1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên kiêu 1 chút trong tình yêu không???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrTime

    MrTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    BUỒN CƯỜI QUÁ


    NOW AND FOREVER
    I WILL BE YOUR MAN
  2. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nếu bạn gái tỏ ra hơi lạnh lùng một chút, tui nghĩ đó không hẳn là kiêu mà có lẽ họ cần bình tâm một chút để đánh giá tấm lòng của chàng trai. Với lại họ làm như thế thì rất nhiều anh chàng không có ý định nghiêm túc sẽ bị loại khỏi vòng chiến. Còn theo tui khi yêu rùi thì con gái dễ thương lắm, không kiêu đâu. Còn kiêu là chưa yêu
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đồng ý với bác này.Bác đúng là rất hiểu con gái đấy.Nhưng con trai thời nay cũng hơi bị thiếu kiên nhẫn.Thử thách một thời gian ngắn thôi thì đã bỏ đi yêu cô khác rồi.
  3. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên kiêu là lúc chưa yêu .Yêu rồi mà còn kiêu thì chỉ cần.....là ngoan ngoãn ngay thôi mà .
    Con trai thiếu kiên nhẫn hả ?? đâu có , đấy là con gái chưa tỏ ra mình là người đáng yêu thôi.......nếu bạn thực sự là người đáng yêu , đến lúc nào cũng có thể chờ được à. Nhưng cũng phải nói cho người ta biết là bạn chưa yêu người ta, chứ không phải là bạn không thích hay bạn đã để ý đến một ai đấy để người ta còn biết đường mà chờ chứ . Cứ im im thì con trai không hiểu gì đâu , kém trong chuyện này lém .
    trái tim anh dành trọn cho em
  4. chicken_girl

    chicken_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, chick thấy chẳng riêng gì con gái kiêu, có khi con trai khi yêu rồi ý àh, cũng kiêu chít đi được ý. Chắc thấy người ta yêu rồi nên chủ quan,, tỏ ra lạnh nhạt hay hững hờ hic hic Chỉ khổ cho con gái thôi. Những người như vậy á, có ngày mất người yêu lúc nào chẳng biết được đâu
  5. codon75

    codon75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ bạn em đã có lời khuyên khá đúng đấy. Vấn đề là "kiêu" chút xíu thôi, nếu không thì hư bột hư đường hết.
    Anh chia sẻ với em một tí về lý do tại sao nhé? Có 3 lý do, em suy nghĩ nhé:
    1. Em biết tại sao nhiều người thích hoa hông không? Vì không những "đẹp" mà còn có "gai".
    2. Người ta nói phái nam nói chung và đàn ông nói riêng rất thích phiêu lưu và mạo hiểm và đó là lý do họ đến với tình yêu. Vì Tình yêu là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm.
    3. Em đã bao giờ nghe nói đến gia vị trong tình yêu chưa? Nếu chưa, thì "một chút kiêu" của con gái cũng là một thứ gia vị đó. Tuy nhiên, các em gái phải nhớ rằng món ăn chỉ ngon khi có thêm chút gia vị như cay, ngọt, chua..một chút thôi, bởi nếu nhiều quá nó sẽ làm hỏng món ăn đấy. Và trong tình yêu, nó sẽ làm em mất đi một cái gì đó, thậm chí ..một nữa của mình.
    Chúc em và bạn em thành công...
  6. minhqang

