1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên yêu người kém mình về học thức ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GlassSunshine, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thấy có cảm tình với mỗi chú omaichuoi.Vote chú 1* rồi đấy.Em nào thích chồng có bằng cấp cao thì đợi anh hén.Ba năm nữa,anh tròn 27 mùa bìm bịp kêu anh sẽ mang cái PhD về cho các em vênh mặt lên với bạn bè ha.
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cảm tình mà lại thế này à ?Bác mở hàng mà lại cho 1 thì sao tui kiếm ăn đc nữa.Mà nói vậy chứ đã thấy sao nào đâu ?
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là một gia đình truyền thống Cha là Giảng Viên ĐH còn các anh chị cũng như thế vậy mà có mỗi mình mình lạc loài thì cũng khó sống khi mỗi ngày ra vào lại nghe các cụ ca cẩm........uhm, Đúng là kg ai nói trong tay cầm = này = kia có nghĩa rằng anh ta hơn người kg có mảnh giấy như thư thế trong tay. Bằng cấp chỉ là một mảnh giấy thôi, còn năng lực mới là chinh, nhận thức mới quan trọng...........
    Thử hởi nếu như yêu thương một người trong 8 năm nhưng anh ta vẫn kg có chí tiến thủ.......lớp 10 của 8 năm trước và bây giờ vẫn kg khá hơn.........nếu như anh ấy là một người có ý thức thì trong 10 năm người ta đã làm được khối việc. Gia đinh lại kg fải là gia đình khó khăn mà ngược lại là khác...........
    Vậy thì điều cốt lõi kg fải là mảnh bằng mà là chí tiến thủ, nhận thức ảu anh ý thì các bạn nghĩ có nên tiếp tục kg chứ............
    Nhiều lần cũng có góp ý, vì bây giờ học bổ túc cũng kg sao cả.......vì quan trọng là mình tiếp nhận được gì thôi mà.......nhưng cũng nên cầu tiến một chút chứ.......nhưng lại kg chịu nghe lời góp ý,........Các bạnthử nghỉtong hơn 5 năm mà con người kg có chút xíu thay đổi nào thì làm thế nào bân giờ chứ........Cuộc sống gia đình là lâu dài, mà kg tìm được sự chia sẽ, tiếp nhận, sự hòa hợp thì làm sao bây giờ........
    Được fbk sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 27/02/2005
  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên nếu dc lựa chọn thì chọn ng có học thức cao hơn mình. NHưng nếu chót yêu 1 ng học thức kém hơn, nhưng về tính tình, hoặc là về cách giao tiếp của họ rất dc thì cũng ok. Có ng khg nhất thiết phải học cao, nhưng họ rất có tài như là kinh doanh, hay làm nghề, họ có thể rất nhanh nhẹn, biết điều thì tại sao lại khg yêu dc chứ? Căn bản là học vấn cao khg đi đôi với đạo đức cao, not always :) NHưng họ có cái gì đó làm mình thán phục là dc
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    cái đó không thể gọi là không có chí tiến thủ nữa mà là người đã quen thói ỷ lại, người lười biếng. người học thấp hoặc ít học có thể do hoàn cảnh gia đình, bản thân chậm hiểu hoặc nhiều lý do khác nhưng nếu có ý chí thì vẫn có thể tiến lên với xã hội nhưng hạng người ỷ lại thì chả bao giờ chịu thay đổi đâu. nếu bạn định lấy một ông chồng như thế thì chắc là tương lai bạn sẽ làm nhưng công việc mà mama và baba của chàng đang làm cho chàng bây giờ, tức là làm việc kiếm tiền cho chàng, chăm lo cho chàng, nói chung là mọi thứ nếu là mình thì mình không có can đảm để quen những 5 năm đến thế đâu. phí cả tuổi thanh xuân và thời gian lẫn công sức. 5 năm mà không chịu thay đổi thì chẳng bao giờ thay đổi đâu bạn ah.
  6. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ mất nhiều lắm là 10 hoặc hơn 10 năm để yêu nhau rồi đi đến quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng người ta phải mất cả đời để sống, hiểu và thông cảm với nhau về mọi mặt trong cuộc sống.
