1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên nói tất cả quá khứ cho bạn trai mình biết???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lo_lem_he_pho, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì nên nói thật, dù sự thật có trần trụi như thế nào đi nữa...chứ để đến lúc người yêu mình phát hiện ra thì chuyện đổ vỡ là đương nhiên, mà khi đó có khi bác lại ở trong tình trạng khó sử hơn nhiều, vì thế hãy nói thật. Nếu không thể đến với nhau được thì cũng đỡ áy náy bạn àh,
  2. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nên, mọi cái đều nên nói rõ ràng ngay từ đầu.
    Nếu anh ta chấp nhận thì tốt, nhưng cũng không vì thế mà bạn tự hạ mình làm theo mọi yêu cầu vô lý của anh ta (nếu có), Mọi cái đã là quá khứ, bây giờ là con người đàng hoàng thì không ai có quyền gì xem thường mình cả.
    Nếu anh ta kô chấp nhận thì chịu, không thể trách anh ta được , mọi người đều có quyền chọn cho mình một người như ý.
    Kô có điều gì che dấu được mãi
  3. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nên, mọi cái đều nên nói rõ ràng ngay từ đầu.
    Nếu anh ta chấp nhận thì tốt, nhưng cũng không vì thế mà bạn tự hạ mình làm theo mọi yêu cầu vô lý của anh ta (nếu có), Mọi cái đã là quá khứ, bây giờ là con người đàng hoàng thì không ai có quyền gì xem thường mình cả.
    Nếu anh ta kô chấp nhận thì chịu, không thể trách anh ta được , mọi người đều có quyền chọn cho mình một người như ý.
    Kô có điều gì che dấu được mãi
  4. ChiHang_007

    ChiHang_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn Linhlovely, có những điều cần nên nói và những điều không nên nói. Người ở ngoài cuộc thì tuyên bố hùng hồn lắm các bạn à, nhưng chưa chắc đã hiểu được tình huống của người trong cuộc. Bạn Yen_That nói rằng nếu sau khi biết được sự thật thì nếu người đàn ông vẫn yêu thì đó là người cao thượng đáng để yêu, ngược lại thì đó là 1 kẻ hèn không đáng để yêu, cho nên cứ thú nhận tuốt tuồn tuột. Nếu tình yêu mà đơn giản như 1+1=2 thì thế giới này chắc hẳn là sẽ rất yên bình. Bạn làm tôi chợt nhớ đến lời bài hát "Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc". Theo tôi thấy thì có những sai lầm khi được nói ra sẽ được đàn ông chấp nhận và sẽ quên đi (sai lầm lặt vặt). Nhưng cũng có những sai lầm sẽ dằn vặt người đàn ông suốt đời và từ đó họ sẽ có thái độ và cư xử làm đau lòng người đàn bà của mình. Nếu đàn ông họ không chấp nhận được sự thật phũ phàng và chia tay liền thì điều đó không có gì để nói, nhưng nếu họ tuyên bố là đã tha thứ nhưng lại không quên được thì không chừng đó lại là 1 đại họa đe dọa hạnh phúc của người phụ nữ đấy.
    Nói tóm lại tôi nghĩ rằng điều gì cần nói thì nói và điều gì biết rằng nói ra sẽ là 1 mối nguy hiểm thì nên chôn giấu là hay hơn. Con người ta ai ai cũng đều có những bí mật riêng của mình, đúng không?
  5. ChiHang_007