    minhqang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    con gai keu ky moi dung la con gai nhung hoi chanh day con gai chi nen co chut it keu ky thoi neu nhieu qua o tot dau
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nói với. Tớ thấy nhiều bạn trai đúng là không hiểu gì về điện. Thậm chí chả biết thế nào là biểu hiện chính xác của người kiêu và người hông bít kiêu là gì. Ban trai muốn bạn gái mình kiêu chớ giè. Ý là muốn bạn gái mình cao giá này, tự tin này, không lẳng lơ dễ dãi này, hoặc không yếu đuối quá mà phụ thuộc hết tình củm vào con trai này, trúng phóc chưa? Thế thì các bạn thử ngẫm nghĩ xem nào, nếu cô gái của bạn vì tình yêu mà muốn quan tâm yêu thương người mình yêu, có mất đi những điều rất đẹp đẽ đó không? Và khi cô ta yêu và quan tâm bạn tới vậy liệu có phải là cô ta không còn gì để hấp dẫn bạn hay thử thách bạn hay để cho bạn tiếp tuc đi sâu vào trái tim của cô ấy nữa hay không? Lẽ nào sự hình dung của bạn về chiều sâu của trái tim con gái lại chỉ nông cạn và hạn hẹp đến thế thôi? Tớ e là nếu như vậy thì đúng là yêu cầu của các bạn chỉ ở một tầm quá vi mô, đúng là các bạn chẳng biết tham lam chút nào. Đừng khi nào quên nhé rằng cảm xúc tình yêu chỉ là một góc nhỏ bé lắm trong trái tim mà thôi, hãy tiếp tục làm cho người ta yêu mình với nốt phần còn lại, yêu bằng cảm xúc nè, yêu bằng tâm trí nữa nè, yêu bằng tâm hồn nữa nè,không chỉ yêu mà con quý báu và trân trọng vô cùng nè, yêu bằng hết! Tức là: còn nhiều cái để bạn tìm cách sở hữu lắm đấy!! Cứ tiếp tục đi và đừng làm cho xảy ra tình trạng chưa khai thác nốt phần kia thì phần này đã xẹp lép rồi. Nghĩa là ban làm cho cô ta ngày càng it yêu bạn ý mà, khi đấy thì tha hồ mà thấy cô ta kiêu nhé.
    Nghĩa là tớ muốn nói rằng yêu va kiêu chả có dây mơ dấy má gì vời nhau cả, người con gái kiêu sa thật sự là người biết giá trị của mình, hiểu được ý nghĩa của tình yêu và biết yêu quý trân trọng cái gì đáng trân trọng, tương tụ biết coi thường cái gì đáng coi thường.
    Còn kiêu kỳ kiểu đỏng đảnh bi giờ cũng như là mốt ý, và tớ thấy nó hơi xa xì phẩm, nhưng lại hay cuốn hút rất rất nhiều nam nhi. Nhiều khi tỏ ra cao giá đấy nhưng ruột lại rỗng tuếch. Cứ như hàng giả vậy, đẹp mã nhưng chóng hỏng.Tớ thừa nhận ban đầu con gái bao giờ cũng kiêu và thế là tốt, nhưng về sau iu rồi mà còn cứ đỏng đảnh mãi thì là không hiểu biết, mà các chàng trai lại hẫng vì nàng không còn cao giá như trước với mình nữa, đúng là con trai quá ngố, vấn đề là con gái không kiêu nữa với người iu nhưng lại kiêu liên tục không ngừng với con những người lơ tơ mơ, thế mới thật là tuyệt. Nhưng chớ có ai mất cảnh giác mà thấy cô ta không kiêu nữa là vội yên tâm cho là bụt chùa nhà nhé, vì khi đó thực sự qua cái giai đoạn kiêu rồi nhưng cái giá trị và sự tự tôn thât sự nó sẽ tồn tại theo cách khác đấy. Các bạn trai nên tỏ ra thông minh và sâu sắc hơn để nhận biết vấn đề này. Hãy biết mình yêu cô ấy vì cái giè!!!
    iu anh đến khi thành bà cụ
  8. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất nên sống thật với bản thân mình. Có người kiêu, có người không. Nhưng người kiêu không thể tỏ bắt mình không như vậy và ngược lại. Mà chuyện này có quan trọng không nhỉ? Người ta đã yêu thì sẽ yêu tất cả con người chứ nhỉ? Cả tính tốt và xấu.



    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
    <H4
  9. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hình như có một số người hiểu hơi sai lệch chữ "kiêu" đi 1 chút rồi. smallfoxnoel nói đúng, con gái chỉ kiêu khi chưa yêu (chính xác là khi chưa nhận lời yêu). Còn khi yêu rồi, còn kiêu gì nữa. Mình phải tự hào về tình yêu của mình : "...Nó yêu anh, bạn bè nó và bạn bè anh, ai cũng biết điều đấy. Nó tự hào và sung sướng mỗi lần nó nói điều đấy với mọi người"... Đấy, phải như thế chứ. Anh bạn kì dị nào đó khuyên dớ dẩn thật.
    Yêu nhau là phải quan tâm chăm sóc nhau thật nhiều.Nói thế, nhưng ko có nghĩa là mình bị phụ thuộc vào người ta. Bạn cũng có cuộc sống riêng của mình, có bạn bè, công việc riêng, và tự đổi mới chính mình để khiến cho người ta phải luôn khám phá mình - có thế người ta mới ko chán bạn, đúng ko hả các chàng trai?

    Mãi mãi yêu mình anh
  10. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Rất chí lý, chí lý
    Trong tình yêu kô thể thiếu sự quan tâm lẫn nhau được
    &lt;img url="http://www.mp3-vn.com/forums/member/Images/voz5/81923401_missyou.gif"&lt;/img&gt;

Chia sẻ trang này