1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên kiêu 1 chút trong tình yêu không???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Có một chút kiêu cũng thi vị đấy, nhưng mà lúc nào cũng thể hiện kiêu thì phương án tốt nhất chắc là Bi bi forever
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cốt ở tấm lòng chân thành ,kiêu là dẹp .Với lại hơn gì người ta mà đòi kiêu nhỉ

    Em mi nhon trên cành cây ,hót véo von .Chim yêu em ,chim mến em vì mỗi lần em hót chim nghe

  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    MÌnh là mình thấy người con gái đó hơi bị quá đáng . Dù có xinh đi nữa , cũng đừng nên kiêu căng . Người ngoài sẽ đánh giá mình rất thấp. Những bạn gái như vậy chẳng nên được người khác kính nể làm gì .
    Các cụ đã có câu " cái nết đánh chết cái đẹp " mà . Thế có đúng ko hả mọi người ?
    Em sẽ phá tan cái mối tình của anh , anh trai ạ....>>>ai bảo người iu anh lắm chuyện...cho chit
    Được tranganh16 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 27/05/2003
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic, mọi người nóng tính nhỉ. Thật ra cái câu nói đó phải dựa trên hoàn cảnh nào thì mới đánh giá được cô bé đó kiêu hay ko chứ. để gà con kể 1 câu chuyện này nhé"
    có 1 con nhóc chẳng xinh mà cũng chẳng xấu. Ko biết những người con trai theo đuổi nó là vì gì nữa? Rôi đến 1 ngày anh tỏ tình với nó. Nó nói rằng anh khó cưa được nó lắm, chắc kiếp sau mới thành công được....... Ấy vậy mà anh ko hề nản chí đấy.... Sau 3 tháng kiên trì, anh đã lật đổ được 1 con bé đã từng nói cái giọng thách thức như vậy.....
    Như vậy thì con bé đó có kiêu ko hả mọi người??? Chưa ai bảo nó kiểu hết mặc dù bao nhiêu người thep đuổi nó, nó đều nói cái giọng đáng ghét đó. Nếu có 1 ai đó như vua trò chơi trí tuệ, hay tranganh nghe thì chắc chắn con bé đó sẽ bị đánh giá sai hoàn toàn.... Thế cho nên là khi đánh giá 1 người, fụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm mọi người ạ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Con gái kiêu ư ? tại sao lại không được nhỉ trong khi kiêu là quyền vốn có của chị em phụ nữ mà ...các bạn biết đấy một cô gái muốn kiêu tất phải có một sở cậy nào đó để kiêu phải không ? có lẽ tất cả những thằng đàn ông thực thụ chẳng bao giờ ghét con gái kiêu cả , họ kiêu thì ta phải nắm được cái chuôi của sự kiêu đó , gạt phăng nó đi thì họ chẳng còn kiêu nữa ....Bí quyết để tán đổ một cô nàng xinh xinh một chút nhưng kiêu kiêu nhiều chút là hãy
    Làm quen bước đầu
    Tấn công một cách vồ vập , vụng về..
    Rút lui đột ngột một thời gian và sau đó lại tấn công mãnh liệt Cam đoan bạn thành công không 100% cũng đến 99%
    Riêng tôi , tôi rất thích con gái kiêu...bởi tôi biết trong bẫt cứ một cô gái kiêu nào đều có một tâm hồn dễ xao động , dễ bị uốn nắn và bẻ gãy....Tôi là kẻ thích chinh phục và đã từng là kẻ chiến bại.....
    Chúc mừng các chàng trai nào ba say chưa chai....ha ha
    Các cô gái kiêu kỳ ơi hãy nhận
    <marquee>YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN GÁI TRONG BOX CÔNG NGHỆ SINH HỌC NHẤT LÀ BACHHOP</marquee> [/size=7]
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    là con gái thì phải có lòng tự kiêu và tự tin của con gái . Nhưng thế nào là một ngừoi con gái kiêu , đó mới là vấn đề đnág nói . Con gái kiêu là vì ngừoi đó tự tin vào mình . nhưng kiêu ở đây có nghĩa là chẳng coi ngừoi khác và suy nghĩ của người khác ra cái gì thì thật đáng trách đấy .
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  7. taiadau

    taiadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    achilleson hay nhỉ, mới có 3 tháng mà đã coi là thiên hạ đệ nhất ,hiiii.....(chắc bên Hàn toàn bọn con trai nhụt chí hả....????). Mà achille (hình như trong thần thoại hy lạp có phải không) có điểm yếu chết người đấy.....ko lẽ gót chân lại ở tim hiiii....khó hiểu ..khó hiểu....
  8. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà kiêu quá cũng ko tốt. Tốt nhất là nên kiếm cho mình một bến đỗ trước khi quá muộn. Bây giờ còn trẻ, còn đẹp thì bọn nó còn theo, sau này già rồi mới tiếc. Chẹp... tiếc lắm.
    Vấn đề kiêu cũng tuỳ thuộc vào việc bạn có kiếm được người phù hợp với mình hay ko, còn cũng khó trách được.
    Nhưng những người sưu tập người theo đuổi để làm vật triển lãm thì ko nên chút nào.
    Hmmm... c'est la vie!
    To Gà con: 3 tháng chưa đủ gọi là kiên trì. Cô đócũng ko thuộc hàng sắt đá lắm. Nếu... 5 năm mới đổ mới đúng là đỉnh cao! ĐỈnh cao cho sự kiêu và cho sự kiên trì. Với tôi, dạng đó tốt nhất nên thôi,mất thời gian lắm!

    Everything's under the sun, but the sun is eclipsed by the moon
  9. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Kiêu ư? mặc, xinh cũng mặc, riêng với kiểu con gái này phải xử lý triệt để thôi. Các bác thì tui hông bít nhưng nếu là tui thì tui sẽ...................................sẽ "thịt" bằng được.....
    Sau rồi củ giềng cho bõ tức..................
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  10. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    xinh như vậy chứ xinh nữa !
    kiêu với ai chứ kiêu với mình thì !
    bye bye forever nhé !
    mình khuyên mãi mà người bạn mình không nghe !
    thôi kệ !
    dù thế nào mình vẫn tin có người có thể thay đổi !
    mong nhưng người con trai như bạn mình chọn đúng !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !

Chia sẻ trang này