1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên nói tất cả quá khứ cho bạn trai mình biết???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lo_lem_he_pho, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Nokia này anh đã được gặp em một lần rồi đó là buổi offline của box, anh thấy hôm đó em là một người nói nhiều cười nhiều và rất vui vẻ với mọi người.
    nhưng anh đọc các bài viết của em thì anh thấy không giống với em hôm đó có thể là do em buồn và đau khổ về chuyện tình cảm gì thì anh không biết . Đúng vậy mỗi người có một quan niệm sống khác nhau , và em bảo em yêu người đó phải không và mỗi khi nghĩ đến người đó thì em chỉ cảm thấy đau khổ vậy sao em không quên người ta đi và đi tìm người con gái khác để yêu, đúng vậy đọc bài của em anh cảm thấy em rất đau khổ . Nếu em thực sự yêu thì em không lên làm như vậy , em lên TB-TY nói tất cả những gì mình nghĩ về người yêu mình mà đó cũng đâu chỉ là những lời tốt đẹp mà còn có những lời em không lên nói ra anh nghĩ như vậy là xúc phạm và không tôn trọng người em yêu rồi đó như vậy thì không phải là tình yêu đâu . Anh nghĩ hãy quên người đó đi em à nếu em không thể chấp nhận được vì cuộc sống còn rất nhiều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta .
  2. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Xem ra phụ nữ không bao giờ quên người đầu tiên lên giường với mình. Tôi không không quan trọng vấn đề cô ta không còn trinh.mà sợ nhất là khi quen với mình, cô ta còn quay lại với người cũ (thực tế có rất nhiều trường hợp như vậy)
  3. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Xem ra phụ nữ không bao giờ quên người đầu tiên lên giường với mình. Tôi không không quan trọng vấn đề cô ta không còn trinh.mà sợ nhất là khi quen với mình, cô ta còn quay lại với người cũ (thực tế có rất nhiều trường hợp như vậy)
  4. Ramada

    Ramada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hiểu tâm trạng của các bạn, vì trong vô số cái hoàn cảnh rối rắm đó, chắp ghép lại cũng có một phần của tôi.
    Tôi không dám dựng nên một lý luận nào cả, chỉ mong bày tỏ tâm trạng của một người đàn ông, một người đang yêu mà thôi.
    Bạn gái tôi cũng đã từng không chân thật (cứ cho là lừa dối), tôi đã rất, rất buồn. Nhưng tôi hiểu điều gì đằng sau những lời nói dối đó. Dẫu sao quá khứ cũng chỉ là quá khứ, mà không ai biết được tương lai của mình thế nào. Nếu bạn cho mình quyền phán xét ngưòi khác thì tương lai nếu bạn và người ấy không đi chung một con đường, bạn có mong có người khác phán xét về bạn hôm nay hay không.
    Tôi đã gạt bỏ tất cả cái gì gọi là quá khứ, đó là một điều dễ dàng, nhưng tôi sẽ cực kỳ nghiêm khắc với hiện tại và tương lai của cô ấy.
    Tôi không nhắc lại chuyện ngày xưa và tôi không quan tâm đến chuyện ngày xưa vì nó không đáng quan tâm, chỉ gây rằn vặt thêm mà thôi, cái gì có thể dừng được thì nên dừng đúng chỗ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi dễ dãi, tôi sẽ không tha thứ (thực sự là không thể tha thứ) cho những lỗi lầm tiếp theo của cô ấy nếu tái diễn.
    Mong rằng các bạn nữ đâu đó trên này hiểu cho đàn ông chúng tôi: chúng tôi có thể dịu dàng, nhưng không có nghĩa là mềm yếu và nhu nhược.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  5. Ramada

