1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên yêu người kém mình về học thức ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GlassSunshine, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Người thông minh thì đâu cần bằng cấp?Bill Gate còn chưa học xong ĐH nữa là.
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu các bạn định nghĩa thế nào là học thức???Nếu các bạn coi học thức là bằng cấp khoa bảng đạt được thì câu trả lời của tôi là CÓ. 1 Người có thể có trình độ học vấn thấp hơn tôi nhưng không có nghĩa anh ta kém hơn tôi 1 cái đầu. Tất nhiên trình độ không nên chênh lệch quá nhiều. Ví dụ nếu F đã học post grad, thì M ít nhất cũng nên học hết uni. level.
    Đừng coi bằng cấp là cái duy nhất đánh giá cái đầu của ng khác. Tôi tin vậy
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    xì kép xin có ý kiến
    1. trường hợp này là quá chênh lệch trình độ roài. Không sơm thì muộn cũng bộc lộ sự khó hoà hợp vì quan niệm về XH của 2 ng khác nhau.
    2. thời buổi này mat xì tơ đầy cả ra mah bác gì còn kêu con gái thế là học cao ah? Bùn cười ghê.
    Thật ra khi học trên đại học có nghĩa là bạn đã học sâu vào 1 chuyên môn hẹp nào đó nâng cao kiến thức chuyên môn. Đừng nghĩ học lên trên đại học sẽ có sự hiểu biết hơn về XH hơn với những ng có học vấn chỉ dừng lại ĐH.
    Theo xì kép, học ĐH là quan trọng vì nó giúp bạn hình thành nhân sinh quan, cách tư duy tốt. Còn học trên ĐH là rèn luyện kỹ năng, kiến thức chuyên môn. DO đó, chênh lệch hiểu biết XH, quan niệm sống của ĐH-sau ĐH không khác biệt nhiều. Thế nên không nhất thiết F học MA fải lấy chồng Phd. Hay F học Phd fải lấy chồng Prof hoặc cũng là PHd.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Điều đau khổ là nhiều em cứ được cái bằng này bằng kia 1 phát là cứ tưởng mình trên đầu kẻ khác rồi Các em là tiến sĩ kinh tế thì kệ bu các em , liên quan đếc gì đến nghề nghiệp tư vấn tâm sinh lý lứa tuổi dậy thì của anh mà đòi láo khoét với anh nào .
    Lơ tơ mơ với anh mà được à , anh lấy vợ về , tiến sĩ giáo sư anh đếc cần biết , cứ tối tối tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường đợi anh là được rồi
  5. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đường học vấn là vô cùng.Master,hay kỹ sư,cử nhân,nó chỉ là bằng cấp,chỉ là một trong muôn ngàn con đường đời.Tại sao lại lấy nó ra để làm tiêu chuẩn đo đếm con người ?Có phải trở thành Master là bạn đứng trên đỉnh thế giới đâu.Bạn có điều kiện học hành,nhưng người khác chắc gì đã có điều kiện như bạn.Người ta phải lăn lộn kiếm sống để nuôi gia đình,hay chạy chữa bệnh tật cho bố mẹ...Những người như thế có gì ko đáng phục ?Bạn có chắc rằng bằng cấp là thước đo con người duy nhất ko ?Bạn có chắc rằng cầm cái bằng đại học trên tay là bạn đã hơn người học cao đẳng ko ?Tôi thấy người VN mình quá nặng nề chuyện vào DH,nên mới sinh ra những kỳ thi loại với áp lực khủng khiếp như vậy.Ở nước ngoài,DH chỉ là một con đường.Bill Gates đã tốt nghiệp đại học chưa,xin trả lời là chưa.Và có ko ít trường hợp như thế đâu.Cái gì đã làm nên thành công của những người đó ?Không phủ nhận yếu tố may mắn,nhưng nếu ko có nghị lực thì Bill Gates có thể làm việc 16 tiếng 1 ngày ko ?Ko có quyết tâm liệu Bill có dám bỏ ngang DH để phiêu lưu ? Ko có ý chí liệu Microsoft có lớn mạnh như ngày nay ?Xin hãy nhìn vào nghị lực,ý chí,quyết tâm,cách sống mà đánh giá con người.
    Có thể bạn rất giỏi,trình độ học vấn rất cao.Nhưng xin bạn đừng bao giờ coi thường người khác.Và xin đừng nghĩ rằng một cái bằng đại học đã là đủ để đảm bảo cho bạn sống hạnh phúc.Hãy nhìn vào tư cách của người đó mà quyết định.Và hãy tin tưởng ở quyết định của mình,ko việc gì phải xấu hổ với ai cả.Đường dài mới biết ngựa hay.
  6. blame_it_on_God

