1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên nói tất cả quá khứ cho bạn trai mình biết???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lo_lem_he_pho, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hichic nhiều lúc EW nghĩ tại sao đã mang tiếng là nam nhi đại trượng phu mà lại chấp nhất những cái rất chi là nhỏ nhặt...mà chính những cái nhỏ nhặt đó có thể là nguyên nhân tác động làm đau lòng ng mình yêu..và trầm trọng hơn là dẫn đến nhiều cuộc chia tay đau buồn...
    sao mọi ng chỉ biết trách cứ là sao bạn gái mình ko còn...???? mà lại ko biết cách gìn giữ cho ng ta???? lúc yêu nhau nào có ai nghĩ là sẽ chia tay???? đến khi chia tay thì tất cả chỉ có con gái tụi tui là gánh chịu tất cả...mọi ng nên giành 1chút suy nghĩ..có phải là mình quá ích kỉ hay ko???
    người ta cũng có câu : "bỏ qua quá khứ của người mình yêu chính là cách bảo vệ và gìn giữ tốt nhất tình yêu của chính mình!!!!!!!!!!!!"
    quá khứ dầu sao cũng đã là quá khứ...có trách có móc thì cũng có làm gì đc nữa đâu..vậy sao ko tìm cách làm cho tình yêu hiện tại của mình thêm tươi đẹp mà lại đi đào xới tàn tro của quá khứ lên để đc gì???chỉ làm khổ mình và khổ người mà thôi!!!!!!!!
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    [red]Yêu mà phải che dấu việc làm của mình , để tạo hình ảnh đẹp , hoàn hảo, thế thì mệt mỏi lắm, và như thế, nhất quyết không phải là yêu.
    Yêu ngưòi ta cũng cần phải dũng cảm nữa.
    Chốt phát tớ thấy bạn này hâm wá..He...Mỗi người 1 cách sống và hoàn cảnh..Bạn nói như là bạn đang cay cú ý..Như kiểu hồi xưa bạn yêu thằng nào bị nó Ọi rồi nó bùng hay sao ý...Rồi những người iu tiếp theo của bạn..Vừa mới có ý yêu nhau bạn đã nói ngay " Anh ơi em mất trinh rồi "....Dũng cảm thật..Thế thì tớ giơ 2 tay 3 chân của tớ lên tờ đầu sờ hàng...
    Bạn là con gái mà ăn nói có vẻ đúng rồi phết nhẻy...Dân Rock có khác...Về nhà sờ đầu xem có ấm đầu không rồi hãy lên đây trả lời bài nhé...Chúc vui vẻ với những cái lí thuyết vô cùng " Rock " của bạn....
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    [red]Yêu mà phải che dấu việc làm của mình , để tạo hình ảnh đẹp , hoàn hảo, thế thì mệt mỏi lắm, và như thế, nhất quyết không phải là yêu.
    Yêu ngưòi ta cũng cần phải dũng cảm nữa.
    Chốt phát tớ thấy bạn này hâm wá..He...Mỗi người 1 cách sống và hoàn cảnh..Bạn nói như là bạn đang cay cú ý..Như kiểu hồi xưa bạn yêu thằng nào bị nó Ọi rồi nó bùng hay sao ý...Rồi những người iu tiếp theo của bạn..Vừa mới có ý yêu nhau bạn đã nói ngay " Anh ơi em mất trinh rồi "....Dũng cảm thật..Thế thì tớ giơ 2 tay 3 chân của tớ lên tờ đầu sờ hàng...
    Bạn là con gái mà ăn nói có vẻ đúng rồi phết nhẻy...Dân Rock có khác...Về nhà sờ đầu xem có ấm đầu không rồi hãy lên đây trả lời bài nhé...Chúc vui vẻ với những cái lí thuyết vô cùng " Rock " của bạn....
  4. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Mình là boy và quan điểm của mình rõ ràng. Vđ này thực ra là cực kì phức tạp. Nếu cô gái mà "trót lỡ" thì khác mà "ham vui" lại là chuyện khác. Nhưng đó ko phải điều quan trọng nhất. Cô gái có cảm thấy ân hận ko, có cảm thông cho nỗi đau của chồng(ng yêu hay cái gì đấy) ko.Hơn nữa cái này cần đầu óc tỉnh táo của đàn ông xem ng mình yêu có thật lòng ko. Đến đây chắc anh em hiểu hết ý em rồi, chúc các anh may mắn tìm đc cô vợ ngoan. Hờ hờ, các chị nào đoc thì nhớ cho rõ nhé:
    "Chỉ có Phụ nữ khờ mới nghĩ Đàn ông khờ"
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có những quá khứ cần fải nói thật & có những quá khứ cần fải giấu kín, chỉ mình mình biết!! Cái quan trọng là bác fải định hướng được quá khứ nào cần fải nói thật & quá khứ nào cần fải giấu kín!!
    Điều này cũng 1 fần fụ thuộc vào việc bác yêu & hiểu người yêu đến mức độ nào để biết điều nào nên nói & điều nào ko nên nói??
    Người ta thường nhớ về quá khứ chứ ko ai sống bằng quá khứ .sống cho hiện tại , nghĩ về twuơng lai .Nếu thực sự yêu thương thì em tin sẽ vượt qua tất cả mặc dù sự thật có phũ phàng
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    có những điều..sống để dạ..chết mang theo....sẽ ko bao giờ nói...
  7. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Là con gái quá khổ. Bạn có nghĩ thế không. Con gái luôn luôn là người vị tha, đã yêu là tha thứ. Thế nên người yêu, hay chồng có mắc khuyết điểm, chúng ta vẫn luôn là người ngậm đắng nuốt cay....
    Còn con trai thì sao chứ? Lý thuyết là yêu thì phải thành thật với nhau ai mà không biết, nhưng có những điều nếu nghe rồi liệu có dễ dàng bỏ qua cho nhau không. Mà còn phụ thuộc vào tình yêu của bạn, của mỗi người. Ai yêu chẳng cho tình yêu của mình là đích thực, nhưng liệu bạn và người yêu đã thực sự là những người chín chắn?
    Xin lỗi các bạn nam nếu tôi khẳng định con trai các ngưòi thường là những người ích kỷ. Lúc yêu ai cũng nói ngon nói ngọt. Nói là yêu nhau thì phải thế... Rồi con gái, luôn là người chịu thiệt thòi, nhẹ dạ và cả tin. Lúc yêu ai cũng nói anh không chú ý đến quá khứ của em. Thật không? Lúc yêu, lúc lấy, luôn muốn bạn gái hay vợ là của riêng mình, mình là người đầu tiên. Có mấy ai dễ dàng tha thứ?
    Làm con gái cần phải có bản lĩnh, đàn ông thời nào cũng vậy luôn là kẻ muốn chinh phục và muốn mình là người chiến thắng. Vì thế con gái hãy biết tự bảo vệ mình, làm cái gì có lợi nhất cho mình, bởi các bạn không thương mình sẽ chẳng ai thương các bạn

Chia sẻ trang này