1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GAI CO NEN " CUA " CON TRAI KO ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sonatina, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay cưa bằng cách tặng những món quà nhỏ, thiết thực - thông thường là thức ăn, đồng thời hay tìm gặp để "kiếm chuyện" (hỏi thăm, nhờ vả những việc nhỏ nhặt hoặc nói những chuyện chẳng đáng gì). Dấu hiệu chắc chắn nhất là "lườm", Nam Cao đã viết trong "Chí Phèo" : "một người rất xấu khi yêu cũng lườm". Rất dễ nhận biết.
    Anh nào ham vui sẽ bắt bài dễ dàng, không biết cuộc tình có bền lâu không. Tuy nhiên, ở VN, khi một cuộc tình kết thúc, phần thiệt nghiêng về phái nữ nhiều hơn. Khi yêu, các cô có bình tĩnh suy nghĩ không nhỉ ?
    Bởi vậy, có người phải đi "tị nạn con gái" đấy các bạn ạ, vì không muốn gây thêm tội lỗi nữa.
    Được quang_c5 sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 24/03/2004
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như con trai thôi, nếu họ thấy thích ai thì họ cưa. Con gái chúng mình cũng được như thế chứ. Cái quan trọng là cưa thế nào. Gà con nghĩ khi con gái tính đến cưa ai là họ đã có một mối quan hệ khá thân thiết với người bạn trai đó, sau đó họ thích và họ muốn chàng trai để ý tới họ.... Cưa vừa tế nhị, nhẹ nhàng mà cũng vừa tạo không gian vui vẻ mỗi khi có 2 người. Gà con từ trước đến nay ít cưa lắm, nếu có cưa thì chỉ cưa đến khi nào người đó quay trở lại tình thế: Người ta cưa mình Lúc đó mình lại trở thành người chủ động, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng có 1 lần thất bại rùi, tưởng cưa được nó rồi vì sau một thời gian thấy nó lại ra vẻ quan tâm chăm sóc, cũng có vẻ thích mình, ai dè.... Con gái cũng nhiều lúc ăn dưa bở lắm, fải cẩn thận nha
    Các bạn chú ý post đúng nội dung chủ đề, tránh tình trạng chat chit. Bài nào mang tính chat chit sẽ được xoá ngay lập tức. Mong nhận được sự công tác của tất cả các bạn. Xin chân thành cảm ơn !
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 24/03/2004
  3. whiterose7983

    whiterose7983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy con gái cưa con trai chả sao cả, vì co rất nhiều con trai quá nhát ko dám cưa con gái thì phải để con gái lam việc đó thôi! mà con gái co thích thì con gai mới tán chứ, con gái thì cũng là con người thôi mà nhẩy
  4. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    To:Quang_C5
    Cậu nói thế không đúng: "Phần thiệt nghiêng về phái nữ" Con gái đều tính toán hết cả đấy. Cậu thấy chiến thuật Gà Con chưa..rất quái nhé..
    cậu đọc Tam Quốc rồi chứ..Nhử địch chui ra rồi lại quay về phòng thủ..chờ kẻ địch sơ hở tấn công lại rồi mới tiêu diệt..Chiêu này Tào Tháo hay dùng lắm đấy!Người đời đã rút ra kết luận: Đừng tin những gì con gái nói. Cậu có tin là cái tên bị gà con cưa chắc bây giờ đang bị ăn dưa bở, sống dở chết dở ấy nhể...Ở đời thì cũng phải biết mình là ai chứ nhỉ..
    Cậu đã tin chưa...một dẫn chứng nữa nhé:
    Khi cưa con gái thường rất thích "chiến đấu" ". Triết lý của Nỗi buồn mùa thu " Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta". " Chấp nhận là một kẻ chiến thắng, hai là kẻ chiến bại" Yêu nhau mà cứ như đánh nhau vậy..ấy là cô ấy đang giai đoạn cưa tớ đấy, không hiểu sau giai đoạn này thì đến đâu nhỉ!!!!
    " Con gái hay cưa bằng những món quà nhỏ...thiết thực.hay là thức ăn"
    Bây giờ những chiêu này cũ rồi. Ngày nay tinh vi hơn. Con gái thời này rất bạo lực, công khai, sẵn sàng dùng "dao" khi cần thiết. Kể ra nhiều thì không được hay lắm,phái nữ lại cho chúng ta là ích kỷ..
    Khi con gái cưa con trai, các bạn biết cảm giác thế nào..?????


