1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên nói tất cả quá khứ cho bạn trai mình biết???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lo_lem_he_pho, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đi qua topic đọc được bài của Nokia... khổ thân Nokia quá. Chúc bạn sớm thoát khỏi đau khổ và quên được cô gái kia đi...thành thật mong bạn sớm trở về với cuộc sống còn bao điều tươi đẹp xung quanh bạn
  3. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đi qua topic đọc được bài của Nokia... khổ thân Nokia quá. Chúc bạn sớm thoát khỏi đau khổ và quên được cô gái kia đi...thành thật mong bạn sớm trở về với cuộc sống còn bao điều tươi đẹp xung quanh bạn
  4. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    trời ơi . biết là không yêu quá khứ nhưng tốt nhất các bạn nên nói sự thực đó theo một cách khác mà người ta gọi là "nói dối" . Người con trai yêu thực sự thì sẽ không bỏ rơi bạn đâu nhưng mà trong trái tim anh ta đã có một vết thương không bao giờ lành cả ngay cả khi anh ấy không bao giờ nhắc lại chuyện đó dù chỉ nửa câu với bạn .
    chẳng hạn là em không biết vì sao , hoặc trong một lần chơi thể thao , hoặc tai nạn . hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn nhiều . Nếu là mình mình chẳng điều tra làm gì cả .
  5. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    trời ơi . biết là không yêu quá khứ nhưng tốt nhất các bạn nên nói sự thực đó theo một cách khác mà người ta gọi là "nói dối" . Người con trai yêu thực sự thì sẽ không bỏ rơi bạn đâu nhưng mà trong trái tim anh ta đã có một vết thương không bao giờ lành cả ngay cả khi anh ấy không bao giờ nhắc lại chuyện đó dù chỉ nửa câu với bạn .
    chẳng hạn là em không biết vì sao , hoặc trong một lần chơi thể thao , hoặc tai nạn . hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn nhiều . Nếu là mình mình chẳng điều tra làm gì cả .
  6. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đừng ảo tưởng như vậy các đ/c ạ
    .....
    "Chẳng thể nào nói hết được đâu anh
    Cái náo nức của một thời con gái
    Cái si mê của tình đầu thơ dại
    Cái ngỡ ngàng, mơ mộng tuổi hai mươi
    Cứ ngỡ đâu đã đến đỉnh cuộc đời
    Nhưng cuộc đời vẫn còn đang phía trước
    Điều đơn giản vậy thôi không hiểu được
    Để bây giờ đau buốt trái tim...."
    ---
    Đừng làm những việc vô ích. Tiện đây xin hỏi các bạn trai: Có bao giờ bạn kể cho bạn gái mình đã alfm những gì với bao nhiêu người yêu? bao nhieu ****?
    Hay chỉ các cô gái mới cần trả lời thôi nhỉ?
    Thật ra thì Tạo hóa đã tạo ra người đàn bà để chịu nhiều hơn những vất vả, vất vả của Thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm Chị, làm em và làm đàn bà.
    Bù lại những điều đó, họ có một niềm đam mê mãnh liệt về những Thiên chức đó của mình. Kể cả những cảm xúc xác thịt của họ cũng mạnh mẽ hơn nam giới gấp nhiều lần. Chính vì vậy những phụ nữ biết giữ gìn (theo qui luật tự nhiên thôi) hạnh phúc cuả mình sẽ được đền bù xứng đáng. Ngược lại thì họ phải chấp nhận tất cả những gi mình gây ra.
    Đừng vì chuyện cần tha thứ hay Cao thượng của đàn ông am phụ nữ có thể làm mọi điều ??? Không thể như thế được. Đàn ông cũng vậy thôi. Bệnh tật , dau khổ có nguồn gốc từ tội lỗi cảu mình, nếu mình lạm dụng , mình phải trả gía, đừng trách ai không cao thượng, đừng kêu ai phỉa nhân ái vì tôi đã sa đoạ.
    Không phải ngẫu nhiên mà Tạo hóa sinh ra ********** cho phụ nữ, đó là một con tem, một dấu ấn xác nhận rằng: họ là một người xứng đáng hưởng hạnh phúc.
    Không có cái gì là vô hạn, bạn dùng trước, huởng trước tyhì phải trả sau, trả cả gốc lẫn lãi, vậy thôi.