    Con gái có nên yêu người kém mình về học thức không ư? Không có câu trả lời chuẩn mực nào cho câu hỏi này phải không các bạn? Ngay trong một forum bé nhỏ, hạn hẹp này thôi mà có đến hơn 1 ý kiến khác nhau rồi. Ai nói cũng có cái lý đúng riêng cả.
    Ý kiến của mình cho rằng, vì câu hỏi không rõ ràng cụ thể nên có hai khả năng xảy ra thế này: Thứ nhất, nếu học thức chỉ xét về mặt học vấn thì vẫn có thể chấp nhận được chứ. Vì một lý do nào đó anh ấy không đủ điều kiện để học cao hơn như mong muốn nhưng anh ấy vẫn chịu khó tìm tòi, học hỏi để tự trau dồi cho mình những kiến thức về mọi mặt của cuộc sống; những kinh nghiệm sống đủ để giúp anh ấy trở thành một người đàn ông biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ người khác thì không phải anh ấy đã rất đáng yêu đó sao? Bạn còn chờ đợi gì mà không chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy nếu như bạn cũng có đôi chút cảm tình với người đó? Tuy nhiên, có một vấn đề nho nhỏ bạn cần cân nhắc rằng liệu cuộc sống gia đình sau này có tránh khỏi đôi lúc anh ấy sẽ tỏ ra tự ti vì sự thấp kém hơn so với bạn không? Bởi người đàn ông cũng có lòng tự trọng của một trụ cột gia đình.
    Thứ hai, nếu học thức ở đây mở rộng sang cả khía cạnh nhận thức cuộc sống thì quả là không nên. Một con người có nhận thức quá tồi về cuộc sống thật là đáng sợ. Khả năng nhận thức về cuộc sống bộc lộ qua cách đối nhân xử thế. Nhìn vào thái độ cư xử của một người, người ta có thể đánh giá được anh ta là người như thế nào. Một vị thạc sĩ, tiến sĩ vẫn có thể bị người đời khinh rẻ vì..."có tài mà không có đức". Đó là chưa kể đến chuyện ngày nay người ta có thể dùng tiền để mua danh. Bằng thạc sĩ, tiến sĩ được "ngấm ngầm bày bán" nhan nhản trên "thị trường chất xám". Trong 100 người có hàm vị cao ấy, liệu có mấy người là thực chất? Bạn sẽ chấp nhận một người chồng học vị cao để tự hào với bè bạn nhưng rồi sẽ phải có lúc ôm gối khóc thầm vì lối hành xử trong cuộc sống của anh ta ư?
    ...Nhưng nói gì thì nói, điều quan trọng hơn cả vẫn là tình yêu. Nếu bạn thực lòng yêu một người thì bạn sẽ dễ dàng bỏ qua một vài khiếm khuyết cơ bản của người bạn yêu. Trái tim có lý lẽ riêng của nó mà. Bạn sẽ không thể lấy lý trí để điều khiển tình cảm được đâu. Phải vậy không?
    Chúc cho mọi người đều tìm thấy nửa đích thực của mình, dù sớm, dù muộn!
  7. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hình như vẫn mang nặng tư tưởng trình độ là do bằng cấp quyết định. Dĩ nhiên cái bằng tối thiểu để được xếp vào hàng ngũ trình thức cũng phải là bằng ĐH, CĐ. Còn các bằng cao hơn thì còn nhiều cái để phải xem xét. Em đồng ý là khôngphải tất cả những người có bằng cấp cao đều là người có trình độ. Việc đánh giá trình độ của mỗi người còn phụ thuộc vào cách họ cư xử, họ suy nghĩ.
    Hơn nữa "hơn một cái đầu" không chỉ là trình độ, mà còn là cách đối nhân xử thế. Túm lại người hơn mình một cái đầu là người làm cho mình nể phục (<-- đúng không các female???).