    ChiHang_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn Linhlovely, có những điều cần nên nói và những điều không nên nói. Người ở ngoài cuộc thì tuyên bố hùng hồn lắm các bạn à, nhưng chưa chắc đã hiểu được tình huống của người trong cuộc. Bạn Yen_That nói rằng nếu sau khi biết được sự thật thì nếu người đàn ông vẫn yêu thì đó là người cao thượng đáng để yêu, ngược lại thì đó là 1 kẻ hèn không đáng để yêu, cho nên cứ thú nhận tuốt tuồn tuột. Nếu tình yêu mà đơn giản như 1+1=2 thì thế giới này chắc hẳn là sẽ rất yên bình. Bạn làm tôi chợt nhớ đến lời bài hát "Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc". Theo tôi thấy thì có những sai lầm khi được nói ra sẽ được đàn ông chấp nhận và sẽ quên đi (sai lầm lặt vặt). Nhưng cũng có những sai lầm sẽ dằn vặt người đàn ông suốt đời và từ đó họ sẽ có thái độ và cư xử làm đau lòng người đàn bà của mình. Nếu đàn ông họ không chấp nhận được sự thật phũ phàng và chia tay liền thì điều đó không có gì để nói, nhưng nếu họ tuyên bố là đã tha thứ nhưng lại không quên được thì không chừng đó lại là 1 đại họa đe dọa hạnh phúc của người phụ nữ đấy.
    Nói tóm lại tôi nghĩ rằng điều gì cần nói thì nói và điều gì biết rằng nói ra sẽ là 1 mối nguy hiểm thì nên chôn giấu là hay hơn. Con người ta ai ai cũng đều có những bí mật riêng của mình, đúng không?
  6. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    Xét trong hoàn cảnh mình là một người con trai , cũng đã từng gặp trường hợp như vậy . bạn gái của mình đã nói với mình tất cả . đến t hời điểm này bọn mình đã yêu nhau được 2 năm . Mình lúc nào cũng nói rằng mình không quan tâm , không để ý đến chuyện đó , điều quan trọng là bây giờ cô ấy là của mình . Nhưng đằng sau vẻ bất cần đó là một nỗi đau , nỗi đau cõ lẽ là không bao giờ mình quên được . Cô ấy đã thành thật ,trước khi gặp mình cô ấy đã có quan hệ với bạn trai cũ . Mà còn gì đau đớn hơn khi cô ấy nhớ rõ ngày đó là ngày nào ( không ngờ rằng đó là ngày sinh nhật lần thứ 19 của mình ) Sau 2 năm . đến tận bây giờ mình vẫn yêu cô ấy , cô ấy vẫn yêu mình , nhưng không thể quên được chuyện ấy đâu . Mình không đủ dũng cảm để nghe hết câu chuyện cô ấy kể về cái ngày ấy . Mình chỉ biết một sự thật tối thiểu thôi , cũng đủ làm mình đau đớn . Tất nhiên , càng đau đớn , mình càng yêu cô ấy . bởi vì mình hiểu đó chỉ là một sự miễn cưỡng .
    Mình tự hào bởi vì mình có một tình yêu đẹp , được bố mẹ đồng ý , được đến nhà chơi , được đưa đón . Người yêu mình là một cô gái xinh đẹp , thông minh và sắp tốt nghiệp trường Dược . Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ chúng mình sẽ là vợ chồng . Nhưng , cả cuộc đời này không bao giờ mình quên những lời cô ấy kể sự thực đó . Tại sao cô ấy không nói dối , nếu cô ấy nói dối vì một lí do khác mình đâu quan trọng chuyện đó .
    Đôi khi để giữ gìn hạnh phúc trọn vẹn , đừng quá khuôn phép , đừng quá cứng nhắc , hãy nói dối trong một giới hạn cho phép . Ước gì mình được nghe một lời nói dối trong chuyện đó thì hạnh phúc trọn vẹn biết bao .
    Anh yêu em ngay cả khi anh là một người ... phụ nữ .
  7. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    Xét trong hoàn cảnh mình là một người con trai , cũng đã từng gặp trường hợp như vậy . bạn gái của mình đã nói với mình tất cả . đến t hời điểm này bọn mình đã yêu nhau được 2 năm . Mình lúc nào cũng nói rằng mình không quan tâm , không để ý đến chuyện đó , điều quan trọng là bây giờ cô ấy là của mình . Nhưng đằng sau vẻ bất cần đó là một nỗi đau , nỗi đau cõ lẽ là không bao giờ mình quên được . Cô ấy đã thành thật ,trước khi gặp mình cô ấy đã có quan hệ với bạn trai cũ . Mà còn gì đau đớn hơn khi cô ấy nhớ rõ ngày đó là ngày nào ( không ngờ rằng đó là ngày sinh nhật lần thứ 19 của mình ) Sau 2 năm . đến tận bây giờ mình vẫn yêu cô ấy , cô ấy vẫn yêu mình , nhưng không thể quên được chuyện ấy đâu . Mình không đủ dũng cảm để nghe hết câu chuyện cô ấy kể về cái ngày ấy . Mình chỉ biết một sự thật tối thiểu thôi , cũng đủ làm mình đau đớn . Tất nhiên , càng đau đớn , mình càng yêu cô ấy . bởi vì mình hiểu đó chỉ là một sự miễn cưỡng .
    Mình tự hào bởi vì mình có một tình yêu đẹp , được bố mẹ đồng ý , được đến nhà chơi , được đưa đón . Người yêu mình là một cô gái xinh đẹp , thông minh và sắp tốt nghiệp trường Dược . Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ chúng mình sẽ là vợ chồng . Nhưng , cả cuộc đời này không bao giờ mình quên những lời cô ấy kể sự thực đó . Tại sao cô ấy không nói dối , nếu cô ấy nói dối vì một lí do khác mình đâu quan trọng chuyện đó .
    Đôi khi để giữ gìn hạnh phúc trọn vẹn , đừng quá khuôn phép , đừng quá cứng nhắc , hãy nói dối trong một giới hạn cho phép . Ước gì mình được nghe một lời nói dối trong chuyện đó thì hạnh phúc trọn vẹn biết bao .
    Anh yêu em ngay cả khi anh là một người ... phụ nữ .
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
  10. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Con gái muốn nói thật để => khỏi day dứt
    Con trai sau khi nghe => phải gánh nỗi day dứt này ( có nguy cơ trút lại vào tình yêu của cả 2)
    Đúng là có những điều mình nên nói ra cho người ấy biết và có những điều tốt nhất là im lặng và giữ bí mật cho riêng mình.
    Nhưng những điều gì là điều có thể nói sự thật cho anh ấy biết , còn điều gì là nên nói dối và giữ bí mật chứ???

Chia sẻ trang này