1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên nói tất cả quá khứ cho bạn trai mình biết???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lo_lem_he_pho, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Con gái có nên nói tất cả quá khứ cho bạn trai mình biết???

    Khi yêu nhau và kể cả dự định tiến tới hôn nhân, con gái có nên cho con trai biết hết tất cả về quá khứ của mình không?
    Quá khứ ở đây là những điều khó nói ra, những nỗi đau mà ta chỉ muốn giữ trong lòng như đã lỡ trao sự trong trắng cho người yêu trước hay đã từng bị cưỡng hiếp khi còn bé hoặc đã từng vì hoàn cảnh phải đi làm ở quán bar ...
    Con gái không muốn làm kẻ nói dối . Nhưng nếu nói ra cũng không chắc được con trai hiểu đúng & thông cảm mà sẽ chỉ làm tổn thương tình cảm của cả hai. Nhưng nếu để đến một ngày nào đó anh ấy biết sự thật thì sẽ như thế nào ???
    Vẫn biết quá khứ chỉ là cái đã qua nhưng con trai liệu có thật sự quên và chấp nhận ???
    Tôi hỏi ý kiến nhiều người lớn về vấn đề này . Thật ngạc nhiên vì họ nói lời khuyên thật lòng nhất và tốt nhất vẫn là nên im lặng nếu nó không ảnh hưỏng gì đến hiện tại .Đó cũng là chính vì người đàn ông mà ta yêu nữa, bởi vốn đàn ông luôn bị dằn vặt bởi những điều ngớ ngẩn!
    Các bạn nghĩ sao ???
  2. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi,ko phải người lớn vì mới 19 t ,thì nên nói thật tất cả...tôi đánh giá cao sự thành thật và rất ghét con gái giả dối
  3. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi,ko phải người lớn vì mới 19 t ,thì nên nói thật tất cả...tôi đánh giá cao sự thành thật và rất ghét con gái giả dối
  4. tienthainguyen

    tienthainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn gái đã lầm lỡ nên nói thật khi mình đang yêu người mà họ cần sự thật về quá khứ của bạn, nếu bạn trai của bạn thông cảm cho bạn về những quá khứ của bạn. Bởi vì theo tôi nếu tôi là bạn trai của bạn thì khi bạn nói sự thật thì tôi hoàn toàn thông cảm và còn cảm phục sự can đảm của phụ nữ nữa chứ. chúc bạn thật vui vẻ và tự tin nha!
  5. tienthainguyen

    tienthainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn gái đã lầm lỡ nên nói thật khi mình đang yêu người mà họ cần sự thật về quá khứ của bạn, nếu bạn trai của bạn thông cảm cho bạn về những quá khứ của bạn. Bởi vì theo tôi nếu tôi là bạn trai của bạn thì khi bạn nói sự thật thì tôi hoàn toàn thông cảm và còn cảm phục sự can đảm của phụ nữ nữa chứ. chúc bạn thật vui vẻ và tự tin nha!
  6. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    OK ! Mình cũng là tuýp người thích sự thành thât.
    Nhưng có những sự thật quá sốc khiến con trai chấp nhận nhưng không thể quên thì sao???
    Im lặng đôi khi cũng có cái hay của nó .
  7. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    OK ! Mình cũng là tuýp người thích sự thành thât.
    Nhưng có những sự thật quá sốc khiến con trai chấp nhận nhưng không thể quên thì sao???
    Im lặng đôi khi cũng có cái hay của nó .
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh..Tôi thông cảm cho bạn về quá khứ của bạn....Vì thực sự giờ tôi cũng đang ở trong tình trạng rất tồi tệ..Cô ấy đã kể hết quá khứ cho tôi nghe..Và bạn biết kết quả thế nào k....Nếu người con trai mà không thực sự yêu bạn..Thì sau lần ấy..Cái lần mà ai cũng hiểu là 2 người làm gì ấy..Thì người con trai ấy sẽ vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời bạn và không bao giờ quay về đâu...
    Còn tôi thì sao..Tôi đau đớn lắm bạn àh...Đau đớn càng nhiều hơn khi tôi biết 1 vài trong số kẻ thù của tôi...Cũng đã bước qua cuộc đời cô ấy...
    Tôi đã cố gắng quên đi..Nhưng rồi không thể...Vì quá yêu...Tôi đã chấp nhận...Nhưng bạn biết không..Khi nói rằng..." Anh đã quên " tức là người con trai ấy chỉ dối lòng mình mà thôi....Không quên được đâu bạn ạh...Cứ mỗi khi nhắc lại..Nghĩ tới thì lại càng đau đớn hơn...Bạn thử nghĩ mà xem..Cảnh chồng bạn oằn oại với 1 người con gái khác..Hôn nhau ôm nhau và nói những lời ngọt ngào y như với bạn vậy.....Thì sao đây....Bạn có cảm thấy đau đớn không vậy...Mà nhất là bạn là con gái nữa....
    Tôi giờ đây bị ám ảnh rất nhiều..Mỗi khi bực tức tôi lại dốc hết lên đầu cô ấy chửi cô ấy không khác gì con hàng rẻ tiền....Nhưng rồi tôi sung sướng khi nói vậy sao..Tôi đau đớn lắm..Tôi khóc nhiều lắm..Dằn vặt bản thân mình nhiều lắm...Đôi khi vì giận wá mà lên cả cơn co giật..Cố mà với được vỉ thuốc an thần .... Tôi hèn lắm phải không... Đáng ra cuộc đời của cô ấy đã không được như những người khác..Quá khứ chưa đủ sao mà tại sao tôi có thể mở mồm ra nói những câu đau đớn như vậy chứ...Tôi thật là chó má.....
    Giờ này..Tôi đang hi vọng rất nhiều... Từ tối qua lúc tôi chửi cô ấy đến giờ k thấy cô ấy đâu cả...Ko biết giờ đang nằm trong vòng tay ai nữa....
    Tôi khuyên bạn..Chuyện gì giấu được thì cố mà giấu bạn nhé...Đừng nói ra....Đau đớn lắm..Nỗi đau của bạn nhưng sẽ là rất đau ở người bạn yêu và còn là cả sự nhục nhã nữa...Dằn vặt suốt đời người.....
    ** Còn gì buồn và fũ bằng cuộc sống rân chơi....Chơi chẳng được bao nhiêu mà tai tiếng đớn đau để lại thì nhiều.....
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh..Tôi thông cảm cho bạn về quá khứ của bạn....Vì thực sự giờ tôi cũng đang ở trong tình trạng rất tồi tệ..Cô ấy đã kể hết quá khứ cho tôi nghe..Và bạn biết kết quả thế nào k....Nếu người con trai mà không thực sự yêu bạn..Thì sau lần ấy..Cái lần mà ai cũng hiểu là 2 người làm gì ấy..Thì người con trai ấy sẽ vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời bạn và không bao giờ quay về đâu...
    Còn tôi thì sao..Tôi đau đớn lắm bạn àh...Đau đớn càng nhiều hơn khi tôi biết 1 vài trong số kẻ thù của tôi...Cũng đã bước qua cuộc đời cô ấy...
    Tôi đã cố gắng quên đi..Nhưng rồi không thể...Vì quá yêu...Tôi đã chấp nhận...Nhưng bạn biết không..Khi nói rằng..." Anh đã quên " tức là người con trai ấy chỉ dối lòng mình mà thôi....Không quên được đâu bạn ạh...Cứ mỗi khi nhắc lại..Nghĩ tới thì lại càng đau đớn hơn...Bạn thử nghĩ mà xem..Cảnh chồng bạn oằn oại với 1 người con gái khác..Hôn nhau ôm nhau và nói những lời ngọt ngào y như với bạn vậy.....Thì sao đây....Bạn có cảm thấy đau đớn không vậy...Mà nhất là bạn là con gái nữa....
    Tôi giờ đây bị ám ảnh rất nhiều..Mỗi khi bực tức tôi lại dốc hết lên đầu cô ấy chửi cô ấy không khác gì con hàng rẻ tiền....Nhưng rồi tôi sung sướng khi nói vậy sao..Tôi đau đớn lắm..Tôi khóc nhiều lắm..Dằn vặt bản thân mình nhiều lắm...Đôi khi vì giận wá mà lên cả cơn co giật..Cố mà với được vỉ thuốc an thần .... Tôi hèn lắm phải không... Đáng ra cuộc đời của cô ấy đã không được như những người khác..Quá khứ chưa đủ sao mà tại sao tôi có thể mở mồm ra nói những câu đau đớn như vậy chứ...Tôi thật là chó má.....
    Giờ này..Tôi đang hi vọng rất nhiều... Từ tối qua lúc tôi chửi cô ấy đến giờ k thấy cô ấy đâu cả...Ko biết giờ đang nằm trong vòng tay ai nữa....
    Tôi khuyên bạn..Chuyện gì giấu được thì cố mà giấu bạn nhé...Đừng nói ra....Đau đớn lắm..Nỗi đau của bạn nhưng sẽ là rất đau ở người bạn yêu và còn là cả sự nhục nhã nữa...Dằn vặt suốt đời người.....
    ** Còn gì buồn và fũ bằng cuộc sống rân chơi....Chơi chẳng được bao nhiêu mà tai tiếng đớn đau để lại thì nhiều.....
  10. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của No chân tình đến mức... khó kiếm. (Đúng là tìm thấy một anh hùng như U thời nay khó hơn cả tìm vàng ). Đàn ông ích kỷ, chấp nhận nhưng liệu có quên được không? Hay lúc nào cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh quá khứ của người kia??? Hãy nghĩ tới mọi tình huống khi bạn "cố tình" thật thà để kể về quá khứ của mình. Thật thà là tốt nhưng không fải trong tất cả mọi trường hợp. Nếu cảm thấy áy náy và có tội thì cứ kể. Nhưng bản thân tôi ủng hộ chính sách "không khảo đừng xưng".
    Ôi chao! Trời nóng nóng là...

Chia sẻ trang này