói thì con gái phải mớm lời chứ nếu ko thì làm gì còn tồn tại 1 tình yêu dẹp như thế.
    nguyen anh vu
  8. minkil

    minkil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
  9. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì con gái không cần phải chủ động ,nhưng nếu mà có tình cảm với người ta thì cũng nên bật đèn xanh cho người ý biết đường mà tiến thoái !
    Nếu mà người đó mà không biết tận dụng cơ hội mà bạn tạo ra thì là họ không có tình cảm với bạn hoặc là anh ta quá nhát ,hì hì trường hợp sau thì chắc là hơi hiếm !
    Trong trường hợp bạn quá chủ động bày tỏ tình cảm của mình ,thì chăng may người ta không hề có ý gì với bạn ,thì rất là khó xử cho cả hai.Ngưòi ta có thể sẽ coi thường bạn,hoặc bạn sẽ mất đi 1 người bạn và có lẽ sẽ trở nên căm thù con trai cũng nên !

    Sprite
  10. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nhỉ , con trai va con gái thời nay bình đẳng cơ mà , đừng ngại , bạn phải can đảm lên chứ...
    hoasua

Chia sẻ trang này