    Ramada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hiểu tâm trạng của các bạn, vì trong vô số cái hoàn cảnh rối rắm đó, chắp ghép lại cũng có một phần của tôi.
    Tôi không dám dựng nên một lý luận nào cả, chỉ mong bày tỏ tâm trạng của một người đàn ông, một người đang yêu mà thôi.
    Bạn gái tôi cũng đã từng không chân thật (cứ cho là lừa dối), tôi đã rất, rất buồn. Nhưng tôi hiểu điều gì đằng sau những lời nói dối đó. Dẫu sao quá khứ cũng chỉ là quá khứ, mà không ai biết được tương lai của mình thế nào. Nếu bạn cho mình quyền phán xét ngưòi khác thì tương lai nếu bạn và người ấy không đi chung một con đường, bạn có mong có người khác phán xét về bạn hôm nay hay không.
    Tôi đã gạt bỏ tất cả cái gì gọi là quá khứ, đó là một điều dễ dàng, nhưng tôi sẽ cực kỳ nghiêm khắc với hiện tại và tương lai của cô ấy.
    Tôi không nhắc lại chuyện ngày xưa và tôi không quan tâm đến chuyện ngày xưa vì nó không đáng quan tâm, chỉ gây rằn vặt thêm mà thôi, cái gì có thể dừng được thì nên dừng đúng chỗ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi dễ dãi, tôi sẽ không tha thứ (thực sự là không thể tha thứ) cho những lỗi lầm tiếp theo của cô ấy nếu tái diễn.
    Mong rằng các bạn nữ đâu đó trên này hiểu cho đàn ông chúng tôi: chúng tôi có thể dịu dàng, nhưng không có nghĩa là mềm yếu và nhu nhược.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  6. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông chẳng có quyền gì phán xét, cũng như tự cho mình cái quyền tha thứ những chuyện của phụ nữ trong quá khứ. Đó là cuộc sống của họ. Một khi đã yêu người con gái thì phải chấp nhận tất cả những chuyện đó. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là người con gái có quyền giấu người yêu, nên lựa đúng thời điểm để thành thật mọi chuyện. Và đàn ông hoàn toàn có quyền biết sự thật.
    http://web.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/6/52225.ttvn
  7. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông chẳng có quyền gì phán xét, cũng như tự cho mình cái quyền tha thứ những chuyện của phụ nữ trong quá khứ. Đó là cuộc sống của họ. Một khi đã yêu người con gái thì phải chấp nhận tất cả những chuyện đó. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là người con gái có quyền giấu người yêu, nên lựa đúng thời điểm để thành thật mọi chuyện. Và đàn ông hoàn toàn có quyền biết sự thật.
    http://web.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/6/52225.ttvn
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này, càng nói càng thấy là bác cay cú chứ chẳng đau khổ vì tình iu gì cho cam.
    Thứ nhất, khi yêu ngưòi ta cần biết rõ mình đang yêu ai, ngưòi ta cần có 1 quá trình tìm hiểu ngưòi mà mình cảm mến để sau đó gọi tên một thứ tình cảm có giữa 2 ngưòi là " tình yêu".
    Đấy thì cứ thấy vừa mắt là yêu, chán chê rồi mới biết ngưòi mình yêu là ngưòi thế nào, rồi chửi, rồi lắm điều Hô hô.
    Muốn yêu ngưòi ngoan ngoãn , chung thuỷ hày cá tính thì phải tìm đúng đứa mà yêu chứ. Nói cách khác là bị nó lừa, yêu rồi mới biết nó là ngưòi thế nào, ngu thì chết chứ đừng có nói ai không xứng đáng với mình, mình đã là cái gì, đã có tư cách gì mà phán xét ngưòi khác.
    Chuyện nói hay không đó không phải là vấn đề. Biết rõ từ truớc ngưòi mình yêu đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì mới là điều quan trọng.
    Chả hiểu có những đứa chả hiểu gì về đối phưong cũng dám nói yêu, nói Yêu mà như nói ''" Cháu mua mớ rau, cân thịt '' ấy.
    Yêu mà phải che dấu việc làm của mình , để tạo hình ảnh đẹp , hoàn hảo, thế thì mệt mỏi lắm, và như thế, nhất quyết không phải là yêu.
    Yêu ngưòi ta cũng cần phải dũng cảm nữa.
  9. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này, càng nói càng thấy là bác cay cú chứ chẳng đau khổ vì tình iu gì cho cam.
    Thứ nhất, khi yêu ngưòi ta cần biết rõ mình đang yêu ai, ngưòi ta cần có 1 quá trình tìm hiểu ngưòi mà mình cảm mến để sau đó gọi tên một thứ tình cảm có giữa 2 ngưòi là " tình yêu".
    Đấy thì cứ thấy vừa mắt là yêu, chán chê rồi mới biết ngưòi mình yêu là ngưòi thế nào, rồi chửi, rồi lắm điều Hô hô.
    Muốn yêu ngưòi ngoan ngoãn , chung thuỷ hày cá tính thì phải tìm đúng đứa mà yêu chứ. Nói cách khác là bị nó lừa, yêu rồi mới biết nó là ngưòi thế nào, ngu thì chết chứ đừng có nói ai không xứng đáng với mình, mình đã là cái gì, đã có tư cách gì mà phán xét ngưòi khác.
    Chuyện nói hay không đó không phải là vấn đề. Biết rõ từ truớc ngưòi mình yêu đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì mới là điều quan trọng.
    Chả hiểu có những đứa chả hiểu gì về đối phưong cũng dám nói yêu, nói Yêu mà như nói ''" Cháu mua mớ rau, cân thịt '' ấy.
    Yêu mà phải che dấu việc làm của mình , để tạo hình ảnh đẹp , hoàn hảo, thế thì mệt mỏi lắm, và như thế, nhất quyết không phải là yêu.
    Yêu ngưòi ta cũng cần phải dũng cảm nữa.
  10. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc wá khứ cũng là 1 vết thương đau lòng chẳng ai muốn nhìn lại nó,nhưng 1 số hoàn cảnh buộc ta fải chấp nhận lôi nó ra.Điều đó cũng tốt,nhìn lại mà nên người thêm 1 chút.
    Con gái có wá khứ nghiệt ngã có nên cho người mình yêu biết? Điều đó theo tôi là có thể,hoặc ko cần thiết.Vì,khi đã yêu fái nam chúng tôi chỉ biết yêu người fụ nữ của mình ngoài ra,chúng tôi ko wan tâm điều gì?Kể cả wá khứ của cô ấy.Nhưng nếu nói ra thì có lẽ mọi người yêu đều có sự cảm thông,sự cảm thông đó lại ko được đảm bảo rồi cũng sẽ dẫn đến điều ko hay trong tương lai.Nhưng sự thật vẫn là sự thật,hãy cứ để nó xoáy theo sự ứng xử của mỗi người.Phóng khoáng hay nhỏ nhen đó còn là vấn đề cho mỗi người đang yêu.

Chia sẻ trang này