1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên dựa dẫm ng yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neko1602, 16/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    ịăc ặc kí bà nài chắc .......... lắm đây
    bà chị ơi hiền đi 1 tý như em đây nè Dũng ơi chị em mình chả bao h thèm yêu kưng nhỉ chả ế
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ, đã từng như ấy.
    Nhưng mà giờ tớ nhận ra rằng, đứng cứng cỏi quá, trước mặt họ tùy việc, tùy chuyện mà cứng cỏi.
    Cứng cỏi, cá tính họ chỉ thích khi đi chinh fục thôi, chứ yêu rồi họ ko thích lắm đâu.
    Sau khi chia tay mối tình đầu tớ nhận thấy thế.
    Hôm chủ nhật vừa gặp ex đi cùng bà xã trong metro ....
  3. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu cái nụ cười của anh ấy, cảm giác như có 1 chút j mà tớ k bao h có đc, và tớ thấy yên bình.
    Tính anh ấy hơi trẻ con và bướng bỉnh 1 chút, tớ thì luôn mềm mỏng trc anh ấy, nên tụi tớ k bao h có xích mích, nhưng đôi khi đúng là... anh ấy muốn tớ "dễ thương" 1 chút, nhưng tớ cảm thấy rất xấu hổ, hix...
  4. phuongchina

    phuongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    người yêu ấy đúng là điên , có bạn gái thế này còn muốn j hơn nữa
  5. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có thể nằm trong chăn mới biết chăn có rận...
  6. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện lắm! Thỉnh thoảng cũng fải để cho ng ta thể hiện 1 tí chứ chủ nhà
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Người yêu chị này cổ hủ quá....Thời đại nào rồi mà còn hy vọng phụ nữ dựa dẫm ?
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Không có ý thức dựa dẫm người khác, đặc biệt là người yêu nhưng phải ý thức được hạnh phúc của một người con gái là tìm được một bờ vai có thể dựa vào khi cần....Hic nói thì dễ làm thì khó lắm, nhưng thỉnh thoảng cứ phải lẩm bẩm" mình là con gái cơ mà" thế nên cũng đôi lúc tạo điều kiện cho mình được phép mè nheo với người khác để họ có cơ hội giúp mình ( dù có thể mình tự làm được). Thế mới là sợi dây gắn kết con người lại mừ
  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đúng là câuhơi có vấn đề một chút đấy.Cậu đã tự bảo là cậu có thể tự lập trong mọi chuyện mà,kô muôn dựa dẫm vào a ấy mà.Chính cậu tự mẫu thuẩn với cậu ở cái chỗ vàng vàng bên trên ấy.Có thể nhiều khi anh ấy bận bịu với công việc quá hay có vấn đề gì đó xảy đến với anh mà a kô thể nói ra.Bạn nên hỏi thăm anh ấy và nói chuyện thẳng thắng với a ấy xem.Đôi khi trong tình yêu chúng ta nên thông cảm lẫn nhau bạn à,Cố lên! hỏi a ấy thử xem có chuyện gì kô rồi mọi chuyện lại như bình thường thôi ấy mà.Rồi a ấy lại quan tâm đến bạn thôi.Chúc thành công nha!
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Tớ có 1 ông bạn, yêu một chị, nói chung là chị ấy đảm đang tháo vát lắm, tự lập, không đòi hỏi, nũng nịu...(đại khái là rất giống tính bạn neko), bạn bè mừng thầm cho ông củ mỉ lại vớ được vàng mười. Ấy vậy mà một hôm, gặp lại anh í, mới biết câu chuyện đau lòng. Chuyện là hôm anh í đến nhà nàng chơi, thấy nàng đang đóng tủ sách, ổng liền cởi giày, xắn tay áo vào định giúp, ai dè nàng phán "thôi, anh ngồi uống nước, chờ em, em loáng cái là xong thôi" (xin thông báo là lúc đó 2 cụ nhà nàng đang ngồi đàm đạo với mấy cụ bạn bè nữa), chàng tẽn tò một phen, chàng ngồi im xem cụ ông...oánh cờ. Sau lần í chàng quyết chí chia tay, nàng khóc lóc kiểu gì chàng cũng không quay lại, gặp bạn bè chàng chỉ phán một câu "hóa ra tao không phải là đàn ông à", Vâyh đấy. Bạn chủ topic hiểu ý mình chứ

Chia sẻ trang này