    Hãy yêu nhau đi​
  5. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con gái lại ko có quyền cưa cẩm con trai cơ chứ /Nhưng cái chính là cách cưa của người con gái đó thui,nếu họ là một người thông minh và khéo léo thì ngay các boy cũng chả bít là họ dang cưa mình mà đổ một cách nhiệt tình.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  6. Sonatina

    Sonatina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Day la 1 cau chuyen dien hien chung minh rang con gai co the " cua " con trai duoc :
    Sang hom do, L den lop chot bang hoang phat hien trong ngan ban cua minh co 1 la thu bay to tinh cam cua T, L ngo ngang, boi roi, ko biet phai lam sao nen danh im lang. Nhung ke tu gio phut do anh mat " han " da luon theo doi nang. Cho den 1 hom han kham pha ra 1 dieu vi da : " T de thuong qua! ". La la ke tu buoi sang bang hoang do L ko nhan them duoc 1 tin hieu tu T nua. Noi that vong tran ngap tam trang cua L. Va L da di den 1 quyet dinh vo cung quan trong : " Han se cua T ".
    Vay la L tu ke " bi cua " tro thanh ke " cam cua ". T cua " sieu nhan " la o cho do ! Tuy nhien, de lam duoc nhu vay, T phai co ban linh day minh va tot nhat nen trang bi cho minh 1 vu khi bi mat ( net duyen tham ). Voi nhieu con trai, T cha co gi la an tuong ca! Ho thich 1 tinh cam chan thanh, 1 chut quay pha nghich ngom cua con gai. Boi trai tim cua con trai kla 1 ngoi nha nho, moi ngoi nha ay la 1 canh cua voi 1 o khoa to that la to. Va con gai chinh la chiec chia khoa van nang co the mo duoc cai o khoa kien co, thoi tran vao can nha nho ay nhung luong sinh khi tuoi vui, am ap. Vay day, con gai co the dem lai niem hanh phuc cho con trai to duong ay thi li gi con gai lai ko " cua con trai " co chu ?!
    Toi muon doi toi mai lanh lung
    Cuoc doi con gai van ung dung
    Dung yeu, dung ghet, dung thuong nho
    De manh hon ta khoi van vuong
  7. SandyChan

    SandyChan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tuy nói là thời nay nam nữ bình đẳng nhưng mà chỉ nghĩ đến chuyện tỏ tình trước thì eo ơi, hông dám đâu, kì lém, ngại lém
    Như tia nắng xuyên qua kẽ lá..... anh đến với tôi.....và rồi như chiếc lá cuốn trong cơn gió..... anh rời xa tôi....cuộc sống của tôi sẽ mãi là mùa thu bởi anh đã chẳng còn nơi đây....
    Vic...remember...I love you forever...
  8. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hoan hô gà_con , trường hợp này bạn có vẻ giống mình, có 1 người con gái chẳng biết có thích mình không nhưng lại mời mình đi ăn cơm trưa , thế là mọi chuyện cứ như thế, rùi dường như cô bạn đó về sau lại trây lười, muốn mình cưa lại thì phải , thế là vỡ tan tành , dần dần không liên lạc nữa .
    Mà nghe đâu cô bạn đó lúc cưa mình là đang có bạn trai rùi, hic. con gái lạ nhờ , cứ nghĩ cưa con trai là con trai mất cảnh giác
    Geohound
  9. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    các chị toàn cưa gỗ nói mồm thì giỏi thôi, vào trận 1 cái là lại ngậm tăm ngay ý mà, con gái chăc chỉ có chiêu cười cười , đá lông nheo thôi ý mừ, mặt thì đỏ gay ,mắt nhìn xuống, chân tay run lẩy bẩy, nói câu em yêu anh xong thì chạy ầm ầm như có chó đuổi , hôn chộm xong cái thì té về nhà ngượng 2 tuần kô thấy nói giè, lạ gì lạ gì...............nhỉ^^
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::;;;;;;;:::::;;;;;;;;;
    :::::::;;;;;;:::::;::::::;;::;:
    lũ trẻ thời nay ý mà
    hehe! 112killu
  10. ole_neon

    ole_neon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không cơ chứ,nhưng nếu con trai dùng từ cua để làm quen một người con gái, thi con gai phai co mot tu ngu khac vua dong nghia lai vua mang tinh "con gai " chu neu dung tu Cua nghe ghe qua.
    Thời buổi này, vị trí của người con gái ngày càng quan trọng. Thử hỏi trong gia đình nếu ông bố suốt ngày lo đi làm việc thì lấy ai để giáo dục con , lấy ai để mà phát hiện ra những tài năng bẩm sinh của con mình chứ. Đó chính là người mẹ. Thử hỏi người con gái có xứng đáng được bình đẳng như nguoi con trai không. Những gi con trai lam được chẳng lẻ người con gái không làm đuợc . neu co chang la do tính chất nghề nghiep thì người con gái có thể không làm được một số công việc nào đó thôi. Còn chuyện tình cảm, đó là việc không thể miễn cưỡng , ai cũng có quyền bình đẳng trong tình cảm của mình.

Chia sẻ trang này