    May ra bạn gặp được một anh chàng ngốc nào đó chấp nhận cho bạn ăn quỵt thì là phúc nhà cuả bạn, còn không thì cứ thanh tóan sòng phẳng. Bởi không ai bắt bạn phải ăn vay khi bạn không được phép dùng.
    Được CATBUITRANGIAN sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 29/05/2004
    Được CATBUITRANGIAN sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 29/05/2004
  7. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đừng ảo tưởng như vậy các đ/c ạ
    .....
    "Chẳng thể nào nói hết được đâu anh
    Cái náo nức của một thời con gái
    Cái si mê của tình đầu thơ dại
    Cái ngỡ ngàng, mơ mộng tuổi hai mươi
    Cứ ngỡ đâu đã đến đỉnh cuộc đời
    Nhưng cuộc đời vẫn còn đang phía trước
    Điều đơn giản vậy thôi không hiểu được
    Để bây giờ đau buốt trái tim...."
    ---
    Đừng làm những việc vô ích. Tiện đây xin hỏi các bạn trai: Có bao giờ bạn kể cho bạn gái mình đã alfm những gì với bao nhiêu người yêu? bao nhieu ****?
    Hay chỉ các cô gái mới cần trả lời thôi nhỉ?
    Thật ra thì Tạo hóa đã tạo ra người đàn bà để chịu nhiều hơn những vất vả, vất vả của Thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm Chị, làm em và làm đàn bà.
    Bù lại những điều đó, họ có một niềm đam mê mãnh liệt về những Thiên chức đó của mình. Kể cả những cảm xúc xác thịt của họ cũng mạnh mẽ hơn nam giới gấp nhiều lần. Chính vì vậy những phụ nữ biết giữ gìn (theo qui luật tự nhiên thôi) hạnh phúc cuả mình sẽ được đền bù xứng đáng. Ngược lại thì họ phải chấp nhận tất cả những gi mình gây ra.
    Đừng vì chuyện cần tha thứ hay Cao thượng của đàn ông am phụ nữ có thể làm mọi điều ??? Không thể như thế được. Đàn ông cũng vậy thôi. Bệnh tật , dau khổ có nguồn gốc từ tội lỗi cảu mình, nếu mình lạm dụng , mình phải trả gía, đừng trách ai không cao thượng, đừng kêu ai phỉa nhân ái vì tôi đã sa đoạ.
    Không phải ngẫu nhiên mà Tạo hóa sinh ra ********** cho phụ nữ, đó là một con tem, một dấu ấn xác nhận rằng: họ là một người xứng đáng hưởng hạnh phúc.
    Không có cái gì là vô hạn, bạn dùng trước, huởng trước tyhì phải trả sau, trả cả gốc lẫn lãi, vậy thôi.
    May ra bạn gặp được một anh chàng ngốc nào đó chấp nhận cho bạn ăn quỵt thì là phúc nhà cuả bạn, còn không thì cứ thanh tóan sòng phẳng. Bởi không ai bắt bạn phải ăn vay khi bạn không được phép dùng.
    Được CATBUITRANGIAN sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 29/05/2004
    Được CATBUITRANGIAN sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 29/05/2004
  8. manto

    manto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có cái may mắn là đến được với người mình yêu ngay từ cuộc tình đầu tiên. Và sự thực là không phải cô gái nào cũng còn trinh trắng khi đến với người yêu sau. Dù cho chuyện tình trước đó là một mối tình đẹp nhưng phải chia tay vì những lý do-vốn-vô-số-trong-cuộc-đời-này, hay bị một gã đẹp trai hào hoa lịch lãm nhưng hoá ra ra là vô cùng đểu cáng nào đó hót những lời mật ngọt để thoả mãn nó, thì cô gái cũng đã trở thành đàn bà thật rồi. Nhưng thực ra đó lại là điều hết sức có ý nghĩa, bởi sau chuyện đó người phụ nữ hiểu thêm về mình, hiểu thêm về lòng người, và trở nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ tiếp sau.
    Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ, mà người ta phải sống cho hiện tại, và tương lai. Vậy nếu người yêu sau là một người đàng hoàng, hiểu và tin bạn, thì thành thật là thuốc thử tốt nhất, bởi đó là sự thể hiện tuyệt vời nhất của tình yêu: bạn không muốn giấu diếm điều gì, bạn hoàn toàn tin tưởng ở người yêu, và mong muốn có người ấy trong cuộc đời. Tất nhiên với người yêu bạn, đó chẳng phải là tin vui vẻ gì. Đau chứ, ghen tuông lắm, thậm chí uất ức nữa, nhưng chỉ những người thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm có tên là tình yêu với bạn mới có thể vượt qua, bởi họ hiểu vào lúc này, tại thời điểm hiện tại này, họ đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối và tình cảm yêu thương của bạn, và bạn cũng đang mong chờ sự cảm thông và lòng bao dung từ phía họ.
    Những kẻ ích kỷ, lợi dụng, và đê tiện sẽ chóng lộ mặt thôi. Bạn cũng đừng tiếc những kẻ hẹp hòi, bởi bạn sẽ bị dằn vặt suốt cuộc đời mà thôi. Vậy hãy thành thật, có điều nên chọn đúng thời điểm. Chỉ nên nói khi thật sự đã hiểu-và-tin-tưởng nhau hoàn toàn.
  9. manto

    manto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có cái may mắn là đến được với người mình yêu ngay từ cuộc tình đầu tiên. Và sự thực là không phải cô gái nào cũng còn trinh trắng khi đến với người yêu sau. Dù cho chuyện tình trước đó là một mối tình đẹp nhưng phải chia tay vì những lý do-vốn-vô-số-trong-cuộc-đời-này, hay bị một gã đẹp trai hào hoa lịch lãm nhưng hoá ra ra là vô cùng đểu cáng nào đó hót những lời mật ngọt để thoả mãn nó, thì cô gái cũng đã trở thành đàn bà thật rồi. Nhưng thực ra đó lại là điều hết sức có ý nghĩa, bởi sau chuyện đó người phụ nữ hiểu thêm về mình, hiểu thêm về lòng người, và trở nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ tiếp sau.
    Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ, mà người ta phải sống cho hiện tại, và tương lai. Vậy nếu người yêu sau là một người đàng hoàng, hiểu và tin bạn, thì thành thật là thuốc thử tốt nhất, bởi đó là sự thể hiện tuyệt vời nhất của tình yêu: bạn không muốn giấu diếm điều gì, bạn hoàn toàn tin tưởng ở người yêu, và mong muốn có người ấy trong cuộc đời. Tất nhiên với người yêu bạn, đó chẳng phải là tin vui vẻ gì. Đau chứ, ghen tuông lắm, thậm chí uất ức nữa, nhưng chỉ những người thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm có tên là tình yêu với bạn mới có thể vượt qua, bởi họ hiểu vào lúc này, tại thời điểm hiện tại này, họ đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối và tình cảm yêu thương của bạn, và bạn cũng đang mong chờ sự cảm thông và lòng bao dung từ phía họ.
    Những kẻ ích kỷ, lợi dụng, và đê tiện sẽ chóng lộ mặt thôi. Bạn cũng đừng tiếc những kẻ hẹp hòi, bởi bạn sẽ bị dằn vặt suốt cuộc đời mà thôi. Vậy hãy thành thật, có điều nên chọn đúng thời điểm. Chỉ nên nói khi thật sự đã hiểu-và-tin-tưởng nhau hoàn toàn.
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Nokia này anh đã được gặp em một lần rồi đó là buổi offline của box, anh thấy hôm đó em là một người nói nhiều cười nhiều và rất vui vẻ với mọi người.
    nhưng anh đọc các bài viết của em thì anh thấy không giống với em hôm đó có thể là do em buồn và đau khổ về chuyện tình cảm gì thì anh không biết . Đúng vậy mỗi người có một quan niệm sống khác nhau , và em bảo em yêu người đó phải không và mỗi khi nghĩ đến người đó thì em chỉ cảm thấy đau khổ vậy sao em không quên người ta đi và đi tìm người con gái khác để yêu, đúng vậy đọc bài của em anh cảm thấy em rất đau khổ . Nếu em thực sự yêu thì em không lên làm như vậy , em lên TB-TY nói tất cả những gì mình nghĩ về người yêu mình mà đó cũng đâu chỉ là những lời tốt đẹp mà còn có những lời em không lên nói ra anh nghĩ như vậy là xúc phạm và không tôn trọng người em yêu rồi đó như vậy thì không phải là tình yêu đâu . Anh nghĩ hãy quên người đó đi em à nếu em không thể chấp nhận được vì cuộc sống còn rất nhiều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta .

Chia sẻ trang này