1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên tỏ tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitimbentrai, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    há há
    kết nhất câu nài đoá!
    đảm bảo nó nghe xong sẽ ngã ngất ra vì sung sướng!
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình thì NÊN nhưng làm thế nào lại là chuyện khác.
  3. vitimbentrai

    vitimbentrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    thông tin chính xác anh ạ ^^
  4. vitimbentrai

    vitimbentrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thương iu 1 người đâu fải là xấu , mà sao nói ra nó lại khó khăn đến thế
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Có cần nói không nhỉ, tặng bạn câu này nhé: love is the way u make someone feel. Thế thì cũng chả cần phải vội, trước sau gì, cái gì đến nó sẽ đến í mà, từ từ đi. Chết trong nước cho nó ngấm, lửa thiêu làm gì cho nó chóng vánh, 1 thời rực lửa rồi tan thành mây khói trong phút chốc. Cứ từ từ tận hưởng cảm giác kiến bò đi, tình yêu ngấm từ từ, thế cũng có cái hay của nó mà, nhỉ. Tớ thấy á, ngày nào cũng I Nớp Diu, nghe nhiều quá, thấy giống kiểu rao bán bánh mì, tối nào mà chả nghe người bán bánh mì rao bánh mì, thành ra tớ quen, khà khà khà
  6. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Biết mình, biết người. Trăm trận trăm thắng. Bạn biết được bao nhiêu mà đã tấn công. Đa số đàn bà tấn công ắt phải thắng, nhưng lực lượng hao tổn thế nào hồi sau sẽ rõ.
  7. FanNgocKhue

    FanNgocKhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Tớ không gà không cáo gì cả, làm cách này nhé. Một lần đi chơi tớ không chịu nổi hôn chụt Y một cái. Sau rồi mình cũng thấy ngỡ ngàng. Y chắc cũng thế. Tớ xin lỗi và ngượng trốn không tìm gặp Y nữa. Tự coi là mất luôn cả bạn. Ai ngờ Y không chịu được, ba ngày sau đón đường đòi gặp bằng được và nói là "Nhớ không chịu được mới hiểu ra là iu mất rồi". Thế là iu nhau.
    Trong chuyện này, tớ nghĩ con gái thông minh hơn con trai. Bạn tự sẽ nghĩ ra cách mà.
    Ừa mà quên, tớ hồi đó quen Y đã cả năm rồi ý. Ba tháng không biết tình ý của anh bạn ra sao. Bạn phải tự đo vậy.
    Được FanNgocKhue sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 19/03/2007
  8. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hỏi 1 câu thôi:"Chơi hay nghỉ đây???"
    Thế là cu cậu hiểu ngay he he he
  9. nhoheocon

    nhoheocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Liều mình tiến tới nếu ko sau này ân hận như tớ đấy
  10. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình trước à? một trăm lần không, một nghìn lần không. Nhưng không có nghĩa là em bó gối ngồi yên. Mà là chờ anh ta như con nhện chờ mồi trong chiếc lưới được giăng sẵn.

Chia sẻ trang này