1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên dựa dẫm ng yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neko1602, 16/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì trong khi yêu nhiều qá thì dễ bị phụ thuộc và dựa dẫm vào ng` yêu qá nhiều.Điều này thì tớ cũng hiểu vì trc đây chính mình cũng như thế.Có nghĩa là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh í thôi,mọi chuyện mọi thứ đều hỏi í kiến anh í,đều cho anh í là nhất,đều nghĩ rằng mọi cái anh nói là đúng.Gần như là thấy chỉ cần có anh í thôi ấy!
    Nhưng mà thật ra như thế ko đúng,khi yêu thì tuy 2 là 1 nhưng cũng có nên cho nhau những khoảng trời riêng theo kiểu tự do và ko bị ràng buộc.Con gái nếu biết tự độc lập có khả năng jải quyết việc của mình tốt cũng là okie đấy chứ.Nó là bản tính của mình rồi muốn khác đi cũng ko đc.
    Nhưng thường với con zai thì nếu ng` yêu mình lại qá độc lập,qá tự tin đến mức ko hề hỏi hay xin í kiến m` ở bất kì 1 vấn đề j thì các anh lại thành lo lắng đấy.Con trai cũng thix dc nhờ vả,cũng thix đc làm 1 điều j đó cho bạn gái mình.Nên tớ nghĩ ấy cứ jữ vững cái tính cách độc lập của ấy,nhưng thỉnh thoảng cũng nên chia sẻ hay hỏi ý kiến của anh ấy trog 1 số vấn đề,ít ra anh ý cũng thấy mình là người đựoc bạn tin cậy,n`g có thể đc bạn chia sẻ những khúc mắc trong cs,và júp đc ng` yêu mình trog những lúc khó khăn.Chứ cứ QUÁ độc lập bạn trai bạn sẽ thấy anh ý ko có vai trò j trong bạn nữa,vì mọi thứ bạn đã tự mình hết rồi.Yêu là cần chia sẻ,yêu là sự cảm thông và júp đỡ nhau vượt qa những khó khăn trong cs.Chúc bạn HP!
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Y hệt tớ hồi còn yêu ex , thụ động 1 cách kinh khủng , cảm thấy dựa dẫm anh ý dã man --> chả là mình --> chia tay thì bị gọi yếu đuối với cả lợi dụng
    Tớ rút kinh nghiệm , yêu anh yêu bi giờ , ko nhờ vả , ko kêu than , ko dựa dẫm --> bị giận chả hiểu con trai nữa --> thế là phải thay đổi , thỉnh thoảng nũng nịu tẹo , dựa dẫm tẹo cho anh ý thấy mình yêu anh ý , tin tưởng anh ý & chia sẻ cùng anh ý mọi chuyện
    Đau đầu với các bác zai lắm ý , khó chiều hơn cả con gái bọn em

  3. trihungnew

    trihungnew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    nên chứ
  4. BEMYGIRL

    BEMYGIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nàng ấy cũng giống giống bạn...Mà mình thì hay bi quan, nên nàng ấy không chia sẽ được , rồi lạnh nhạt hờ hững, rồi mình không hiểu đến lúc nào đó giận nàng..nàng buồn mất đi tình cảm với mình rồi chia tay...Mình nghĩ bạn nên nói một cách nhẹ nhàng, không phải là đòi hỏi, không phải là dựa dẫm, không phải là yêu cầu, mà là tâm sự, nói cho anh ấy biết hiện trạng, cảm xúc của mình, còn việc anh ấy có giúp đỡ hay chia sẽ là do anh ấy và bạn nhận hay không là do bạn nhưng trước đó phải nói ra...khi người con trai muốn biết nhiều chuyện về con gái là anh ta quan tâm đến muốn được làm gì đó cho người mình yêu...Với chàng của bạn thì chỉ cần thỏ thẻ "anh ơi,....làm sao giờ hả anh" là anh ta nhanh nhẩu lên và rất vui vẻ khi giúp bạn...Kinh nghiệm của mình là một vấn đề nếu không biết cách thể hiện thì sẽ dẫn đến hiểu lầm nhất là với những người có tình cảm với nhau thì càng dễ hiểu lầm: "anh giúp em làm cái này < > em không biết phải làm sao hết"..nhiều khi một câu nói nhẹ nhàng của bạn co thể khiến anh ta bán mạng cho bạn, nhưng cũng ý đó mà nói cách khác lại khiến cho anh ta giận. Hãy học cách thể hiện tình cảm mình...dù yêu nhiều mà ko biết cách thể hiện cùng làm người ta buồn...Hãy chia sẽ người mình yêu theo cách phù hợp mà người ấy dễ chấp nhận nhất, dừng dựa dẫm, bắt buộc yêu cầu, đừng mang gánh năng của mình để cho người khác...nhưng cũng không giấu người ta mà tự chịu đựng..cứ thể hiện một cách khéo léo và đừng mong chờ.. nếu người ta quan tâm giúp thì sẽ vui, còn không cũng đừng buồn vì có thể người ta ko giúp được...Chia sẽ là lắng nghe, còn hành động hỗ trợ thì tuỳ năng lực hihi...

Chia sẻ trang này