    blame_it_on_God Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, hoan hô ý kiến của em nayf! Đồng ý với bác là học hành chưa phải là tất cả. Ngay cả ở những nước phát triển rất trọng dụng người tài vẫn còn vố số những người học thì rất giỏi song ra ngoài đời chỉ là một người hết sức tầm thường, trong khi nhiều người học chỉ thuộc loại khá những về sau rất thành đạt bằng chính trí tuệ khối óc của mình.
    Đấy là ở các nước đó nhé, chứ còn ở Việt Nam thì chẳng thể nói trước điều gì. Vô số người nào là thủ khoa thế này thế khác khi ra đời cũng chỉ là người hết sức bình thường, trong khi đó có rất nhiều người học hành cũng bình thường nhưng sau này trở thành những doanh nhân thành đạt bằng chính sức lao động của mình.
    Đương nhiên việc học hành thành đạt hỗ trợ đắc lực cho sư nghiệp sau này nhưng cuộc đời cho thấy vô số những failures của những người trước đây học giỏi nhưng sau này chẳng làm nên trò trống gì cả.
    Tất nhiên với nhiều người mang căn bệnh quá coi trọng hình thức thì người ta thích một anh Tiến sỹ sống một cuộc sống chật vật hơn là một anh đại học nhưng lại rất thành đạt. Suy cho cùng học cũng chỉ để sau này làm cuộc sống của mình tốt đẹp hơn nhưng không hiểu sao nhiều người bỏ tiền, bỏ thời gian đi học nào là Thạc sỹ, Tiến sỹ khi mà họ quá biết rằng trong nhiều người trong số họ việc học này chẳng để làm gì sau này, chỉ để tô vẽ đôi chút cái lý lịch học vấn mà chẳng phục vụ cho công việc sự nghiệp, kiếm tiến, vv.... Thực tế cho thấy có khá nhiều người là Tiến sỹ song lại đang làm những việc giời ơi đất ơi ở đâu ấy, chẳng hạn như là nhân viên phòng hành chính chuyên tổ chức bếp núc, nước nôi, làm nguowì quản lý đội xe, vv... chẳng vào đâu cả.
  7. Guest

    Guest Guest

    Nói chung là vấn đề học vấn của bạn đời các vị ngại 1 mà ngại gia đình,bạn bè 10.
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu tdna viết nghe ghê quá. Các em gái thơ ngây đọc thấy thể nào cũng bỏ guốc, bỏ dép mà chạy hết anh yêu ạ.
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    ẤY ấy 1 số bác ở đây có vẻ như coi con người ko thể đánh giá qua bằng cấp. Đúng. Nhưng không phải 100%. Vì bằng cấp 1 phần nào đó cũng thể hiện được trí tuệ sự cần cù của 1 người, không thể huỵch toẹt đi tất cả được. Còn tư tưởng con gái học cao khó lấy chồng thì em cũng không đồng tình, nhưng nhiều sự thực nó lại thế. Nhưng ko phải vì họ học cao -->kiêu , xét nét. Mà do đã dành tuổi yêu của mình cho việc học nên sau khi lấy được cái Ph.D thì cũng xấp xỉ 30 rùi. Lúc đấy yêu đương cũng khó.
    Nên các bác gái cứ học cao vào nhé không lo ế đâu. Có ế cứ phone cho em , em đảm nhận hết
  10. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Học vấn xét ở một phương diện nào đó ở đây thì chính là bằng cấp - mặc dù không phải lúc nào cũng đúng như vậy. Chẳng phải con gái mà cả con trai cũng vậy, khi tìm một nửa của mình thì cũng không nên để hai người có sự chênh lệch quá xa về học vấn. Học vấn chỉ là một phần sự thể hiện của tư duy, của cách sống. Khi hai người quá khác nhau thì có lẽ chẳng thể có hạnh phúc trọn vẹn được
    Trong cuộc sống có rất nhiều người mặc dù không có học vấn cao, nhưng cách sống và cư xử của họ vẫn khiến những người khác luôn fải tôn trọng họ - nhưng trong cuộc sống gia đình nếu không có một sự tương đồng thì không thể hạnh phúc : tương đồng về mọi thứ. Hạnh phúc của vợ chồng trong đó có sự tôn trọng nhau nhưng tôn trọng không thì không thể làm nên hạnh phúc. Quan trong là sự hiểu nhau nhưng thật khó để hiểu nhau trọn vẹn khi có sự chênh lệch quá lớn.
    Vậy đó

Chia sẻ trang này