1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên yêu người kém mình về học thức ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GlassSunshine, 26/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Con gái có nên yêu người kém mình về học thức ???

    Câu hỏi này đã tồn tại trong đầu mình từ rất lâu. Không biết các bạn khác thì thế nào nhưng mình muốn người yêu phải hơn mình một cái đầu. Nhưng trong trường hợp, người mình yêu lại "thấp hơn một cái đầu" thì như thế nào đây. Nhiều lúc thấy ngại khi đi cùng bạn bè.

    Câu hỏi đặt ra : "Đã yêu thì để ý gì đến điều đó. Như vậy chỉ chứng tỏ một điều là ''bạn chưa yêu người kia thực sự mà thôi''."
    Câu hỏi khác :"Cũng có thể người ta vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được học hành tử tế như mình, nhưng đó là một người tốt và có trách nhiệm thì cũng được chứ sao !" .

    Nhưng liệu mình có thể gạt đi vấn đề về trình độ học vấn để đi đến một quyết định liên quan đến cả cuộc đời hay không?
    Các bạn chưa yêu, đang yêu và sẽ yêu suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    một chữ thui. KHÔNG!
  3. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.
    Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể ?ophải lòng? một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.
    Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau

    Trên đây là đoạn trích trong một câu chuyện, một bức thư của một người mẹ gửi cho con gái khi biết con mình đã yêu.
    Theo mình nghĩ, đối với các bạn gái, việc lựa chọn một người để yêu không chỉ phụ thuộc vào cảm giác. Nếu trình độ học vấn không tương xứng sẽ gây nên rất nhiều sự bất đồng trong cách sống, cách suy nghĩ. Hơn nữa, thực tế con trai, nhiều người cũng không muốn yêu và lấy người hơn mình quá nhiều về mặt trình độ. Bởi khi đó, trong mối quan hệ hai bên, họ sẽ cảm thấy thiếu tự tin. Do đó, khi xem xét đến vấn đề này cần quan tâm đến cả suy nghĩ của người bạn khác giới nữa.
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đúng như lum-dong-tien nói đấy, nhiều khi yêu người kém hơn mình về học vấn sẽ dễ xảy ra xung đột lắm. Rồi bạn sẽ thấy, trong nhiều chuyện sau này bạn sẽ tự một mình quyết định nhiều thứ mà ko hỏi đến anh ấy, bởi bạn có suy nghĩ là mình fải hiểu biết hơn anh ta . Tốt nhất là fải cân nhắc thật kỹ . Chúc bạn hạnh phúc
  5. Guest

    Guest Guest

    Các nhà khoa học đã chứng minh khi yêu là não trong trạng thái hưng phấn sẽ mất hết khả năng phê phán,chỉ nhìn thấy các điểm tốt nhưng không nhìn thấy các điều kiện quan trọng khác để quyết định hạnh phúc=>các nhà khoa học khuyên các bạn trẻ yêu thì hết mình nhưng khi cần quyết định gì quan trọng thì hãy đợi lúc tỉnh táo đã.
  6. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bạn yêu anh ấy vì cái gì?
    Khi quyết đinh tìm hiểu anh ấy, bạn thích anh ấy ở điểm gì?
    Thử trả lời thật lòng câu hỏi trên xem nào bạn.
    1 trong những ưu điểm ở người đàn ông làm cho mình rung động và ngưỡng mộ, đó là thông minh - có học vấn - chịu khó học hỏi ====> tóm lại là hơn hẳn mình về mặt học hành.
    chỉ là 1 trong vài ưu điểm thôi nhé. Còn 1 số ưu điểm khác nữa. Nhg mà nếu ko giỏi và thông minh hơn mình, thì mình .. quả thực là ko say mê anh chàng đó đc. Có lẽ chỉ làm bạn đc thôi
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chi em ba^y gio` do`i ho?i cao qua'' , the'' nay` thi` em e^'' dai` dai` a` ??
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    chênh lệch về trình độ học thức chưa hẳn là xấu, wan trọng là cả 2 người phải biết đối xử với nhau ra sao.nhưng theo mình thấy trong cái ái ngại đi cùng với bạn bè khi có người yêu kém học thức hơn thì có lẽ sẽ không lâu bền đâu. xin lỗi nếu có đụng chạm. nhưng trên thực tế thì mình thấy ngay cả trên báo chí cũng có rất nhiều câu chuyện tình yêu chia tay vì chênh lệch học thức của 2 người. cho nên nếu mối quan hệ tạm thời thì được nhưng nếu tiến tới lâu dài thì e rằng là khó có thể bền vững. tất nhiên sẽ có ngoại lệ nhưng đã là phụ nữ thì ai cũng hi vọng được tự hào về người mình thương và có thể nhận được sự lo lắng và che chở về mọi mặt trong cuộc sống để mình có thể dựa dẫm. vì vậy có chắc là một người như thế có thể cho bạn dựa dẫm hay nương tựa được không đã
    Được deniseT sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 26/02/2005
  9. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không nên !
    Bạn đã nói chính bạn đã nói đi với bạn bè còn ngại , huống gì sau này .
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    có thể kém hơn mình về học thức cũng được nhưng mà lại giỏi hơn mình về mặt khác . Tớ nghĩ học hành không phải là tất cả.... nếu chọn giữa một ông tiến sĩ mọt sách và một anh chàng học hết đại học và thích đi chơi như hoặc hơn tớ thì tớ chọn anh kia chứ chọn ông tiến sĩ làm gì

Chia sẻ trang này