1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên kiêu 1 chút trong tình yêu không???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Con gái có nên kiêu 1 chút trong tình yêu không???????

    Nó là 1 đứa vô tâm mà cũng là đứa rất tình cảm. Nó luôn nói lên những suy nghĩ thật của nó. Có lễ từ trước đến nay, nó chưa bao giờ lừa dối chính bản thân nó được. Nó yêu anh, bạn bè nó và bạn bè anh, ai cũng biết điều đấy. Nó tự hào và sung sướng mỗi lần nó nói điều đấy với mọi người. Rồi 1 hôm, 1 người bạn của anh đã khuyên nó. Nó bàng hoàng, không hiểu gì cả. Bạn anh khuyên nó rằng nếu nó cứ thế này, anh sẽ mau chán nó. Nó yêu anh sau mọi người muốn nó phải tỏ ra rằng không cần anh???? Nó không nhu nhược mà cũng không kiêu là được mà. Nó nghĩ thế. Nó nghĩ rằng sống với bản chất thật là thoái mái nhất. Vậy mà giờ đây có 1 người khuyên nó không nên như thế????? Con trai thích con gái kiêu 1 chút, con trai muốn tìm hiểu con gái.... Nó không biết phải làm gì. Nó chỉ làm những gì nó cho là đúng thôi. Nó không thử thách anh như bất kỳ con gái nào mà thử thách tình yêu của mình. Nó nghĩ điều đấy không cần thiết. Vậy con trai là loại người kiểu gì đây????? Nó có nên thay đổi cách đối xử với anh 1 chút không? Có nên tỏ ra kiêu 1 chút không???? Thật sự nó đang nghĩ đến 1 ngày anh chán nó, anh sẽ đi tìm 1 người khác.........
    Dây là nỗi ban khoăn của 1 người bạn của gà con. Theo gà con thì gà con đồng tình với nó. yêu nhau thì tự biết, chẳng việc gì phải tỏ ra kiêu 1 chút cả. Rất có nhiều girl bày đặt thử thác các bố. VD như giữa đêm gọi điện nhất định phải đến nhà họ ngay, hay đòi này đòi nó, rất chi là vớ vẩn. Không nên hành hạ người yêu thế. Tội nghiệp chết

    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hì trong cuộc sống mấy ai học được chữ ngờ. đôi khi tình yêu và mọi thứ cũng phải có thử thách và phải trải qua thử thách thì mới bền lâu. shadow nghĩ ko phải chỉ có tình yêu đâu mà ngay cả trong tình bạn người ta nhiều khi cũng phải nên kiêu một chút để đối phương hiểu rõ được vị trí của mình . dù biết yêu là tự biết về người yêu của mình. nhưng chắc gì những điều mình biết đã là đúng hết. mới lại kiêu ko phải như chị hiểu là nửa đêm gọi đt đến nhà bắt chứng tỏ này nọ cơ. thế là ngu thì đúng hơn là kiêu. kiêu ở đây biết giữ khoảng cách một chút và ko phải lúc nào cũng nói với người ta hay bạn bè của người ta là mình yêu người ta vậy thôi. như thế người ta sẽ nghĩ là mình phụ thuộc vào người ta, quá cần người ta thì ko hay đâu.
  3. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Con gái không kiêu thì không gọi là con gái , mà trong tình yêu thì càng thế..Kiêu làm cho con gái xinh hơn mà

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  4. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    vote cho em gái 4* ...... kiêu là giữ khoảng cách 1 chút .. đó là đáp án chính xác nhất
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  5. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều ng` cứ thích giả bộ kiêu rồi thử thách này nọ, tôi chẳng thích như vậy chút nào. Mặc dù là con gái nhưng tôi nghĩ đã yêu nhau rùi, mình thế nào thì ng` ta phải biết chứ, thử thách làm ri` tốn công...mệt ng`

    To the world you may be one person, but to one person you may be the world...



