1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên dựa dẫm ng yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neko1602, 16/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào nhau là tốt nhất.
    Anh có sự mạnh mẽ,dũng cảm và đôi khi liều lĩnh,nhưng anh lại mềm yếu trước anh mắt cương nghị của em.
    Em có đồi chân và đôi tay yếu mềm,nhưng ý kiến của em luôn luôn là mệnh lệnh. ^_^
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ui roài ơi, dựa dẫm làm gì, độc lập đê, dựa dẫm nhiều quá sinh ra ỷ lại. Chia sẻ với nhau thôi.
  3. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, con trai nếu theo mình hiểu muốn tỏ ra thật mạnh mẽ trước mặt con gái, nên khi con gái bùn thường thì chạy đến bên ct mà. Vì con gái hay yếu đuối nên con trai muốn làm điểm tựa nếu có thể.
    Mình nghĩ là người ban trai của bạn chắc là chỉ muốn chia sẻ với bạn. Bạn đừng nên giấu đi cảm xuc của mình, vì khi đó người bạn trai của bạn sẽ hiểu lầm hành động của bạn.
    San sẻ cũng là một cách làm cho 2 bạn hiểu nhau hơn đó.
    Good luck!!!
  4. jacobleq

    jacobleq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái này mỗi bông mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cạnh. Nghĩ gì làm đại đi bạn. hỏi han làm gì. Có biết thực hư ra sao mà khuyên bảo.
    [​IMG]
  5. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    tự giải quyết được mọi việc là quá good rồi chứ sao, chuyện liên quan đến cuộc sống riêng của mình thì kể lể hoài làm gì, tâm sự với người yêu là chuyện tât yếu nhưng cũng tùy chuyện, có những chuyện chỉ bạn bè nên biết........... người yêu là để yêu thương, cấm đòi hỏi nhiều!!!!
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa yêu rất hay làm nũng và bắt nạt ng iu ,,,,,thích đuwọc đưa đón ...đi đâu cũng nó trả tiền ..Giờ tự tin vào bản thân ,cái gì cũng thích tự lập ...chả cần nhờ vả bố con thèng nào ....nên vưỡn ,....ế
  7. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thế thì các zai chả la liếm đc gì rồi
    chị hoa mà cứ thế này thì con ế dài dài
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Thèng nài láo toét ...dám rủa chị ế hả >??? chạ qua chưa đến lúc ..chứ ế thía nào đuwọc hả kưng ....chị khiêm tốn đới ...khối anh xin chít dưng mà chị ko nỡ ...cho chít đấy chứ
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    anh nhà tớ nói: em tự lo đi, sau này còn lo cho con.
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ lại thích chia sẻ với người yêu tớ mọi thứ
    Có thể những vấn đề mình nói ra, ng ta chẳng giải quyết đc gì cả
    Nhưng mà bạn cứ tưởng tượng mà xe,
    Mặt bạn thì đăm chiêu suy nghĩ
    anh ý hỏi thì lại bảo : "Chẳng có vấn đề gì đâu anh"
    Tớ nghĩ chia sẻ thể hiện sự tin tưởng
    Mà ai cũng thích được tin tưởng đúng ko,
    Người yêu mình ko chia sẻ với mình thì chia sẻ với ai
    Tớ thích và muốn như vậy

Chia sẻ trang này