1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên cưa cẩm, tỏ tỉnh trước?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi andythao24, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    thf trả sướng , nhưng mà nhiều người sướng mà không biết đường sướng cứ thấy vợ chiều thì bắt đầu quay ra chán cơm thèm phở rồi thì quay ra âu yếm vợ bằng cách tẩn cho ngày ba bữa là ít ( mình rất ghét con trai như thế cực )
  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Không biết cánh con gái có ai được như bạn không nhỉ ?
    Tui chỉ sợ cả 2 đi làm về người vợ nấu cơm, chồng chưa kịp hút thuốc hay uống một cốc nước thì sai chồng nhặt cái này hoặc đi lấy cái nọ . nếu có chậm một chút thì hậu quả thật là khó lường các bạn gái nhỉ ?
    CÁT BỤI PHONG TRẦN PHỦ ĐỜI TRAI
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà cưa con trai cũng hay ấy chứ, như tớ đây đã từng đi cưa một lần ...he....he...nhưng giá như mình biết bật đèn xanh cho họ thì ...tốt hơn...
  4. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    tại sao không bác cứ thử đi thì " xẽ " biết thôi mà
    u?c ruouMauSon s?a vo 14:34 ngy 03/10/2004
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tớ mới wen một anh chàng được khoảng một tháng? anh ta cũng đẹp zai, hiền, tớ có ấn tưọng với anh ta ngay lần gặp đầu tiên , tớ chẳng có thái độ gì là thể hiện cả , nhưng wa ánh mắt của tớ hình như anh ta biết?thỉnh thoảng có nói buôn dt với nhau bọn tớ chưa bao giờ offline riêng cả chỉ đi cùng cả nhóm thôi
    chẳng bít bây giờ làm thế nào cả? mà tớ thấy mấy ngưòi trong room nói về con gái sợ wá con gái phê con trai trước nó cứ thế nào ý hihih
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo: Em thích anh. Thế thôi. Nếu ổn thì sau này ... yêu. Không ổn thì vẫn là bạn. Nhỉ?
  7. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nói thì hay nhưng không biết có làm được không ?
    Chắc Quỳnh Nga cũng tỏ tình như thế nhỉ
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nga đã tỏ tình như vậy đấy. Có như thế mới dám bảo mọi người chứ! Tất nhiên, chỉ bảo là " thích". Chứ bảo " yêu" chắc họ CHOÁNG mà chạy luôn! Cứ từ từ, đi đâu mà vội...
  9. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mình đã ngây ra tội lỗi.. mình nói với cô ấy " anh em mình yêu nhau đi, rùi anh sẽ cưới em làm vợ..." cô ấy nói " nếu đó là giải fáp... em chấp nhận..." chẳng bít mình tán hay cô ấy tán nữa...
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống như một người đã nói với mình. Híc, nhưng mình lại bảo: Ngu gì mà lấy anh!
    Quyết ko để ai cưa cẩm được mình nữa. Dành thời gian mài cưa đi cưa cẩm kẻ khác

Chia sẻ trang này