  6. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chưa nói lên được điều gì chăc chắn cả. Một nụ hôn chỉ là một nụ hôn, một ánh mắt chỉ là một ánh mắt...và những món quà không phải là khế ước...
    Đố ai lấy thước mà đo lòng người, vì vậy, con gái yêu thì cần phải kiêu một chút, cần phải có khoảng cách nhất định.. để cho đối phương phải cứ mãi đi tìm...khám phá...Chứ không kiêu...đến khi chẳng còn gì để khám phá nữa thì TY chóng tàn lắm!
    ---TY như con quái vật, cho nó ăn no thì nó chết mà bỏ đói thì nó sống!---


    Em đã yêu anh như thiêu thân trẫm mình vào lửa bỏng, mắt vẫn sáng mà tim mù lạc lối, nên Tình Yêu đó ngập chìm trong Vị Đắng!

    Được Chieutim81 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 13/04/2003
  7. whitecat122

    whitecat122 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ khó kiếm được ai ssâu sắc lắm !!!!
    Nhưng dù sao cũng nên kiêu 1 chút mới hay!!!
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nó không bao giờ nói nó yêu anh với mọi người. Đã nhiều lần anh giận nó chỉ vì anh nói với mọi người rằng nó là người yêu của anh. Vậy mà lúc đó nó chỉ cười, không nói gì cả. Mọi người bảo anh nhận vơ......... Khi nó nói chuyện với anh, nó không ngần ngại khen anh vì nó vui khi biết anh vui ( ai chẳng vui khi được khen). Chỉ có điều nó chưa thử thách anh điều gì và nó nghĩ rằng khoảng cách là quá đủ để thử thách cho tình yêu đấy rồi. Nhưng con trai còn muốn kiêu hơn nữa sao???? Nó không biết nhưng công nhận nếu không kiêu thì liệu anh có sớm chán nó không???????
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  9. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Kiêu hay không kiêu không quan trọng. Điều quan trọng ở chỗ con gái có nhiều điểm hấp dẫn để con trai bọn tui tìm hiểu, và càng tìm hiểu thì lại càng thấy iu hơn. :)) Chứ nếu con gái mà vừa xinh, vừa kiêu nhưng sau một thời gian tìm hiểu lại nhận ra một tâm hồn rỗng tuếch, tính tình ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình thì chắc chắn cả 10 ông con trai chúng tôi sẽ chán thui.

    [/quote/]True love often comes from people with beautiful mind - not psycho ones :)
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt đồng ý
    Tui tán gái cũng khá nhiều lần .Nhìn chung thì dù muốn hay không ,con gái cũng vẫn kiêu,không nhiều thì ít ,hình như đó là phản xạ tự nhiên của họ .Tui nghĩ kiêu in ít thì hay ,kiêu nhiều thì dở .Kiêu ít làm cho cô gái đáng yêu ,nữ tính hơn .Còn kiêu quá ,nói thật chán lắm .Mình đem cái tấm lòng chân thành đến với người ta mà bị người ta đối xử quá thậm tệ ,cứ lên bờ xuống ruộng quanh năm há không buồn lòng ????
    Kiêu nhiều quá theo tui là ....quá rắn .Với các em như vậy tui thường bỏ đi chẳng thèm tán nữa .Ừ cứ kiêu đi ,coi ngày sau có yêu được ai như anh không nào ,đây không cần ,tán em khác
    Tuy nhiên ,câu hỏi thế nào là kiêu nhiều hay kiêu ít cũng là cái đáng bàn .
    Tui thấy hình như ở phương Đông con gái mới kiêu thôi ,ở phương Tây ,con trai rất bình đẳng với con gái ,do vậy cách xử thế của các cô gái có phần tự nhiên ,lịch thiệp hơn .Chứ như ở ta ,nếu anh boy nào viết thư cho một cô gái ,anh ta nên hiểu rằng cô ấy sẽ không viết lại ngay đâu ,làm ơn viết thêm 7-8 lá nữa thì mới có hồi âm ,mà hồi âm chắc cũng có ..................mấy dòng

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này