    Vì vậy, khi yêu, nếu có thể các bạn gái hãy chọn người làm cho mình nể phục: nể phục vì trình độ của họ, nể phục vì cách họ đối nhân xử thế...và có thể nể phục vì cách họ yêu mình, họ chăm lo cho mình.....Đừng nên để hai chữ "bằng cấp" lấn át những tình cảm chân thành bạn nhé.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    1 người con gái có học thức cao,có trình độ,xinh đẹp..mà không biết cách nấu cơm,dạy con,quán xuyến gia đình thì coi như cũng vứt đi.Có những người chồng kém vợ về mặt học thức sách vở nhưng lại biết cách sống với vợ,biết dạy con,yêu thương gia đình...và biết kiếm tiền.Vậy có học thức cao để làm gì nếu ko có những dk khác để trở thành 1 người PN giỏi (cả đen lẫn bóng)
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Cái chủ đề này cứ vài ngày lạl thấy xuất hiện.
    Các cô mang gương ra soi lại mình xem các cô như thế nào mà cứ đòi người yêu mình hơn mình 1 cái đầu nghĩa đen với cả nghĩa bóng? Các cô nói các cô chán người yêu vì nói mãi mà người yêu các cô không hiểu, vậy các cô thử nghĩ xem người yêu các cô (giả sử như cao hơn các cô một cái đầu) sẽ nghĩ như thế nào khi nói mãi mà các cô không hiểu? Tôi thì chỉ thích anh nào bằng tôi về mặt nhận thức thôi.
    Cô nào đi với người yêu mình mà cảm thấy ngại ấy, thì bỏ người ta đi, đừng có làm khổ người ta nữa vì các cô có yêu người ta đâu. Các cô không đủ bản lĩnh, không tự tin vào các cô nên cứ phải nhìn trước nhìn sau xem người ta nghĩ gì về mình, đừng có đổ lỗi cho người yêu của của các cô.
    Còn cô nào nói là cao đẳng thì cô không chơi chứ đừng nói là lớp 10 thì chứng tỏ rằng "học đại học chưa chắc có khả năng nhận thức cao hơn đứa trẻ học lớp 1". Ông bà tôi, bố mẹ tôi, những người trong gia đình tôi chẳng ai học hơn tôi cả, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán khi nói chuyện với họ cả.
    Giả sử có cô nào đó yêu một ông tiến sĩ đi, thì đã sao nào? Có gì mà phải tự hào chứ? Bằng của người ta chứ có phải bằng của các cô đâu? Các cô có bỏ tí công sức nào để có cái bằng đó không? Vậy thì việc gì mà phải tự hào cơ chứ?
    Tiến sĩ(thật) ấy, cũng có năm bảy kiểu. Nhiều trường ở nước ngoài, chỉ cần 2 bài báo tham gia conference có uy tín và nghiên cứu khoảng 5-6 năm là có thể có bằng tiến sĩ được rồi. Tôi không nói những cái đó là dễ. Nhưng thật ra mà nói nếu tôi đọc profile của một anh tiến sĩ và chỉ thấy vỏn vẹn có 2 bài báo (trừ khi là báo cáo có tính đột phá) thì tôi cũng chẳng đánh giá cao anh ta lắm. Cái bằng tiến sĩ theo tôi nghĩ cũng chỉ là tấm giấy thông hành cho một người bước vào con đường nghiên cứu khoa học thôi. Nó không phải là cái kết thúc, càng không phải là một sự khẳng định.
    Chán quá chán quá, nói mãi nói mãi rồi mệt quá. Thôi các cô gái xinh đẹp, đảm đang, học vấn cao các cô cứ tha hồ lựa chọn.
    Tôi thuộc loại ngu dốt, xấu gái, nói chuyện vô duyên, nói chung là chẳng có cái gì hết cho nên tôi chỉ cần anh nào yêu tôi, hiểu tôi, đạo đức tốt là được, nhỏ tuổi hơn tôi, bằng cấp thấp hơn tôi, làm ít tiền hơn tôi cũng được chẳng sao.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    He he đúng là cô em I_am_joking,nói chuẩn lắm,người PN học cao ko phải là ko tốt,cái ko tốt là có người lấy đó làm cái cớ để lên mặt,cho rằng mình tài,giỏi hơn người khác,mà ko biết rằng vị trí của mình trong mắt mọi người khi làm vậy là đã..quá thấp mất rồi,anh chưa bao giờ bình chọn cho ai,nhưng riêng cô em thì anh phải làm rồi.Có người yêu chưa hả em?Hay ế mất rồi

Chia sẻ trang này