1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên nói tất cả quá khứ cho bạn trai mình biết???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lo_lem_he_pho, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Con gái muốn nói thật để => khỏi day dứt
    Con trai sau khi nghe => phải gánh nỗi day dứt này ( có nguy cơ trút lại vào tình yêu của cả 2)
    Đúng là có những điều mình nên nói ra cho người ấy biết và có những điều tốt nhất là im lặng và giữ bí mật cho riêng mình.
    Nhưng những điều gì là điều có thể nói sự thật cho anh ấy biết , còn điều gì là nên nói dối và giữ bí mật chứ???
  2. thanhbi1981

    thanhbi1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Có một câu thế này:
    Sống ở đời nên thành thực, song sống thành thực quá ko sống đc
    Có chuyện nói thực hay không phải phụ thuộc vào ng bạn trai hay bạn gái cua bạn thế nào, lúc nào, ko ai giống ai.
    Tuy nhiên riêng chuyện ấy tớ luôn thành thực, thế thôi


    [/quote]
  3. thanhbi1981

    thanhbi1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Có một câu thế này:
    Sống ở đời nên thành thực, song sống thành thực quá ko sống đc
    Có chuyện nói thực hay không phải phụ thuộc vào ng bạn trai hay bạn gái cua bạn thế nào, lúc nào, ko ai giống ai.
    Tuy nhiên riêng chuyện ấy tớ luôn thành thực, thế thôi


    [/quote]
  4. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Không có gì dấu được đâu các bác ơi. Lỗ đã bị đục làm sao che dấu được nào (?!?)
  5. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Không có gì dấu được đâu các bác ơi. Lỗ đã bị đục làm sao che dấu được nào (?!?)
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nói rằng đã có quan hệ trong quá khứ nhưng chưa hề biết phá thai là gì...Vậy mà đến hôm nay..Tôi đã gặp được người iu cũ của cô ấy...Nó chửi cô ấy là phò..Và cuối cùng..Nó nói rằng cô ấy đã có thai với nó và đã phá rồi...
    Tôi chẳng biết nói j cả..Chia tay là tốt hơn hết cho cả 2 đứa vào lúc này...Tôi k muốn sống trong sự giả dối nữa...Và nhất là khi tôi biết...Tôi chỉ là 1 cái gì đó tạm thời để lấp đi chỗ trống của thằng kia trong lòng cô ấy....
    Giờ đau đầu quá..Mà chẳng biết nên làm gì nữa...Và cô ấy lại dường như vui vẻ hơn khi biết người ấy vẫn khoẻ...
    Đau đầu quá...Xin lỗi vì nói lung tung...
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nói rằng đã có quan hệ trong quá khứ nhưng chưa hề biết phá thai là gì...Vậy mà đến hôm nay..Tôi đã gặp được người iu cũ của cô ấy...Nó chửi cô ấy là phò..Và cuối cùng..Nó nói rằng cô ấy đã có thai với nó và đã phá rồi...
    Tôi chẳng biết nói j cả..Chia tay là tốt hơn hết cho cả 2 đứa vào lúc này...Tôi k muốn sống trong sự giả dối nữa...Và nhất là khi tôi biết...Tôi chỉ là 1 cái gì đó tạm thời để lấp đi chỗ trống của thằng kia trong lòng cô ấy....
    Giờ đau đầu quá..Mà chẳng biết nên làm gì nữa...Và cô ấy lại dường như vui vẻ hơn khi biết người ấy vẫn khoẻ...
    Đau đầu quá...Xin lỗi vì nói lung tung...
  8. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cứ tự dằn vặt mình chuyện đó thì chia tay đi cũng được, sống thế chỉ làm khổ nhau thôi. Nói thật tôi cũng có một thời như bạn nhưng thật sự giờ đây đối với tôi chuyện đó chẳng là gì cả, quan trọng là tình cảm thôi, chuyện phá thai dấu là phải, nói ra để làm gì, với lại đã quan hệ rồi với phá thai rồi thì có khác gì nhau. Tôi cảm thông cho bạn, bởi vì tôi cũng đã từng trải qua, nhưng nói thật tôi chỉ đau khổ trong một tháng thôi, rồi mọi chuyện chấm dứt, làm đàn ông mà cứ suốt ngày đau khổ vì chuyện đó thì còn làm đếch gì nữa, ko chịu được thì chia tay, chịu được thì quên nó đi, sao giờ cứ cố vì chuyện đó mà bắt nhặt người ta những chuyện khác thật chẳng ra gì, chuyện biết người yêu cũ khỏe mạnh vui thì là đương nhiên thôi, những kẻ bỏ nhau rồi thì nói xấu nhau là loại chẳng ra gì, ngày hôm nay nếu cô ấy xỉ vả người đã từng một thời yêu đương với cô ấy, ngày mai sẽ đến luợt bạn thôi. Bạn phải lấy đó làm mừng với phải chứ. Người yêu tôi luôn kể với tôi mọi chuyện, khi nghe tin người yêu cũ gặp khó khăn trong cuộc sống, cô ấy cũng rất buồn và cũng kể với tôi, tôi biết đó đã là một phần cuộc sống của cô ấy rồi, ko còn tình yêu thì là tình thương, có điều.... cậu hãy sống sao cho xứng là một người đàn ông, dù sao thì cũng chuyện gì ra chuyện đó, đừng vì chuyện này lại lôi sang chuyện khác.
  9. forgiveme

    forgiveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cứ tự dằn vặt mình chuyện đó thì chia tay đi cũng được, sống thế chỉ làm khổ nhau thôi. Nói thật tôi cũng có một thời như bạn nhưng thật sự giờ đây đối với tôi chuyện đó chẳng là gì cả, quan trọng là tình cảm thôi, chuyện phá thai dấu là phải, nói ra để làm gì, với lại đã quan hệ rồi với phá thai rồi thì có khác gì nhau. Tôi cảm thông cho bạn, bởi vì tôi cũng đã từng trải qua, nhưng nói thật tôi chỉ đau khổ trong một tháng thôi, rồi mọi chuyện chấm dứt, làm đàn ông mà cứ suốt ngày đau khổ vì chuyện đó thì còn làm đếch gì nữa, ko chịu được thì chia tay, chịu được thì quên nó đi, sao giờ cứ cố vì chuyện đó mà bắt nhặt người ta những chuyện khác thật chẳng ra gì, chuyện biết người yêu cũ khỏe mạnh vui thì là đương nhiên thôi, những kẻ bỏ nhau rồi thì nói xấu nhau là loại chẳng ra gì, ngày hôm nay nếu cô ấy xỉ vả người đã từng một thời yêu đương với cô ấy, ngày mai sẽ đến luợt bạn thôi. Bạn phải lấy đó làm mừng với phải chứ. Người yêu tôi luôn kể với tôi mọi chuyện, khi nghe tin người yêu cũ gặp khó khăn trong cuộc sống, cô ấy cũng rất buồn và cũng kể với tôi, tôi biết đó đã là một phần cuộc sống của cô ấy rồi, ko còn tình yêu thì là tình thương, có điều.... cậu hãy sống sao cho xứng là một người đàn ông, dù sao thì cũng chuyện gì ra chuyện đó, đừng vì chuyện này lại lôi sang chuyện khác.
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn àh..Tôi lại là kẻ đến sau...Và tôi lại chỉ là kẻ đến để thế chân kẻ đi trước...Chứ tôi k được nhận trọn vẹn tình yêu của cô ấy...
    Giờ tôi chỉ cảm thấy thật đau đớn quá....Đầu tôi k nghĩ được 1 điều gì hết...Chỉ còn cảm thấy trống rỗng thôi...
    Để mai bình tĩnh lại rồi nói tiếp..Chỉ sợ rằng..Ngày mai..Tỉnh giấc..Tôi lại không thể quên được cô ấy...Tôi lại chịu nhục để mà quay về......Ko...Ko được...Tôi k có quyền làm như vậy thêm 1 lần nào nữa...
    Xin lỗi...

Chia sẻ trang này